“Chân dài” lần lượt bỏ cuộc chơi

Sau Anh Thư, Bảo Ngọc, Hoàng Xuân, Ngọc Thúy, Thúy Hạnh kết hôn... các người đẹp đắt giá khác của làng mẫu cũng tiếp tục theo chân đồng nghiệp. Bằng Lăng "mở hàng" vào giữa tháng 1/2007, rồi đến Phi Thanh Vân và kết thúc chuỗi đám cưới hồng trong năm qua là Dương Yến Ngọc.

Một điểm khá trùng hợp với ba cô nàng người mẫu này là chú rể đều có dính dáng đến... "hàng ngoại". Chồng Phi Thanh Vân là một anh chàng người Pháp, chú rể của Bằng Lăng đích thị là người Đức "xịn". Chỉ có nửa kia của Dương Yến Ngọc có tất cả họ hàng nhà nội đều sống ở Mỹ. Tuy vậy, cả ba nàng đều phủ nhận "anh xã" nhà mình là đại gia. Họ khẳng định, đám cưới là kết quả của một tình yêu đẹp và lãng mạn. Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành, sự tôn trọng và biết chia sẻ cảm thông cho công việc của nhau.

 

Ngày 15/1, Bằng Lăng làm đám cưới ở Việt Nam, bắt đầu cuộc sống gia đình ở tuổi 28. Dường như những ngày sau đó là cả một quãng thời gian hạnh phúc đầy màu hồng với cô người mẫu này. Chồng cô là một người tuyệt vời và anh sẵn sàng làm tất cả vì cô. Với anh, cô là ưu tiên số một. Điều làm cho Bằng Lăng thực sự an lòng là chồng cô hoàn toàn tin tưởng cô mặc dù có nhiều tin đồn thất thiệt rất ác ý. Với những người "dám" nói xấu vợ mình, anh luôn tỏ ra cứng rắn và đáp lại bằng thái độ kiên quyết để bênh vực Bằng Lăng.

 

Một điều không thể tránh khỏi là các người mẫu thường bị đồn thổi có quan hệ với các đại gia, qua đêm với người này người khác, dùng sắc đẹp để tìm kiếm sự nổi tiếng chứ không phải đi lên bằng thực lực của mình. Nhưng vốn là người bản lĩnh và có một tuổi thơ không mấy suôn sẻ, lăn lộn với cuộc đời từ khi mới 15 tuổi, kiếm tiền nuôi bản thân và thậm chí là nguồn cung cấp tài chính cho cả gia đình, Bằng Lăng sẵn sàng đương đầu với những kẻ tung tin đồn nhảm. Cô thách thức một cách bướng bỉnh rằng hãy cứ chỉ ra chứng cớ đi rồi hãy nói xấu về cô. Thậm chí Bằng Lăng có thể dùng chính nắm đấm của mình nếu cần thiết.

“Chân dài” lần lượt bỏ cuộc chơi - 1
 Bằng Lăng và ông xã người Đức

Tự nhận mình ngang bướng, cứng đầu nhưng sau khi kết hôn, "cô nàng ngổ ngáo" nhu mì hơn hẳn. Bằng Lăng cũng cảm nhận thấy điều đó ở bản thân và hạnh phúc vì sự thay đổi đó. Nếu như trước đây, cô không bao giờ chịu nói lời xin lỗi với chồng dù chuyện cãi cọ là do lỗi của cô, thì bây giờ ông xã Claas đã bắt đầu mỉm cười khi nghe vợ thì thầm "em xin lỗi".

Cuộc sống mới giúp cho Bằng Lăng hiểu ra nhiều điều và với người phụ nữ thì gia đình vẫn là trên hết. Vì thế, cô đã ít đi diễn hơn và dành hết thời gian để chăm sóc chồng. Đặc biệt hai ngày cuối tuần của vợ chồng cô là "bất khả xâm phạm", thế nên cho dù có show diễn hay đến mấy cô cũng vẫn từ chối để chiều lòng ông xã.

 

Dù chưa bỏ cuộc chơi nhưng chắc chắn thời gian của Bằng Lăng bây giờ được chia lại theo một tỷ lệ khác hẳn. Cô cũng nói rằng, trong khoảng 2 năm nữa sẽ rời xa sàn catwalk vì đó là cái ngưỡng của nghề người mẫu. Bù lại, cô đã luôn có ông xã ở bên với những điều lãng mạn bất ngờ luôn chờ đón. Và cũng chỉ 2 năm nữa thôi, hai vợ chồng cô, theo đúng kế hoạch sẽ sinh em bé. Tuy nhiên, vì ông xã thường xuyên phải đi nước ngoài nên Bằng Lăng cứ phải khăn gói quả mướp "giang hồ" khắp chốn.

 

Khác với Bằng Lăng, Dương Yến Ngọc lại an cư ở Việt Nam với ông xã Diệp Thắng Nguyên. Chú rể là giám đốc công ty dược ở TP HCM và cũng cưng chiều cô dâu hết mức. Theo lời kể của Ngọc thì ông xã là người rất chu đáo và hoàn hảo. Vì thế mà yêu nhau chưa được 1 năm, cô đã quyết định... cưới luôn. Cô còn dành hẳn 3 tháng, dừng hết các công việc để chuẩn bị cho ngày cưới của mình. Và thực sự Ngọc đã trở thành một cô dâu xinh đẹp, quyến rũ bên chú rể Thắng Nguyên vào ngày 29/12 vừa qua.

 

Ngọc cũng quyết tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Và cô không ngần ngại khi dừng lại tất cả công việc từ làm báo, người mẫu đến diễn viên để làm hậu phương chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho ông xã. Chị "bỏ cuộc chơi" trong 3 năm, sinh liền 2 nhóc tì rồi mới nghĩ đến chuyện trở lại làm việc. Tuy nhiên có thể cô sẽ tìm hiểu để giúp đỡ cho ông xã về ngành dược chứ không tiếp tục với thời trang.

“Chân dài” lần lượt bỏ cuộc chơi - 2
Vợ chồng Dương Yến Ngọc

 

Về khoản nấu nướng, Dương Yến Ngọc không giỏi lắm, nhưng cô biết chồng thích ăn món gì, nấu như thế nào và luôn làm anh ấy hài lòng với mỗi bữa ăn. Cô đang ngập tràn trong hạnh phúc và chỉ còn đầu óc để nghĩ đến mỗi người chồng thân yêu cùng những tháng ngày tuyệt vời ở phía trước.

 

Riêng Phi Thanh Vân thì có vẻ chơi độc hơn hai đàn chị của mình. Cô và ông xã làm đám cưới vào ngày 19/11, trước đó họ cùng nhau đi lặn biển, chụp những tấm ảnh đẹp nhất để "trưng bày" trong tiệc cưới. Cô người mẫu "mạnh mồn" này cũng không ngần ngại tuyên bố từng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều chỗ trên cơ thể và khuôn mặt, từng cắm trại trong vũ trường... Tuy nhiên ông xã người Pháp của cô vẫn chấp nhận điều đó để đến với một Phi Thanh Vân đầy tai tiếng.

“Chân dài” lần lượt bỏ cuộc chơi - 3
 Phi Thanh Vân và ông xã người Pháp

Chồng cô mang quốc tịch Pháp nhưng đã sống ở Việt Nam 15 năm và khá hiểu về văn hóa cũng như lối sống của người Việt. Vì thế cô không lo lắng về sự khác biệt trong cuộc sống hằng ngày. Hình như sau khi lấy chồng, cô cũng bớt những phát ngôn gây sốc hơn. Cô thú nhận "chỉ buồn khi cãi nhau với chồng" và vì thế luôn cố gắng để không xảy ra xích mích.

 

Phi Thanh Vân chưa nói gì nhiều về kế hoạch sau khi kết hôn. Cô cũng chưa tiết lộ sẽ định cư tại Việt Nam hay sang Pháp sống cùng gia đình nhà chồng.

 

Theo Ngôi Sao