“Cải Bắp” ấn tượng về Liên hoan nghệ thuật giới trẻ của châu Á

(Dân trí) - Lưu Hương Giang là một trong những gương mặt được tham dự <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/9/197004.vip">Liên hoan nghệ thuật giới trẻ của châu Á</a> tại Thẩm Quyến - Trung Quốc vào cuối tháng 9 vừa qua, tuy đã trở về khá lâu, nhưng nói về những ấn tượng trong chuyến đi này, ca sĩ “Cải Bắp” rất hào hứng.

Tất cả các đêm diễn của festival đều được tổ chức ở nhà hát rất hoành tráng của khu resort. Lưu Hương Giang (Cải Bắp) hồ hởi: “Phải nói là mình chưa thấy một không gian đẹp như thế bao giờ, nơi diễn ra festival nằm trên một đỉnh núi. Đó là một khu resort không thiếu bất kì thứ gì và được thiết kế theo phong cách kiến trúc của Ý. Khách sạn của mình nằm ở gần đó, ngay trước bờ biển, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nằm trên giường nhưng vẫn ngắm được bờ biển mênh mông, đó quả là một cảm giác rất tuyệt!”.

 

Trong festival liên hoan, “Cải Bắp” rất vui vì gặp gỡ được rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Philippines… Có nhiều ca sĩ nổi tiếng mà cô cũng chả nhớ được tên, chỉ biết thấy nhiều gương mặt rất quen mà cô đã từng xem trên MTV châu Á và Channel V.

 

Điều làm cô nàng bất ngờ nhất khi thấy có một người đến muộn và có rất nhiều vệ sĩ xung quanh, đó chính là Châu Kiệt Luân (Jay Chow), một “bigstar” (sao lớn) nổi đình nổi đám của Đài Loan và châu Á trong thời gian gần đây. Vốn dĩ là fan của bộ phim “Hoàng Kim Giáp” nên cô nàng bị hút hồn ngay.

 

Sau đó, ban tổ chức giới thiệu tất cả ca sĩ tham gia liên hoan đi vào sân khấu. Châu Kiệt Luân theo lời kể của Cải Bắp thì: “Anh ấy không cao lắm, khoảng 1m72 gì đấy, mặt vẫn lành lạnh như những bộ phim và clip mà anh ấy đóng”. Tiết mục mà Châu Kiệt Luân biểu diễn trong chương trình vừa có hát, vừa có nhảy, lại vừa múa trống vừa đánh côn.

 

Đêm bế mạc ngày 27/9, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khán giả lại được thưởng thức một chương trình ca nhạc hết sức đặc biệt nữa của đài truyền hình CCTV tổ chức. Nửa đầu của đêm diễn vẫn được tổ chức trong nhà hát nhưng nửa cuối lại được diễn ra trên một sân khấu được thiết kế giữa hồ nước của resort. 

 

Đêm diễn này hội tụ rất nhiều sao của châu Á, trong đó có một ca sĩ nổi tiếng của châu Á mà Lưu Hương Giang rất “mê”, đó chính là Tata Young. Đến phần biểu diễn này, Cải Bắp hú hét rất to, cổ vũ rất nhiệt tình cho Tata Young. Nhưng Tata Young chỉ hát một bài, rồi lặng lẽ bước vào cánh gà mà không có bất kì tiếng vỗ tay nào từ phía khán giả. “Có lẽ, đây chính là show diễn kém thành công nhất của Tata trong năm”, Cải Bắp nói.

 

Tham gia chương trình liên hoan này, ca sĩ Lưu Hương Giang khẳng định tất cả các tiết mục đều không thể chê vào đâu được. Cải Bắp đã học hỏi và hiểu biết thêm rất nhiều về văn hoá và âm nhạc của các nước cùng trong khu vực.

 

Lâm Nguyễn