Cá tính Đinh Hương

(Dân trí) -Có thể nhiều khán giả không thích Đinh Hương vì cách hát gằn giọng, "một màu" của cô nhưng không ai có thể phủ nhận, Đinh Hương đã khẳng định được cá tính và phong cách qua Giọng hát Việt. Vé vào chung kết dành cho cô gái Quảng Trị là hoàn toàn xứng đáng.

VN

Đinh Hương trình diễn It's A Man’s Man's Man's World trong đêm thi 30/12

VN

It's a Man's Man's Man's World là ca khúc huyền thoại của James Brown. Ngay từ khi ra đời, ca khúc này đã chiếm ngay vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard Top R&B và ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Năm 2004, ca khúc này được tạp chí Rolling Stone bình chọn ở vị trí 123 trong số 500 ca khúc vĩ đại nhất của mọi thời đại.

VN

Ca khúc "khó" này một lần nữa lại giúp Đinh Hương thể hiện cá tính âm nhạc của mình

VN

Nữ ca sỹ Quảng Trị chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Đinh Hương chiếm 46,54% số phiếu bầu từ khán giả

VN

Nhưng cô lại hơn thành viên cùng đội Bùi Anh Tuấn về số phiếu bình chọn của HLV Hồ Ngọc Hà

VN
Hà Hồ ưu ái dành cho Đinh Hương 55% số phiếu bầu

VN

Vì thế Đinh Hương là thí sinh lọt vào chung kết Giọng hát Việt của đội Hà Hồ

VN
Bùi Anh Tuấn đã có một đêm diễn không thành công và anh dừng ở vị trí thứ 2 là kết quả xứng đáng.
 
 
Xem lại màn trình diễn của Đinh Hương:
 


VN
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012