Nghệ An:

Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên vào dịp lễ hội đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí lại nở rộ trò chơi ăn tiền, lừa bịp người dân... Điều đáng nói, đây là một lễ Hội lớn tại di tích lịch sử Quốc gia nhưng tình trạng cờ bạc ngang nhiên là điều không thể chấp nhận.

Đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí, tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa vào ngày 3/1/1990. Năm 2008, đền thờ Nguyễn Xí được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia. Điều đáng bàn năm nào diễn ra Lễ hội cũng là lúc hàng chục loại trò chơi từ ném bóng bàn, ném tiêu, quang vòng, phi tiêu, quay chiếc nón kỳ diệu... diễn ra còn hơn cả các phần Hội.
 
Những người đến với lễ hội để thành tâm hầu như rất ít, nhưng họ đến với các trò chơi tiêu khiển này càng nhiều hơn. Chỉ cần dạo quanh một vòng trong sân lễ hội chúng tôi bắt gặp hàng chục điểm tổ chức trò chơi từ ném phi tiêu vào bóng bay, đến ném bóng bàn, hay như quay chiếc nón kỳ diệu.... Và đã có không ít người đã "nướng" vào những "sòng bạc" di động này đến hàng triệu đồng mà chẳng thu lại được gì.
 
Anh Ngô Văn Quốc - một người đi lễ hội cho biết: "Hầu như năm nào tôi cũng đi lễ hội đền Nguyễn Xí, nhưng đến đây gặp nhiều trò chơi lừa bịp quá cũng thấy buồn, không hiểu chính quyền, ban tổ chức làm gì nữa...".  
 
Được biết, các loại trò chơi này thường chủ nhân dùng rất nhiều chiêu bài để lừa bịp người dân. Đáng cảnh giác những người trong nhóm giả vờ là khách chơi họ đứng ra thực hiện để đánh lừa người dân (nhóm người này có ít nhất 5-10 người - PV) và chủ nhân ra vẻ để mặc cho "khách" (hay còn gọi là "quân xanh" của bọn chúng) trúng thưởng từ lon bò húc, tiền, hay gói kẹo... Với "thủ đoạn" đó những trò chơi đỏ đen này đã rút túi của hàng trăm người dân trong lễ hội với số tiền tương đối lớn.
 
Chị Nguyễn Thang Hạnh - một người chơi trò đỏ đen bị vặt sạch túi cho biết: "Mới vào chơi tôi ăn được 200 trăm ngàn đồng thấy cũng may mắn, nhưng càng chơi lâu thì hầu bao của tôi cháy luôn. Tổng cộng tôi mất 500 ngàn đồng, khiếp rồi anh ạ".
 
Dẫu biết trò chơi này đã và đang diễn ra khá phổ biến mỗi khi đến Lễ hội Nguyễn Xí, nhiều người đã mất hàng triệu đồng...vào những canh bạc không đáng có. Nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án để xử lý giúp Lễ hội được "sạch" hơn?
 
Dưới đây là một số hình ảnh về trò chơi cờ bạc trong Lễ hội Nguyễn Xí được PV ghi lại vào sáng 21/2:
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 1
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 2
Những ô vuông trong trò chơi ném phi tiêu.
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 3
Phi tiêu làm từ lông gà.
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 4
Ném bóng bàn thu hút học sinh.
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 5
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 6
Đủ các trò chơi bịp bợm.
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 7
Trò chơi chiếc nón kỳ diệu.
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 8
Ném bóng bay...
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 9
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 10
Ném vòng...
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 11
Một loại trò chơi ném bóng bàn kiểu mới.
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 12
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 13
 
Cờ bạc nở rộ ở lễ hội Cương Quốc Công Nguyễn Xí - 14
Cờ bạc nở rộ tại lễ hội Nguyễn Xí vẫn chưa có cơ quan chức năng dẹp bỏ.
 
 
Nguyễn Duy