Chạy đua live show ra... nước ngoài

Đầu tư thật nhiều tiền làm live show đã trở thành chuyện xưa rồi, bây giờ ca sĩ thích chạy đua ra nước ngoài làm live show, thế mới oách!

Live show trong nước: Chỉ có lỗ và... lỗ!

Trừ những live show thời kỳ đầu mang về tiền lời và danh vọng cho các nghệ sĩ, bây giờ may mắn lắm thì huề, còn lại là lỗ. Với những live show được làm để giới thiệu và đánh bóng tên tuổi như một công nghệ "đột phá" kiểu Nguyễn Phi Hùng cũng còn có ca sĩ Hoàng Thiên Long nối bước nhưng  khi làm xong live show toàn vé mời, vé phát, vé biếu, ca sĩ Hoàng Thiên Long và ông bầu mệt mỏi vì chẳng thu lại được gì. Cái thời chơi sốc bằng live show như vậy qua rồi, không ai dám bạo gan làm nữa.

Những cái tên chưa đủ hấp lực để làm sô nên thua đậm cũng dễ hiểu, nhưng những cái tên đang ngất ngưỡng trên đỉnh mà cũng thua thì... biết nói sao đây? Một trong hai ngôi sao sáng giá nhất là Mỹ Tâm và Quang Dũng đã làm giới biểu diễn thất vọng khi không lôi được khán giả đến dù chỉ để đủ huề vốn. Live show Ngày ấy và bây giờ của Mỹ Tâm rất thành công về khán giả ở TP.HCM nhưng kéo ra Hà Nội lại bị... lạnh nhạt. Buổi tối diễn buổi chiều BTC phải mang vé đi phát để bảo đảm số lượng khán giả cho đêm diễn được ấm nóng.

Ngôi sao Quang Dũng sau nhiều lần trễ hẹn cũng thực hiện xong live show đầu tiên Chuyện của tôi. Quang Dũng được nhiều người mong đợi vì nếu như sô của anh thắng, rất nhiều sô của ca sĩ dòng nhạc tương tự anh sẽ tiến lên làm sô. Tiếc rằng live show của Quang Dũng chỉ đủ khách đêm đầu, còn đêm sau lại "rớt" hơn nữa số ghế. Quang Dũng thua làm nhiều bầu sô cũng ái ngại và dẹp luôn ý định.

Trước sự thất bại không thể kiểm soát của các live show, bỗng nhiên đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nhảy ra làm show. Show của Huỳnh Phúc Điền không phải là những sô cá nhân mang tính chất đơn lẽ như các ca sĩ. Show của anh hoành tráng từ cái tên Việt Nam ca hát đến những ý tưởng được chăm chút cẩn thận. Ngay cả hình cô gái cuộn trong tàu lá chuối cũng được đạo diễn thao thức và trăn trở. Những người còn hào hứng với live show  ủng hộ anh đến mức ngay từ khi Việt Nam ca hát mới chỉ là ý tưởng, đã có những bài rất to, hình rất nét trên nhiều tờ báo.

Vậy mà sô của Huỳnh Phúc Điền vẫn lỗ, lỗ đến nỗi ông Huỳnh Tiết - Giám đốc Bến Thành A&V - mất hứng làm live show kỷ niệm thương hiệu!  Bà Trương Thị Thu Dung - Giám đốc TTBN Rạng Đông cũng rút ngay kinh nghiệm: "Bây giờ làm sô mà không có yếu tố mới lạ là chết!" Và yếu tố mới lạ của bà Dung là... hai ca sĩ hải ngoại Phi Nhung và Gia Huy.

Ra nước ngoài làm live show

Làm live show trong nước vừa cực, vừa lỗ, vừa mang tiếng nhưng làm sô ở nước ngoài chắc chắn ôm gọn tiền trong tay, nghe có vẻ nghịch lý nhưng là chuyện rất thật hiện nay. Trước phong trào xuất ngoại lưu diễn rầm rầm của các ca sĩ, giới bầu sô hải ngoại bắt đầu tổ chức hẳn những live show dành riêng cho ca sĩ trong nước. Ca sĩ chẳng tốn gì cả, chỉ việc hát và... đếm tiền. Hát sô nào cầm tiền sô đó, không bị nợ nần dây dưa, lại còn được đi du lịch, mua sắm, thậm chí quay ngoại cảnh cho các clip nhạc!

Nhưng không phải ai cũng được bầu sô hải ngoại ưu ái như vậy. Hiện nay những ca sĩ còn ăn khách trên sân khấu nước ngoài không còn nhiều lắm nên các bầu sô ráo riết săn lùng những yếu tố (cũng) mới lạ. Một trong những phát hiện bất ngờ của giới bầu sô hải ngoại là ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và Duy Mạnh. Đến giờ này, Nguyễn Hồng Nhung vẫn còn hấp dẫn vì... sex và Duy Mạnh vẫn thắng đậm với Kiếp đỏ đen.

Khi biết ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung có ý định ở lại Mỹ, ông bầu Dũng đen đã tuyên bố "từ" Nhung trên báo chí hải ngoại. Sau đó Nguyễn Hồng Nhung trả đũa ngay, cô chạy đến báo chí để tự quảng cáo cho live show cá nhân trong tháng 9 này tại vũ trường Majestic. Nguyễn Hồng Nhung vẫn không thoát ra khỏi ám ảnh sex, vẫn nhai những chủ đề khơi gợi nỗi đau nên live show có tên Dẫu có lỗi lầm.

Trước thành công live show ca sĩ trong nước trên sân khấu nước ngoài, bầu sô hải ngoại và ca sĩ rất phấn khởi, chuẩn bị nhiều dự định cho dịp lễ cuối năm. Nói gì thì nói, dù làm được sô riêng ở nước ngoài nhưng cũng là hát phòng trà, sòng bài nên tính chất không khác gì chạy sô kiếm tiền. 

Đan Trường được Tổng cục Du Lịch Đài Loan mời làm sứ giả du lịch sau khi lấy ý kiến nhiều người Việt tại đây và sẽ làm sô vào ngày 16/10/2005. Vì được làm sứ giả nên đoàn của Đan Trường đi có nhóm múa và 2 đạo diễn trong nước. Về phía Đài Loan đã lên lịch cho buổi phỏng vấn Đan Trường trên đài phát thanh, tổ chức họp báo và bán trước băng đĩa của anh. Còn riêng live show của Đan Trường sẽ được phát lại trên đài truyền hình và ghi nhận thêm nhiều cảnh quay anh xuất hiện ở các điểm du lịch. Được biểu diễn như Đan Trường, nghĩ cũng oách thật!

 Theo Vietnamnet