Chuyện tình ngang trái của Hàn đã hết thời?

(Dân trí) - Với kết quả đáng thất vọng, bộ phim “One fine day”, một điển hình về phim bi của Hàn Quốc đã bị báo giới mang ra mổ xẻ và chỉ trích. Điều này báo hiệu một thời kỳ đi xuống của những câu chuyện tình ngang trái và đẫm nước mắt của điện ảnh Hàn Quốc.

Các đạo diễn Hàn Quốc vốn được xem là những "bà mối" mát tay cho các bộ phim chuyện tình ngang trái và hiểu được sức hút của những bộ phim bi về đề tài tình yêu, nên liên tiếp cho ra đời những câu chuyện tình lãng mạn và bi thương. Mô-týp chung của họ là những câu chuyện tình ướt át, tốn nhiều nước mắt của khán giả với bằng những chi tiết quen thuộc như một trong hai nam nữ diễn viên bị bệnh hiểm nghèo, kết thúc phim thường là sự chia ly và cái chết.

 

Nhưng các nhà làm phim Hàn cũng rất khéo léo khi biến tấu một câu chuyện với nội dung, mô-týp quen thuộc thành một câu chuyện hấp dẫn: chính là tình yêu bị cấm đoán, tuy nhiên, chính sự trắc trở đó đã tạo nên sức mạnh để hai người yêu nhau đến được với nhau và “cảm hóa” được người thân.

 

One Fine Day của đài MBC xoay quanh mối tình giữa Geon (Gong Yoo đóng) và Ha-neul (Sung Yu-ri đóng). Xét về mặt huyết thống, Geon và Ha-neul không phải anh em ruột. Họ buộc phải trở thành anh em khi bố của Geon kết hôn với mẹ của Ha-neul. Sau cái chết của bố mẹ trong một tai nạn giao thông, Geon và Ha-neul được đưa vào trại mồ côi. Ha-neul may mắn khi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Cô lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu thương của gia đình mới nhưng không nguôi nhớ tới người anh trai Geon. 

 

Sau 15 năm xa cách, Geon và Ha-neul gặp lại nhau và nhận ra rằng tình cảm của họ dành cho nhau không đơn thuần là tình anh em, mà đó là tình yêu của trai gái.

 

Chuyện tình ngang trái của Hàn đã hết thời? - 1
 

Nữ diễn viên Kim Sung Ah (phải) và Hyun Bin -

hai diễn viên chính trong bộ phim hút khán giả nhất

năm 2005 - "Tên tôi là Kim Sam Soon".

 

Cũng khai thác mối tình trắc trở giữa một cặp anh em ruột, bộ phim được chiếu vào giờ vàng One Fine Day của Hàn Quốc lại không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Nếu trước đây, Trái tim mùa thu của Song Hye-kyo và Song Seung-heon hay bản tình ca lãng mạn nhưng đượm buồn của Kim Ha-neul và Go Soo trong Piano hấp dẫn hàng triệu khán giả, thì A fine day đã không làm được điều đó.

 

Với một câu chuyện tình quá cũ và diễn xuất của diễn viên không có gì nổi bật, sự thất bại của One fine day là điều dễ hiểu. Có lẽ, đã tới lúc các đạo diễn Hàn Quốc nên bừng tỉnh và đi tìm những đề tài mới mẻ để khai thác.

 

Một điều dễ nhận thấy, trong hai năm trở lại đây, những bộ phim có tỉ suất xem đài cao tại Hàn Quốc phần đông là phim cổ trang và những bộ phim vui nhộn, tiết tấu nhanh và ít nước mắt. Điển hình trong số đó phải kể tới Nàng De Jang Keum, Hoàng cung, Tên tôi là Kim Sam Soon, My Girl và nhiều bộ phim khác nữa.

 

Không chỉ mất khách tại quê nhà, nhưng bộ phim "trắc trở" kiểu Hàn như One fine day cũng mất dần sức hút tại các nước láng giềng.

 

Mi Vân

Theo Koreaherald