Chàng trai khiếm thị chia tay cuộc thi Vietnam's Got Talent

(Dân trí) - Nguyễn Thanh Bình, chàng trai gây ấn tượng mạnh mẽ trong đêm sơ loại cuộc thi Vietnam's Got Talent, đã phải nói lời chia tay cuộc thi sau khi màn trình diễn nhạc cụ của anh trong đêm bán kết không thể “bay lên” như ca khúc <i>I believe i can fly</i>.

Sau đêm bán kết đầu tiên với 7 tiết mục tranh tài của các thí sinh bao gồm: Nhóm Ngẫu hứng, Trần My Anh, nhóm Dòng Thời Gian, nhóm Ảo Giác, Nguyễn Thanh Bình, nhóm Khát Vọng và Võ Trọng Phúc. BTC Vietnam’s got talent đã tìm ra được hai gương mặt đầu tiên lọt vào vòng chung kết.

Chàng trai khiếm thị chia tay cuộc thi Vietnam's Got Talent
Nguyễn Thanh Bình đã chia tay Vietnam's Got talent

Một trong những sự chia tay đáng tiếc nhất là chàng trai khiếm thị đất Quảng Bình Nguyễn Thanh Bình, chàng trai gây ấn tượng mạnh mẽ trong đêm sơ loại với những màn trình diễn nhạc cụ này đã không thể “bay lên” như ca khúc I believe i can fly mà anh đã thể hiện trong đêm bán kết. Ngoài ra, “giọng ca thiên thần” Trần My Anh cũng là một sự chia tay đáng tiếc khi cô chọn một bài hát hơi quá tầm trong đêm bán kết là Rolling In The Deep của Adele, 4 gương mặt chia tay cuộc thi bao gồm: Nguyễn Thanh Bình, Nhóm Ảo giác, Nhóm Ngẫu hứng, Trần My Anh...

Cũng theo như kết quả bầu chọn, tiết mục có số phiếu bình chọn cao nhất đã thuộc về Võ Trọng Phúc. Như vậy, tấm vé đầu tiên có mặt tại vòng chung kết đã có chủ. Tấm vé còn lại chia đôi cơ hội cho 2 tiết mục có số phiếu bình chọn thấp hơn là Nhóm Khát Vọng và Dòng thời gian, tấm vé này phụ thuộc vào quyết định của giám khảo. Điều này thực sự gây rất nhiều khó khăn cho các vị giám khảo.

Chàng trai khiếm thị chia tay cuộc thi Vietnam's Got Talent
Nhóm Dòng thời gian

Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: “Đối với tôi bây giờ để đưa ra quyết định chọn một trong hai nhóm là một sự khó khăn. Nhóm Dòng Thời Gian, các bạn đã hoàn thành tốt phần thi của mình, các bạn đã có ấn tượng đẹp trong chủ nhật vừa rồi, các bạn cũng mang nhiều bất ngờ cho khán giả cũng như cho chúng tôi. Nhóm Khát Vọng, hai bé rất đáng yêu, hai bé cũng hoàn thành tốt phần thi của mình và cô rất thích phong cách trình diễn dancepsort kết hợp với ảo thuật, cô cũng muốn hai cháu có cơ hội được đi tiếp. Và dù sao tôi cũng phải nói ra quyết định của mình Dòng Thời Gian”.

Giám khảo Huy Tuấn thì cho rằng: “Chưa bao giờ tôi thấy ngồi ở đây nó lại nóng thế này. Thật sự nói như anh Lộc cũng đúng tại vì nhóm Khát Vọng tôi nhìn thấy các bạn rất đáng yêu và là những tài năng tương lai của đất nước. Nhóm Dòng Thời Gian cũng có phần trình diễn rất xuất sắc nhưng tôi có hơi băn khoăn không biết các bạn đã xây bức tường cao như thế các bạn có thể vượt qua được hay không và không biết các bạn  có sự tiến bộ trong vòng chung kết hay không, trong khi nhóm Khát Vọng họ hoàn toàn có thể mang cho tôi nhiều bất ngờ nếu họ vào vòng chung kết. Vì thế, quả thực rất khó khăn cho tôi. Nhưng lựa chọn của tôi cũng chỉ có một, và tôi chọn nhóm Dòng Thời Gian”.

Chàng trai khiếm thị chia tay cuộc thi Vietnam's Got Talent
Võ Trọng Phúc

Như vậy với 2 phiếu thuận của giám khảo Thúy Hạnh và Huy Tuấn, Dòng Thời Gian đã chính thức giành tấm vé thứ 2 cùng với Võ Trọng Phúc có mặt tại vòng chung kết của cuộc thi Vietnam's Got Talent (Tìm kiếm tài năng). 5 tiết mục chia tay chương trình là của thí sinh Nguyễn Thanh Bình, Nhóm Khát Vọng, Nhóm Ảo giác, Nhóm Ngẫu hứng, và Trần My Anh...

Phan Lê