Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt

(Dân trí) - Tên của cô gái có vẻ đẹp như bông sứ trắng vừa yêu kiều vừa dịu nhẹ được xướng lên trong <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/9/195164.vip">đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt</a> tối 2/9, cả sân khấu nhạc nước Vinpearl như vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ...

Trước đêm chung kết, “quý cô” xinh đẹp Ngô Phương Lan đến từ Thuỵ Sĩ đã được nhiều người dự đoán cho ngôi vị Hoa hậu. Với đường nét thân hình mềm mại, cử chỉ duyên dáng và phong cách trình diễn không để lộ cho dù một khuyết điểm nhỏ, cô là một trong vài người đẹp được đánh giá cao nhất. Và khán giả bị chinh phục hoàn toàn trước phần thi ứng xử của Ngô Phương Lan. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, cô “kiêm” luôn danh hiệu Người trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất. 

 

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với Hoa hậu Ngô Phương Lan trước và sau khi đăng quang:

 

Cuối cùng thì Ngô Phương Lan cũng đã đi đến cuối con đường và biết mình là ai. Cảm giác của Lan lúc này như thế nào?

 

Em cảm thấy rất hồi hộp. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của em!

 

Điều đầu tiên, Lan nghĩ đến sau khi đăng quang Hoa hậu là gì?

 

Rất nhiều người hỏi em câu này. Em nghĩ điều đầu tiên em sẽ làm là cảm ơn những người đã hỗ trợ cho em trong quá trình này: gia đình của em, bạn bè của em, chị trang điểm Thu Hường hay người may những bộ trang phục rất đẹp này cho em.

 

Với tư cách người đẹp đăng quang tại Hoa hậu Thế giới người Việt, đại diện cho vẻ đẹp người con gái Việt Nam ở nước ngoài, em sẽ làm gì để tôn vinh danh hiệu đó?

 

Em có thể quảng bá, tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam. Có thể là tham gia nhiều hơn các hoạt động của xã hội và có thể trong những cuộc trao đổi với các nước khác nhau thì làm điều đó. Cụ thể, ở Thụy Sĩ, em và một nhóm bạn học thường tổ chức những hội thảo nêu ra ý tưởng, chương trình của mình và đây cũng chính là diễn đàn để mình bộc lộ bản thân, là cơ hội để giới thiệu quảng bá quê hương xinh đẹp.

 

Ngoài ra, ở Thụy Sĩ, em và mẹ thường hay tổ chức những buổi sinh hoạt văn hóa, tập hợp khoảng hơn 10 người biểu diễn các tiết mục văn nghệ cho kiều bào xem. Có những chương trình thu hút được gần 2 nghìn khán giả như năm vừa rồi, bà con kiều bào ở Đức, Pháp kéo sang xem và ủng hộ rất nhiều. Những hoạt động xã hội với kiều bào thế này rất thú vị và em nghĩ đó cũng là cách gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

 

Ngô Phương Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô cao 170cm - nặng 52kg, số đo ba vòng: 85 - 61 - 92. Hiện  cô là sinh viên năm thứ 3 ngành Quan hệ quốc tế ở Genever, Thuỵ Sĩ.

 

Bố mẹ của Ngô Phương Lan làm trong ngành ngoại giao nên từ bé cô đã theo bố mẹ đến sống và học tập tại nhiều nước. Năm 1993, đang học lớp 1 ở Hà Nội thì Lan theo bố mẹ sang Mỹ sống gần 7 năm. Đầu năm 2000, cô trở lại Hà Nội học tại trường Quốc tế Liên hiệp quốc và năm 2002, cô lại theo bố mẹ sang Thuỵ Sĩ sống và học tập cho đến nay.

 

Trên Ngô Phương Lan còn có người chị gái hơn cô 11 tuổi, tên là Hương đang học tại New York (Mỹ).

 

Sở thích của Ngô Phương Lan là hát, múa, dã ngoại và thể thao. Từ khi 3 tuổi, cô đã biết múa quạt và tập hợp các bạn múa cùng mình. Dù chỉ là “học lỏm” qua băng đĩa nhưng cô có thể múa được điệu chim công, “chim Kơ tia gọi bầy” hay “Lung linh mai vàng” của Quốc Toản…

 

Cô cũng khoe mình thích nấu ăn và… thích ăn. Sở trường của cô là nấu món phở bò, canh cá, đậu tứ xuyên…

Em đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt như thế nào?

 

Em đọc thông tin qua mạng. Em có liên lạc với các bạn ở bên Anh và các bạn rủ tham gia, chủ yếu là sang chơi, gặp bạn bè cho vui. Sau đó em đoạt giải, gia đình rất ủng hộ và việc em trở về Việt Nam tham gia vòng chung kết lần này coi như chuyến về thăm nhà.

 

Đây có phải lần đầu tiên Lan tham gia cuộc thi sắc đẹp không?

 

Thực ra năm 13 tuổi, em có tham gia lớp người mẫu ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Mấy người bạn biết tin có cuộc thi Miss Enchanter đã làm đơn đăng ký cho em, khai tăng 3 tuổi và xin phép bố mẹ để tôi tham gia. Em đã qua vòng sơ khảo, bố mẹ rất vui khi biết tin. Nhưng khi hỏi quy định thì chỉ các thí sinh đủ 16 tuổi mới được thi. Vậy là, bố mẹ đã khuyên em nên… bỏ giữa chừng.

 

Lan có thể “bật mí” một chút về tính cách của mình không?

 

Tính của em đơn giản, thích kết bạn với nhiều người và thích giao lưu trong xã hội.

 

Điểm gì trên khuôn mặt khiến Lan tự tin nhất?

 

Mọi người nói em có khuôn mặt  hơi bầu bĩnh, phúc hậu. Cũng có người nói em giống mẹ. Con gái, ai mà được khen giống mẹ cũng…thích!

 

Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến Lan trong cuộc sống?

 

Em nghĩ là cả ba và mẹ ảnh hưởng đến em rất nhiều. Không những trong hoạt động văn hoá hàng ngày mà còn định hướng tương lai của mình sau này sẽ làm như thế nào ba em đã làm rất thành công. Em cũng mong muốn khi mình học ngành Quan hệ quốc tế ra sẽ được như ba mình, được cống hiến nhiều như ba mình.

 

Được biết, từ bé Lan đã “bôn ba” các nước theo gia đình. Sống nhiều nơi và di chuyển liên tục như thế thì để thích ứng với điều đó em có gặp nhiều khó khăn?

 

Em là người thích giao lưu trong xã hội nên không gặp nhiều  khó khăn  lắm trong việc thay đổi nơi ở. Việc mà em nghĩ là khó nhất, đó là vấn đề ngoại ngữ. Ngày bé em học tiếng Anh, ở Việt Nam cũng thế nhưng sang Thuỵ Sĩ em phải nói tiếng Pháp. Dù sao, em cũng khắc phục được khó khăn này vì em cũng hứng thú với việc học ngoại ngữ.

 

Sau khi học xong tại Thuỵ Sĩ, Hoa hậu có ý định về Việt Nam làm việc không?

 

Học xong ở Thuỵ Sĩ em sẽ về Việt Nam làm việc. Bố mẹ em luôn gợi mở cho hai chị em ý thức đi học nước ngoài để trau dồi kiến thức của mình để xây dựng cho đất nước mình phát triển.

 

Sau đây mời độc giả chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt:

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 1

 Ngô Phương Lan cùng các người đẹp đến thăm Nhà dưỡng lão tỉnh Khánh Hoà ngày 24/8

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 2

 Cô sinh viên đến từ Thuỵ Sĩ đã rơi nước mắt khi nghe các cụ già nơi đây giãi bày tâm sự

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 3

 Ngô Phương Lan khi thì trông rất duyên dáng, e lệ...

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 4

 ...lúc lại hiện đại và trẻ trung

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 5

 Người đẹp tuổi 20 xinh đẹp trong trang phục truyền thống của người dân Thuỵ Sĩ

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 6

 Ngô Phương Lan luôn nổi bật giữa các người đẹp

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 7

 Với bộ bikini gợi cảm, chiếc mũ trắng rộng vành và bông hoa trắng Ngô Phương Lan thật sự quyến rũ

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 8

 Nàng tựa như bông sứ trắng với vẻ đẹp vừa kiêu kỳ vừa dịu dàng

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 9

 Phút đăng quang của “quý cô” Ngô Phương Lan

 

Chiêm ngưỡng dung nhan tân Hoa hậu Thế giới người Việt - 10
 “Em đẹp nhất đêm nay!”.

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Hữu Nghị