Các “sao” nói về thí sinh Đồ Rê Mí

(Dân trí) - Đồ Rê Mí 2012 đã gần bước đến hồi kết, đêm thi cuối cùng sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay 12/8/2012 với sự tham gia của Phương Thanh, Đức Tuấn, Văn Mai Hương và Minh Thư. Trước giờ G, chúng tôi có một buổi phỏng vấn với các "sao lớn".

Đức Tuấn: “Con nít hay lắm, không ai ép được chúng điều gì”

 

Là một trong những “thầy giáo” hướng dẫn cho các bé Đồ Rê Mí, ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ: “Tôi là một khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Đồ Rê Mí, và trong chương trình lần này, tôi may mắn được làm việc trực tiếp cùng các bé top 6 Đồ Rê Mí ở phần thi nhạc kịch. Trong ngày hôm đó, khi gặp các bé tôi hoàn toàn bất ngờ và bị thuyết phục. Thường thì một chương trình khi được lên sóng sẽ được biên tập rất hoàn chỉnh. Điều làm tôi bất ngờ chính là sự năng động, hoạt bát nhanh nhạy, nắm bắt kịch bản rất mau lẹ của các bé. Khi tôi gặp các bé là lúc các bé mới được đọc kịch bản được 2 ngày nhưng có thể nói các cô bé, cậu bé Đồ Rê Mí có một sự nhạy cảm đặc biệt với âm nhạc.
 
Bên cạnh đó, các bé cũng không hề mất đi sự ngây thơ vốn có, những cô bé cậu bé

 

Bên cạnh đó, các bé cũng không hề mất đi sự ngây thơ vốn có, những cô bé cậu bé  thật đáng yêu, dễ giận hơn, hay mau nước mắt mà cũng cười thật nhanh. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, khi đến hướng dẫn các bé, những bé Đồ Rê Mí dạn dĩ đã làm thân với tôi rất nhanh, một lúc sau thì cười đùa và còn vật tôi xuống sàn (cười).”

 

Chia sẻ quan điểm về những luồng dư luận trái chiều của chương trình Đồ Rê Mí trong việc “ép mầm tài năng”, Đức Tuấn cho biết: “Tôi cũng theo dõi những bài báo với dư luận trái chiều về chương trình Đồ Rê Mí, nói rằng Đồ Rê Mí cho các cháu tập luyện quá sức, ép các cháu phải biểu diễn thật chuyên nghiệp. Nhưng tụi con nít hay lắm, không ai ép được chúng nó điều gì đâu (cười). Chương trình này cũng đâu phải thời kỳ đồ đá, xa xưa đâu mà ép uổng chúng được. Những bé Đồ Rê Mí vào đến chương trình này tuy nhỏ tuổi thôi nhưng thực sự là rất tài năng, có sự tập trung cao hơn, nhạy cảm với âm nhạc hơn những bé bình thường. Chúng có sự say mê luyện tập thì nào ai có thể ép chúng được.

 

Mà bạn để ý mà xem, những ý kiến trái chiều, tiêu cực trong dư luận thường được “gào lên” rất to và rõ nhưng thường không hề đại diện cho số đông. Còn tình cảm công chúng dành cho chương trình là rất lớn, gia đình tôi cũng có mấy đứa nhỏ mê Đồ Rê Mí lắm, mà không chỉ trẻ con đâu, người lớn cũng thích chương trình lắm đó”.

 

Đức Tuấn còn bật mí: “Tôi dành tình cảm đặc biệt nhất với cô bé Bảo Trân “bánh rán”. Vì Bảo trân làm cho tôi bất ngờ lắm, cô bé còn nhỏ xíu nhưng đã có sự chuẩn xác trong cách hát và diễn xuất rồi. Thực sự cô bé còn làm cho tôi yêu nhất về sự nhạy cảm, trẻ con “mít ướt”. Có đoạn tranh cãi, vì nhỏ quá nói không lại mấy anh chị mà Bảo Trân dỗi rồi bật khóc tại chỗ luôn.”

 

Phương Thanh: “Nhìn các con chỉ có những bài hát cũ mà thấy tội quá.”

 

Một trong những yếu tố gây tranh cãi trong chương trình Đồ Rê Mí năm nay là các thí sinh nhí chọn hát những bài hát của người lớn, giai điệu khó (ví dụ bé Bảo Trân với Rock con diều, bé Gia Linh với Bạch Đằng Giang), cũng tham gia hát cùng các bé thiếu nhi bài hát “Rock Sài Gòn” của mình, ca sĩ Phương Thanh làm rõ về định nghĩa bài hát “người lớn”: “Theo tôi cần hiểu rõ cụm từ bài hát “người lớn” ở đây là gì. Nếu bài hát đó có nội dung ca ngợi con người, đất nước và cuộc sống thì cho các cháu thể hiện là hoàn toàn tốt chứ. Trong đêm chung kết sắp tới, tôi sẽ biểu diễn cùng hai cháu Đồ Rê Mí bài hát “Rock Sài Gòn”. Nếu nói về bài hát người lớn, thì đây là đúng là một ca khúc của người lớn - nhóm MTV biểu diễn cách đây mấy năm, nhưng lời bài hát thể hiện tình cảm và vẻ đẹp của Sài Gòn, có những câu hát như “Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa phượng nở thắm tươi khắp trời”. Đó là những hình ảnh và tình cảm đẹp các cháu cần được nuôi dưỡng, các cháu được học và hát là những điều vô cùng đáng quý. Bài hát có thể là khó hơn những bài hát trẻ thơ đơn giản khác vì các cháu phải dùng nhiều lực để hát, nhưng với các bé Đồ Rê Mí tài năng và say mê ca hát thì không phải là điều khó khăn. Bài hát người lớn theo cách tôi hiểu các cháu không nên hát đó là những bài hát có nội dung dành cho người lớn với những từ ngữ nhạy cảm mà ở tuổi các cháu chưa thể hiểu được thôi.”
 
Bên cạnh đó, các bé cũng không hề mất đi sự ngây thơ vốn có, những cô bé cậu bé


 

Ca sĩ Phương Thanh tâm sự “Tôi rất tiếc vì không có nhiều thời gian đều đặn theo dõi chương trình. Nghe bạn bè nói tôi có tìm và coi cháu Nhật Tiến hát trong đêm hát ru. Cảm thấy tiếc điều nữa là chỉ có thể tham gia đóng góp cùng các cháu trong đêm chung kết cuối cùng này. Tôi rất mong những năm tới chương trình Đồ Rê Mí sẽ có nhiều hơn những bài hát hồn nhiên trẻ thơ, đừng cho các con làm người lớn sớm quá, mong các con được hát nhạc Việt Nam nhiều hơn. Muốn vậy không chỉ phụ thuộc vào những người làm chương trình mà còn cần cả nỗ lực những nhạc sĩ Việt Nam. Chứ nhìn các con chỉ có những bài hát cũ mà thấy tội quá. Cùng với đó tôi mong muốn, sẽ có nhiều hơn những nhà tài trợ quan tâm để chương trình được đầu tư hơn nữa. Bản thân chương trình mỗi năm mỗi khác mà khán giả cũng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở những chương trình truyền hình thực tế như thế này”.

 

Văn Mai Hương: “Sẽ ôm và hôn bé Nhật Tiến”

 

Tham gia biểu diễn cùng các bé trong phần mở màn của đêm chung kết Đồ Rê Mí, Văn Mai Hương chọn ca khúc “Hãy mỉm cười” để biểu diễn cùng các bé. Cô ca sĩ á quân Vietnam Idol chia sẻ lí do chọn bài hát này: “Hãy mỉm cười là ca khúc khá ý nghĩa, nó mang nhiều thông điệp và phù hợp với cá nhân Hương khi hát cùng các em.  Đây là một ca khúc không quá người lớn, không quá trẻ con,vẫn mang một thông điệp rất dễ thương. Hương tin rằng khi các em hát ca khúc “Hãy mỉm cười” sẽ mang đến sự bất ngờ dành cho khán giả”.
 

Bên cạnh đó, các bé cũng không hề mất đi sự ngây thơ vốn có, những cô bé cậu bé


 

Cũng cùng quan điểm với chị Chanh, cô ca sĩ trẻ Văn Mai Hương phân biệt nhiều những cách hiểu về cụm từ ca khúc “người lớn”, cô chia sẻ: “Cá nhân Hương khi dùng từ ‘người lớn’ mọi người nên nghĩ về khía cạnh những bài hát người lớn là những bài hát mang tính chất tình cảm của tình yêu đôi lứa, có ý nghĩa quá lớn mà các bé không thể hiểu được. Còn đối với những ca khúc có thể là của người lớn, nhưng các bé có thể hát hay ca khúc đó, các bé vẫn có thể thể hiện một cách xuất sắc. Giống như ở nước ngoài, các chương trình của thiếu nhi, có những em bé vẫn thể hiện những ca khúc như “I will always love you” với ý nghĩa là gửi tới những người yêu thương của mình những tình cảm trìu mến. Vậy thì tại sao không thể nghĩ ở Việt Nam, ca khúc có thể coi là “người lớn” các bé có thể hiểu, có thể hát hay được. Ta nên hiểu từ ‘người lớn’ ở đây theo một khía cạnh tích cực”.

 

Chia sẻ tình cảm đặc biệt với các bé trong chương trình Đồ Rê Mí, Mai Hương tâm sự rằng: “Đây là lần đầu tiên Hương tham gia chương trình Đồ Rê Mí, và không biết mọi người có để ý hay không, trước đây Hương đã để một câu status trên trang facebook cá nhân của mình là “nếu được diễn trong chương trình Đồ Rê Mí, Hương sẽ ôm và hôn bé Nhật Tiến”. Theo dõi Đồ Rê Mí một cách khá thường xuyên, Hương thích nhất là cậu bé đó, bé hát ca khúc thực sự đem lại nhiều cảm xúc đến với người xem. Và điều mong muốn của Hương hôm nay đã trở thành sự thật, sau phần tập duyệt với các bé buổi tối hôm na, Hương đã chạy ra chỗ bé Tiến và chúc bé ngày mai sẽ thi thật tốt”.

 

Chung kết Đồ Rê Mí 2012 được Truyền hình trực tiếp vào 20h Chủ Nhật, 12/08/2012 trên kênh VTV3 từ Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

 

Vĩnh Ngọc