“Con cái quan trọng hơn tất cả”

(Dân trí) - Tâm sự với tạp chí OK, bà mẹ hạnh phúc Jennifer Lopez khẳng định: Giải Oscar hay Quả Cầu Vàng cũng chẳng quan trọng bằng những “baby” của cô.

Jennifer Lopez vừa sinh được hai em bé xinh xắn và khỏe mạnh hôm 22/2/08. Cô đã trình làng hai con trên tạp chí People và giờ tiếp tục là OK.

 

Xin giới thiệu với các bạn trích đoạn trong bài phỏng vấn của OK với Jennifer Lopez:

 

Cô khám phá ra mình có bầu như thế nào?

 

Khi ấy tôi đang ở Bồ Đào Nha, tôi hát và nhảy rồi đột nhiên cảm thấy mình có gì đó khang khác. Tôi nói với Marc và anh ấy nói: “Anh linh cảm là em có bầu”, rồi sau đó tôi thử thai, khi nhìn kết quả, tôi không thể tin vào mắt mình, tôi nói: “Tôi có thể thử lại một lần không?”. Tôi thực sự quá hạnh phúc, khi ấy tôi đã khóc.

 

“Con cái quan trọng hơn tất cả” - 1
 

 

Rồi cô mang song thai…

 

Khi tôi đi siêu âm, cô bác sỹ nói: “Chúa ơi, tôi nghe thấy hai tim thai…”, phải vài lần xét nghiệm tôi mới tin chuyện này. Khi ấy, Marc khóc còn tôi thì cười… Bà tôi cũng đẻ sinh đôi nên tôi nghĩ, gia đình tôi có “truyền thống”.

 

Cô có bị ốm nghén không?

 

Không hề. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy yên tâm vì có một người chồng tuyệt vời bên cạnh. Nhờ Marc mà tôi vượt qua mọi việc rất dễ dàng.

 

Vì sao cô thông báo chuyện “bầu bí” trong buổi diễn cuối cùng?

 

Tôi không muốn báo tin này sớm vì tôi e rằng, mọi người sẽ chỉ đến xem tôi biểu diễn vì muốn xem một bà bầu thì sẽ như thế nào trên sân khấu.

 

“Con cái quan trọng hơn tất cả” - 2
 

 

Khi mang bầu, cô có lo sẽ bị mất đi thân hình đẹp hoàn hảo không?

 

Với hai em bé trong bụng, tôi đã tăng khoảng 22kg, tôi nghĩ như vậy là vừa. Sau khi sinh, tôi đã giảm được khá nhiều cân nặng.

 

Cô có quan tâm đến việc phải nhanh chóng lấy lại dáng hay không?

 

Không phải bây giờ. Giờ đây, tôi luôn nằm trên giường để thư giãn, bản thân tôi là người ưa vận động nên tôi cũng không lo lắng lắm.

 

“Con cái quan trọng hơn tất cả” - 3
 

 

Cô có nghĩ đến việc nhận con nuôi?

 

Bạn biết là Marc có ba con chứ, bọn trẻ như thiên thần và tôi rất yêu quý chúng. Tuy nhiên tôi cũng không loại bỏ khả năng nhận con nuôi đâu.

 

Marc chăm con thế nào?

 

Rất tuyệt, anh ấy giúp tôi mọi việc và rõ ràng đó là một người cha tuyệt vời.

 

“Con cái quan trọng hơn tất cả” - 4
 Chùm ảnh của gia đình J.Lo trên tạp chí OK.

 

Vĩnh Ngọc

Theo OK