Có hai người... yêu nhau trên phim

Một người là sinh viên năm cuối khoa Báo chí. Một người là nữ sinh năm cuối trung học phổ thông. Họ gặp nhau bởi một điểm chung: yêu nghề diễn viên. Câu chuyện đóng phim "Ban mai xanh" - phát sóng 21h từ Thứ hai đến Thứ sáu trên VTV1 - được họ kể lại...

 Trên phim

 

Ly (Phương Điệp đóng) là một cô gái nhà giàu. Nhưng suốt 25 tập phim cuối cùng vẫn không có một cái kết tốt đẹp cho đôi bạn trẻ. Có thể do Ly quá yếu đuối không dám theo đuổi tình yêu đến cùng. Cứ sống vì người khác, nghe lời cha mẹ nên đến khi hiểu được giá trị tình yêu của Bằng (Minh Tiệp đóng) dành cho mình thì quá muộn...

 

Ngoài đời

 

Phương Điệp: "Mình là một cô gái hiện đại và ưa hoạt động. Thích xem phim hoạt hình, truyện tranh, xem... quảng cáo, thích ăn mặc điệu đà với gam màu sáng, phong cách trẻ trung.

 

Mình được bố mẹ hướng cho theo nghệ thuật từ nhỏ để biết nhiều và phát hiện những năng khiếu riêng. Bố mình là một diễn viên cải lương nên mình cũng được thừa hưởng chất giọng và là cây văn nghệ của lớp (Điệp từng đóng vai ca sĩ khá nổi tiếng trong phim Lời thề cỏ non). Mình đã có người yêu nên chừng mực nào đó cũng có kinh nghiệm hơn trong những lúc phải thể hiện tâm trạng yêu đương.

 

Có hai người... yêu nhau trên phim  - 1

Diễn viên Minh Tiệp


Minh Tiệp:
Gia đình mình toàn làm nghề ngoại giao, mình là người duy nhất theo nghệ thuật. Điểm chung giữa mình và nhân vật có lẽ ở tinh thần phấn đấu, bản lĩnh. Mình cho rằng muốn thành công một điều gì đó cần phải có bản lĩnh, sự kiên trì, phấn đấu. Còn tình yêu? Hiện tại, Tiệp chưa có ai nhưng nói về một hình mẫu cũng không biết thế nào. Có thể một ngày nào đó lại gặp người như Ly ngoài đời. Cuối năm nay, mình học xong bằng báo chí, đang có dự định sang năm thi tiếp vào khoa đạo diễn, trường ĐH Sân khấu - điện ảnh Hà Nội.

 

Hậu trường

 

Phương Điệp: Suốt 2 tháng trời đóng phim, thời gian biểu của mình chỉ xoay quanh mấy việc: quay phim, ngủ, tắm giặt và ăn. Rất ít thời gian để thư giãn. Người yêu của mình không ủng hộ lắm việc đóng phim nên có một chút e dè. Vào vai một nhân vật đang yêu, dĩ nhiên sẽ có những cảnh... âu yếm. Lúc sắp đóng cảnh đó, mình chuẩn bị nhiều tình huống. Lắm khi cũng mơ mộng, tưởng tượng ra những cách thức thể hiện cho thật lãng mạn, tình cảm. Nhưng khi vào vai nhiều lúc hơi ngượng và... buồn cười (vì có đông người chăm chú nhìn quá).

 

Minh Tiệp: Mình hôn (trong phim) là hôn thật, cảm xúc thật. May là Phương Điệp rất bạo. Đến khi đạo diễn hô máy chạy - Tiệp đã cố tạo cảm xúc. Nhưng thật không may, cảnh này được quay trong công viên Bách thảo nên rất đông người kẻo tới xem, thành thử mình bị phân tán. Thế là 2 người phải trao đổi kỹ, mình dặn Phương Điệp cố tập trung lấy cảm xúc, mình có thể tìm cách để... lách.

 

Thế là cứ đóng cảnh giận hờn, dằn dỗi, rồi 2 người ôm chầm đắm đuối, Phương Điệp ôm ghì như thật luôn. Mọi người xung quanh vỗ tay sau khi kết thúc.

 

 

                                                                               Theo VTV