“Chân dài” và bí mật những ngày xấu xí

Họ - Thanh Hằng, Anh Thư, Ngọc Quyên, Ngọc Diệp đã từng là những cô gái... chưa đẹp lắm. Nhưng họ đã khắc phục những nhược điểm, thay đổi quan điểm sống để trở thành những ngôi sao đẹp thật sự. Bạn nghe chuyện họ nhé!

Da ngăm vẫn đẹp thôi

 

Từng là vận động viên đá cầu rinh nhiều giải thưởng, từng là đệ tử của võ Aikido, Diễn viên - người mẫu Thanh Hằng có sự quyết đoán, tự tin trong từng bước đi, tiếng nói. Nhưng không phải vì thế mà cô hoa hậu này chưa từng tự ti. Đó là khi bước vào nghề có một số người chê làn da ngăm đen của Hằng.

 

“Hằng đã mất tự tin một chút. Nhưng vì lúc đó Hằng chưa biết là da như vậy cũng đẹp. Hằng đã tự động viên mình rằng, phải tự tin những gì mình đang có, không nên bị ảnh hưởng những lời khen chê, mình phải làm sao cho mọi người thấy mình đẹp hơn, những gì mình đang có đều là rất đẹp, như làn da ngăm đen chẳng hạn!”.

 

Hằng đã tạo ra hình ảnh riêng của mình với làn da ngăm đen tươi khỏe, dưỡng cho da bóng mịn bằng cách ăn nhiều trái cây tươi, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và sử dụng một ít mĩ phẩm thiên nhiên.

Cùng với những người mẫu da ngăm đen tự nhiên khác như Bằng Lăng, Kim Hồng..., Thanh Hằng đã tạo nên một diện mạo mới trong giới người mẫu Việt Nam. Bạn đã từng hâm mộ đôi chân dài 112cm của Hằng đúng không? Đôi chân ấy đã khiến cho Hằng khoác bộ thời trang nào lên cũng tuyệt đẹp, nhưng có khi cũng gây một chút rắc rối với Hoa hậu khi mặc quần lưng cao và áo ngắn thì đôi chân như... dài bất tận. “Vì vậy Hằng thường diện những chiếc áo hơi dài và quần lưng thấp một chút. Ngoài việc tự tin, bạn gái cũng nên chú ý đặc điểm cơ thể mình để chọn thời trang phù hợp làm mình đẹp hơn!”.

 

Câu chuyện đôi mắt một mí

 

Diễn viên - người mẫu Ngọc Quyên đã từng là cô bé rất “bụi”, mặc sao cũng được, đôi khi rất lè phè. Tính Quyên lại vui vẻ, hòa đồng... quá ngưỡng khiến người mới gặp thường... choáng. Quyên bảo: “Con gái lụp chụp, đụng gì cũng nói, đụng gì cũng cười thì nhiều khi mất nữ tính thật. Vì vậy sau một “thế kỷ” rất là vô tư, Quyên đã cố gắng bình tĩnh lại, nói chuyện vui nhưng không cười quá trớn nữa. Quần áo, chân tay, đầu tóc... cũng phải gọn gàng lại!”.

 

“Chân dài” và bí mật những ngày xấu xí - 1
 


Trên sàn diễn bạn sẽ thấy Ngọc Quyên có những bước chân gọn, mạnh mẽ, những cú xoay điêu luyện, đẹp mắt. Bí quyết của Quyên chính là sự tự tin. “Nhiều bạn gái chúng mình khi xuất hiện trước đám đông hay rút người lại nhìn người khác, đi đứng rụt rè, không dám giao tiếp. Quyên cũng từng rất rụt rè nhưng Quyên đã tập cho mình tự tin bằng cách lúc nào xuất hiện trước đám đông cũng - đi thẳng lưng - nói chuyện rõ - ánh mắt luôn nhìn thẳng người khác!”. Có lẽ đây cũng chính là bí quyết để Quyên tự tin với đôi mắt một mí rất đặc biệt của mình, đôi mắt mà với nhiều bạn gái có thể là bất lợi.

“Quyên từng nghĩ có nên cắt mí không. Sau đó Quyên biết là không, vì thấy rằng mắt một mí sẽ khiến mình rất lạ và vẫn có thể biến hóa cùng nhiều phong cách thời trang. Quyên đã luyện để mắt một mí của mình “sáng” hơn bằng cách mỗi ngày dành một ít thời gian trước gương chuyển động mắt theo nhiều trạng thái!”.

 

Khi bé điệu, lớn lên tí tí

 

Trước khi bước vào nghề người mẫu chuyên nghiệp, Diễn viên - người mẫu Ngọc Diệp từng là một cô bé rất ư là... diêm dúa, theo lời bạn bè hồi đó nói đúng là “điệu 180”. Nhưng dù đã biết điệu, bé Diệp vẫn bị mọi người bảo con gái gì mà như con trai. Lí do thứ nhất là ăn nói hô hố, cười đùa rổn rảng. Lí do thứ hai đi đứng lẹt xẹt, cứ ngồi xuống ghế là... vác chân lên ghế. Lí do thứ ba là đi xe đạp cuộc, đã vậy còn dám tống ba tống bốn lạng lách la hét ngoài đường. Đúng... tuổi xì tin nhưng... hơi quá. Ba mẹ la hoài nhưng cho đến khi tự thấy mình “lớn lên tí tí” thì bé Diệp mới thay đổi.

 

“Việc học căng thẳng hơn, rồi đi biểu diễn nhiều hơn, tự bản thân phải sắp xếp công việc cho mình, không có ai phụ nữa, tự nhiên thấy mình phải ý tứ, cẩn thận hơn trước. Từ đó thấy mình đẹp hơn hẳn ngày xưa, vì đi đứng ăn nói rất... dễ thương”.

 

“Chân dài” và bí mật những ngày xấu xí - 2

 

Ai đã từng xem phim Anh chỉ có mình em (HTV) được thu tiếng trực tiếp sẽ biết vì sao Ngọc Diệp nổi tiếng... giọng nhão, đôi khi đớt đớt khiến nhiều khán giả phải phì cười. Sau vụ đấy Ngọc Diệp đã phải bỏ công ra luyện giọng sao cho nói tròn vành rõ chữ, có nhịp điệu, có cường độ âm thanh khác nhau. Diệp đã tranh thủ thời gian rảnh lắng nghe các anh chị diễn viên, MC khác trên phim ảnh, truyền hình để học hỏi, tập luyện.

Và bây giờ bạn thấy không, Diệp xuất hiện trên chương trình Thời trang & cuộc sống (HTV) trong vị trí MC với giọng nói chắc, đầy, và rất rõ. “Giọng nói cũng là cá tính của con gái, không nhất thiết phải thay đổi hẳn nhưng sử dụng giọng nói như thế nào trong trường hợp nào thì rất cần thiết, đó là duyên dáng”.

 

Bé Sếu và cái lưng gù

 

Hồi còn đi học, Diễn viên - người mẫu Anh Thư có một “nỗi buồn to lớn” là đi đâu cũng bị bạn bè chọc là Sếu bởi cô ấy cao nhất trường. Nỗi buồn ấy đã khiến cho bé Sếu mặc cảm vô cùng, dẫn đến quyết định... gù lưng xuống cho bằng đám bạn với khẩu hiệu “Lùn mới đẹp!”.

Quyết định này được thực thi lâu dần thành thói quen nhưng bé Sếu chẳng lùn đi bao nhiêu mà cái lưng thì... gù đi thấy rõ. Cái lưng đã khiến Anh Thư mất một số điểm đáng kể khi bước vào nghề người mẫu vì một cái lưng như thế làm dáng người xấu hẳn đi, bộ thời trang mặc diễn cũng xấu theo, người mẫu mất hết thần thái. Bấy giờ bé Sếu mới biết cao chính là ưu thế, đáng ra phải tự hào về chiều cao của mình. Bé Sếu thay đổi khẩu hiệu thành “Cao mới đẹp!” và khởi đầu một chuỗi dài tập luyện vì sự nghiệp... lưng thẳng.

 

“Chân dài” và bí mật những ngày xấu xí - 3
 

 

Bắt đầu là những buổi tựa lưng hàng tiếng đồng hồ sát tường, giữ cho đầu thẳng trục, hai vai ngả đều về sau. Rồi đến những buổi tập đi luôn phải giữ trọng tâm cơ thể ở đốt sống cuối cùng để dáng đi thẳng, lưng thẳng.

Anh Thư cho biết: “Đó là việc của người mẫu nhưng Thư cho rằng tất cả các bạn gái có dáng thẳng đều sẽ đẹp hơn dáng gù. Quan trọng là nhận thức được điều này và thay đổi thói quen gù lưng mọi lúc mọi nơi, 24/24, nhớ là tập liền chứ không cần có buổi tập riêng, bất kể khi nào thấy mình đang ở tư thế gù là Thư chỉnh liền, lúc ngồi ăn, khi đi xe, thậm chí là lúc ngủ nằm co người quá mức!”. Và bạn thấy không, trên sàn diễn thời trang bây giờ, đã là một Anh Thư rất đẹp, rất tự tin.

 

Họ đã từng tự ti như thế đấy, và rồi cũng đã trở nên đẹp và tự tin như thế đấy, nhờ sự khổ luyện và cả những kiến thức để biết cách khám phá và yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Những teen còn đang tự ti, đang thấy mình là vịt con xấu xí, còn chờ gì nữa mà không nỗ lực để biến thành thiên nga đi?

 

Ảnh: Hải Đông - Phạm Hoài Nam

Theo Mực Tím