Cô Giang “Hoa cỏ may” lớn khôn qua những mùa Tết nghèo được cưu mang

(Dân trí) - Đi qua một năm thành công, nữ diễn viên Lương Giang đón một cái Tết sung túc bên gia đình. Cô thầm cảm ơn những năm tháng khó khăn, gian khổ thời tuổi thơ đã giúp cô có thêm động lực phấn đấu có được ngày hôm nay.

Lương Giang khiến khán giả thích thú khi tự đệm đàn guitar hát ca khúc "Yêu xa" của Vũ Cát Tường

Ngày Tết đối với Lương Giang là dịp để mọi người trong nhà tụ họp, đầm ấm, chia sẻ, gắn kết với nhau và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, đón chào một năm mới. Đây cũng là dịp để cô cho con gái Megan học hỏi thêm về văn hoá truyền thống.
Ngày Tết đối với Lương Giang là dịp để mọi người trong nhà tụ họp, đầm ấm, chia sẻ, gắn kết với nhau và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, đón chào một năm mới. Đây cũng là dịp để cô cho con gái Megan học hỏi thêm về văn hoá truyền thống.
“Mỗi dịp đi công tác nước ngoài, điều tôi tự hào nhất là khi nhắc đến Việt Nam, ngoài những danh lam thắng cảnh, người ta nhắc đến món ăn, đến lễ hội và đến Tết. Tết là nơi lưu giữ nhiều giá trị Việt, giữ Tết cũng là giữ những điều căn cốt nhất của văn hóa”, Lương Giang bày tỏ.
“Mỗi dịp đi công tác nước ngoài, điều tôi tự hào nhất là khi nhắc đến Việt Nam, ngoài những danh lam thắng cảnh, người ta nhắc đến món ăn, đến lễ hội và đến Tết. Tết là nơi lưu giữ nhiều giá trị Việt, giữ Tết cũng là giữ những điều căn cốt nhất của văn hóa”, Lương Giang bày tỏ.
Lương Giang sinh ra ở miền núi, khi còn nhỏ, cô sống cùng mẹ và các dì, nên học được rất nhiều món ăn ngon từ mẹ và dì của mình và điều đó đã giúp cho cuộc sống riêng sau này của cô luôn đầm ấm. Vốn tỉ mẩn và cẩn thận nên mọi việc trong nhà cô đều lo toan và chăm chút.
Lương Giang sinh ra ở miền núi, khi còn nhỏ, cô sống cùng mẹ và các dì, nên học được rất nhiều món ăn ngon từ mẹ và dì của mình và điều đó đã giúp cho cuộc sống riêng sau này của cô luôn đầm ấm. Vốn tỉ mẩn và cẩn thận nên mọi việc trong nhà cô đều lo toan và chăm chút.
“Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm, nhiều khi không có đủ thức ăn. Trong lúc khó khăn đó, mẹ con tôi đã được những người thân trong gia đình, những người bạn, cô giáo hỗ trợ giúp đỡ. Những tình cảm quý giá này đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay”, cô kể.
“Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm, nhiều khi không có đủ thức ăn. Trong lúc khó khăn đó, mẹ con tôi đã được những người thân trong gia đình, những người bạn, cô giáo hỗ trợ giúp đỡ. Những tình cảm quý giá này đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay”, cô kể.
Hơn hết, cô thấu hiểu sự khó khăn của nhiều em nhỏ miền núi. Chính vì thế, giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, cô luôn cố gắng giúp đỡ các em nhỏ vùng cao một phần nhỏ bé.
Hơn hết, cô thấu hiểu sự khó khăn của nhiều em nhỏ miền núi. Chính vì thế, giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, cô luôn cố gắng giúp đỡ các em nhỏ vùng cao một phần nhỏ bé.
Vào ngày Tết, hầu như năm nào Lương Giang cũng khai bút. Thông thường vào sáng mùng 1 Tết, Lương Giang khai bút đầu năm vẽ về hoa đào với hy vọng một năm mới sẽ đem lại nhiều điều may mắn, bình an cho mọi nhà.
Vào ngày Tết, hầu như năm nào Lương Giang cũng khai bút. Thông thường vào sáng mùng 1 Tết, Lương Giang khai bút đầu năm vẽ về hoa đào với hy vọng một năm mới sẽ đem lại nhiều điều may mắn, bình an cho mọi nhà.
Năm qua, Lương Giang liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với những vai chính: Lan trong “Ngự lâm không kiếm” - Đạo diễn Chí Thành; Giang của phim “Hoa cỏ may”phần 3 (Đạo diễn Lưu Trọng Ninh).
Năm qua, Lương Giang liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với những vai chính: Lan trong “Ngự lâm không kiếm” - Đạo diễn Chí Thành; Giang của phim “Hoa cỏ may”phần 3 (Đạo diễn Lưu Trọng Ninh).
Lương Giang cho biết, trong năm 2018, về công việc chính là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cô sẽ tiếp tục nâng cao chuyên môn giảng dạy và học nghiên cứu sinh ngành Quản lý Văn hoá. Về lĩnh vực hội hoạ, Lương Giang có kế hoạch sẽ tổ chức một triển lãm tranh vào tháng 10/2018.
Lương Giang cho biết, trong năm 2018, về công việc chính là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cô sẽ tiếp tục nâng cao chuyên môn giảng dạy và học nghiên cứu sinh ngành Quản lý Văn hoá. Về lĩnh vực hội hoạ, Lương Giang có kế hoạch sẽ tổ chức một triển lãm tranh vào tháng 10/2018.
Trong bộ ảnh chào Xuân Mậu Tuất, Lương Giang diện áo dài nền nã của NTK Nhật Dũng. Cô khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ của một bé gái.
Trong bộ ảnh chào Xuân Mậu Tuất, Lương Giang diện áo dài nền nã của NTK Nhật Dũng. Cô khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ của một bé gái.
Cô Giang “Hoa cỏ may” lớn khôn qua những mùa Tết nghèo được cưu mang - 10

Phương Nhung
Ảnh: Đặng Xuân Thắng