“Con trai tôi luôn sợ bị sát hại”

(Dân trí) - Đó là tâm sự của bà Katherine Jackson, mẹ ruột của ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson, một năm sau cái chết bất ngờ của anh. Bà Katherine (80 tuổi) hiện đang nuôi dưỡng ba con nhỏ của Michael Jackson.

 
 
“Con trai tôi luôn sợ bị sát hại” - 1
Cha mẹ của Michael Jackson - bà Katherine và ông Joe Jackson.

“Michael từng nói với tôi vài lần rằng, nó sợ bị mọi người mong cho chết sớm”, bà Katherine nói trong buổi phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình NBC của Mỹ. Theo những lời tâm sự của bà mẹ 80 tuổi này, con trai bà chết là do bị người khác sát hại.

 

Bà Katherine không phải là người duy nhất trong gia đình Jackson nghi ngờ rằng, người thân của họ bị giết hại. LaToya, chị gái của Michael Jackson tin rằng: “Michael đã bị giếti” còn cha ruột của anh thì khẳng định, chính bác sĩ Conrad Murray đã khiến con trai của ông lên cơn đau tim rồi tử vong, vì lúc điều trị cho Michael Jackson, ông Conrad đã sử dụng rượu nên kê đơn thuốc sai.

 

Bác sĩ Conrad Murray, người chăm sóc Michael Jackson trong những tháng cuối đời, bị gia đình Jackson quy kết là sát hại ngôi sao nhạc Pop và đòi hỏi phải bị luật pháp trừng phạt thích đáng. Ông Conrad đã phải ra hầu tòa và bị cảnh sát điều tra từ đầu năm 2010 tới nay với tội danh ngộ sát. Vào ngày 23/8 tới, ông Conrad sẽ lại phải ra hầu tòa.
 
“Con trai tôi luôn sợ bị sát hại” - 2
Anh chị em ruột của Michael Jackson cũng tin rằng,
người thân của họ bị giết hại.

 

Luật sư của ông Joe, cha ruột của Michael Jackson, cho biết: “Joe muốn có công lý cho Michael. Ông ấy muốn biết chính xác những gì đã diễn ra trong ngày định mệnh đó”.Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, ông Joe chỉ tìm cách “làm trò” để kiếm tiền từ cái chết của con trai.

 

Theo nguồn tin từ TMZ, ông Joe Jackson là người đứng đằng sau buổi ca nhạc tưởng nhớ ngôi sao nhạc Pop tổ chức tại Beverly Hilton, tối 26/6. Tham gia biểu diễn trong chương trình này là ban nhạc nổi tiếng từ thập niên 70 của thế kỷ trước - Chi-Lites. Không lâu sau cái chết của Michael Jackson, ông Joe đã tổ chức họp báo giới thiệu bạn làm ăn mới của mình là Marshall Thompson của nhóm Chi-Lites.

 

Ngoài ra, đúng dịp kỷ nhiệm 1 năm ngày mất của Michael Jackson, một bức hình chưa bao giờ được công bố của ngôi sao nhạc Pop đã được giới thiệu với người hâm mộ. Bức hình này sẽ bán đấu giá vào tháng 12 năm nay.
 
“Con trai tôi luôn sợ bị sát hại” - 3
Bức chân dung chưa bao giờ được công bố của Michael Jackson.

 

Bức chân dung này có tên là Michael Jackson's Blue Eye (tạm dịch là Đôi mắt xanh của Michael Jackson) do nhiếp ảnh gia người Pháp Arno Bani thực hiện vào năm 1999. Bức hình này là một trong những chọn lựa cho bìa album thứ 10 mang tên Invincible của ngôi sao nhạc Pop.

 

Tại buổi bán đấu giá diễn ra vào tháng 12 năm nay, ngoài bức chân dung Michael Jackson's Blue Eye, 11 bức chân dung chưa bao giờ được công bố khác của “ông vua nhạc Pop” cũng sẽ được mang ra bán đấu giá.

 

Mi Vân

Theo DM