Cánh Diều Vàng 2007: Điểm hẹn của những giai nhân!

(Dân trí)- Không hẹn mà gặp, không chủ ý mà thành hữu ý, lễ trao giải Cánh Diều Vàng cho những bộ phim sản xuất năm 2007 bỗng trở thành điểm hẹn quy tụ những gương mặt “sao” nữ đẹp nức tiếng, đều xứng danh “nghiêng nước, nghiêng thành” như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Việt Trinh, Đan Lê…

Hồng Ánh

Hồng Ánh có duyên với những giải thưởng điện ảnh, Bông sen Vàng, Cánh Diều Vàng (CDV) đều đã nằm trong “hành trang” nghề nghiệp của Ánh. Giới trong nghề nghiệm thấy, những bộ phim của đạo diễn Thanh Vân luôn mang về giải nữ diễn viên xuất sắc cho Hồng Ánh như Đời cát, Người đàn bà mộng du... Rất có thể năm nay lịch sử sẽ lặp lại với Trái tim bé bỏng!

Vai bà Cháy- một người đàn bà miền Trung đói nghèo, khắc khổ, một mình nuôi bốn đứa con, với những trường đoạn diễn xuất đầy nội tâm day dứt, Hồng Ánh đã thể hiện cô là một diễn viên có nghề. Tuy vai bà Cháy trong Trái tim bé bỏng có phần gần gũi với vai diễn của Hồng Ánh trong Đời cát, nhưng vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho giải Cánh Diều Vàng năm nay.
 
Cánh Diều Vàng 2007: Điểm hẹn của những giai nhân! - 1

Hồng Ánh vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc năm nay?

Việt Trinh
Ngôi sao đình đám một thời của dòng phim “mì ăn liền” đã trở lại sung sức trong năm 2007, Việt Trinh đến với lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm nay với hai vai nữ chính trong hai bộ phim nhựa Giá mua một thượng đế (Hãng phim Giải phóng) và Duyên trần thoát tục ( hãng Senafilm). Chưa ai có thể đoán được, Việt Trinh sẽ làm được những gì tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm nay.
 
Cánh Diều Vàng 2007: Điểm hẹn của những giai nhân! - 2

Việt Trinh- "Gừng càng già càng cay"?


Thanh Hằng

Lần đầu tiên chạm ngõ phim nhựa, “chân dài số 1” Thanh Hằng đã làm ngả nghiêng màn ảnh, bởi những cảnh kiệm vải hữu ý trong phim Nụ hôn thần chết. Không thể phủ nhận, Thanh Hằng đã tạo nên sức hút không nhỏ cho bộ phim Tết năm nay của hãng phim Thiên Ngân giúp hãng này bội thu, doanh thu sau ba ngày chiếu đầu tiên đã lên tới con số 1,5 tỷ đồng.

Sẽ có những lời khen, tiếng chê khác nhau, nhưng rõ ràng, Thanh Hằng đang góp một gương mặt đẹp, có hồn cho điện ảnh.
 
Cánh Diều Vàng 2007: Điểm hẹn của những giai nhân! - 3

Thanh Hằng- một gương mặt đẹp, có hồn của điện ảnh

Thanh Thúy

Trượt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP 15, bởi phải chạm trán những đối thủ lớn như “Pao” Hải Yến, “Thúy” Ngô Thanh Vân và “Dần” Trương Ngọc Ánh, Thanh Thúy vẫn có thể nuôi hy vọng ở Cánh Diều Vàng năm nay. Vai vũ nữ nóng bỏng của Thúy trong Vũ điệu tử thần là một vai nhiều đất diễn, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và tìm tòi của diễn viên. Nhiều trường đoạn, Thanh Thúy diễn khá thăng hoa và gợi cảm.

“Thua keo này ta bày keo khác”, ở sân chơi nhiều đối thủ lớn như LHP, có thể cái tên Thanh Thúy mờ nhạt, nhưng trên “sân” Cánh Diều Vàng, so với mặt bằng chung chất lượng vai như năm nay, cái tên Thanh Thúy vẫn có thể làm nên chuyện.
 
Cánh Diều Vàng 2007: Điểm hẹn của những giai nhân! - 4

"Thua keo này, ta bày keo khác!"


Khánh Huyền

Vượt ra ngoài không gian nhỏ của sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, năm 2007- Khánh Huyền đã bước lên màn ảnh lớn của điện ảnh với phim nhựa Hoài vũ trắng (đạo diễn Đào Duy Phúc). Phim chưa công chiếu, nên sức diễn của Khánh Huyền đến giờ phút này vẫn còn là một bí mật. Đã từng đoạt giải về diễn xuất với sân khấu kịch, hẳn Khánh Huyền rất mong được khẳng định mình với màn ảnh lớn.
 
Cánh Diều Vàng 2007: Điểm hẹn của những giai nhân! - 5

Khánh Huyền sẽ không dừng lại ở sân khấu...!

Vẫn còn những cái tên “rạng rỡ” khác, mà chỉ cần nhắc đến họ, người ta đã nhớ ngay đến một nhan sắc “đẹp rạng ngời mà không chói lóa” sẽ xuất hiện tại Cánh Diều Vàng năm nay như Ngô Thanh Vân (Sài gòn tình ca), Đan Lê (Em muốn làm người nổi tiếng), Kiều Trinh (Rừng đen)…

Ai trong số những “kiều nữ” ấy sẽ dành được Cánh Diều Vàng? Mọi dự đoán bây giờ là quá sớm. Nhưng chắc chắn, những “kiều nữ” ấy sẽ làm nên một đêm trao giải lung linh, nhiều màu sắc- như những gì họ đã từng làm được, và sẽ làm được cho điện ảnh Việt.

H.H