Ca sĩ trẻ sẽ lên ngôi ?

Vừa qua, Top 3 các hạng mục chính của giải thưởng âm nhạc trực tuyến Zing Music Awards lần thứ tư đã được hé lộ với nhiều bất ngờ.

Cũng như các mùa trước, ngoài giải thưởng do khán giả bình chọn, Hội đồng nghệ thuật ZMA sẽ quyết định người chiến thắng trong bốn hạng mục chính. Đó là Ca khúc của năm, Music video của năm, Album của năm và Nghệ sỹ của năm. Trong hàng ngàn sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm 2013, các thành viên uy tín của Hội đồng nghệ thuật do nhạc sỹ gạo cội Nguyễn Cường chủ trì sẽ lựa chọn người chiến thắng từ Top 3 (tổng kết trên chỉ số Z, tức là từ chỉ số nghe/xem, thích, chia sẻ và bình luận trên Zing Mp3).

 

Khi Top 3 đã lộ diện, điều đó chứng tỏ khán giả đã làm xong phần của mình. Và nay, trong lễ trao giải sắp tới, ai sẽ được vinh danh trong bốn hạng mục giải trên sẽ do quyền lực của Hội đồng nghệ thuật quyết định.
 
Ca sĩ trẻ sẽ lên ngôi ?

 

Nhìn vào Top 3, chúng ta có thể thấy phần nào “gu” nghe/xem âm nhạc của khán giả trực tuyến trong năm qua. Những sản phẩm lọt vào “vòng chung kết” không nhất thiết phải đến từ những giọng ca tuyệt nhất, hay nổi bật nhất, đình đám nhất. Dường như người nghe nhạc Vpop online đã lựa chọn ca khúc phần lớn dựa vào sở thích rất cá nhân, không bị tác động nhiều bởi các yếu tố bên ngoài trong chiến dịch phát hành sản phẩm của ca sĩ hay nhà sản xuất. Từ các ca sĩ thuộc dòng mainstream như Uyên Linh hay đại diện cho underground như Justa Tee, ca sĩ trẻ như Bích Phương cho đến ngôi sao gạo cội như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà đều góp mặt.

 

Ở hạng mục Ca khúc của năm, ứng viên khủng nhất là Chờ người nơi ấy của Uyên Linh. Quán quân có sức hút nhất của Vietnam Idol đã thể hiện bản nhạc phim Mỹ nhân kế xuất sắc tới mức nhiều người đánh giá nhạc sỹ Huy Tuấn đã “đo ni đóng giày” Chờ người nơi ấy cho Uyên Linh. Bài hát nhanh chóng trở thành cơn sốt chia sẻ trên mạng ngay khi tung ra bản demo từ tháng 1/2013. Chất giọng da diết, ngọt ngào của cô đã thu hút được hơn 37 triệu lượt nghe tính đến nay.

 

Đối đầu với sáng tác của nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn là hai sáng tác của những ca sĩ/nhạc sỹ trẻ tuổi. Forever alone (Justa Tee) thu về hơn 50 triệu lượt nghe, trong khi Người ấy (Trịnh Thăng Bình) đạt hơn 48 triệu. Nếu Chờ người nơi ấy được trợ lực bởi sức ảnh hưởng của phim Mỹ nhân kế cũng như lượng khán giả trung thành của Uyên Linh, hai ứng viên còn lại có sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ cộng đồng mạng, chính là những khán giả nghe nhạc thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên.

 

Cả hai bài hát đều có phần giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ ngấm. Hơn thế, nhiều khán giả sẽ tìm thấy sự đồng cảm ở nội dung mà bài hát truyền tải. Đặc biệt, Forever alone của Justa Tee đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ bộ phận giới trẻ khi “hội độc thân”, “hội ế” đang trở thành trào lưu nóng trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. 

 

Hạng mục quan trọng thứ hai của ZMA sẽ do Hội đồng nghệ thuật bình chọn từ Top 3 là Music Video của năm. Với Top 3 vừa “lộ diện”, bức tranh âm nhạc trực tuyến đã chứng kiến sự lên ngôi của các gương mặt trẻ và mới. Những vị tiền bối có bề dày hoạt động âm nhạc lâu hơn như Hồ Ngọc Hà (Hãy tha thứ cho em), The Men (Nếu là anh) hay Tuấn Hưng (Anh nhớ em)… đều chỉ dừng chân ở Top 10, Top 5.

 

Trong ba gương mặt trụ lại cuối cùng, chỉ duy nhất Khởi My (Gửi cho anh) là cái tên đã quen thuộc từ lâu với khán giả. Anh chàng hot boy Chi Dân (Người tôi yêu) gần như là tân binh của làng nhạc Vpop. Nỗi buồn mẹ tôi (Phương Mỹ Chi ft. Thùy Dung) được xem là MV chào sân của á quân The Voice Kids. Mỗi video đều được đầu tư công phu, đi theo hướng kể chuyện và có nét riêng để ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả cũng như lấy lòng Hội đồng nghệ thuật.

 

Sức hút khủng khiếp của “chị Bảy” Phương Mỹ Chi đã giúp cho Nỗi buồn mẹ tôi tạo nên cơn sốt ngay từ khi mới phát hành. Ngay việc lọt vào Top 3 MV của năm cũng là một thành tích đáng nể, bởi sản phẩm này được tung ra vào tháng 10/2013. Trong khi đó, Gửi cho anh (Khởi My) lại đè bẹp các đối thủ bằng hình thức phim ngắn với thời lượng dài nhất – hơn 30 phút, kết hợp với chủ đề tuổi học trò gần gũi với khán giả trẻ tuổi. Mặc dù không có nhiều yếu tố nghệ thuật ấn tượng, nhưng Gửi cho anh lại thành công bất ngờ với cách kể chuyện dí dỏm, truyền tải được nét trong sáng, đáng yêu của tuổi mới lớn. Diễn xuất của Khởi My trong MV cũng xứng đáng nhận được một điểm cộng.

  

Các nghệ sĩ trẻ, chưa có nhiều thành tích lớn trong làng nhạc đang có một cuộc bứt phá ngoạn mục trên mặt trận âm nhạc trực tuyến, nơi mà tên tuổi sẵn có hay các chiến dịch PR rầm rộ trên báo đài dường như không có nhiều ảnh hưởng. So với Ca khúc của năm và Music Video của năm, thì Top 3 Album của năm càng khẳng định xu hướng này. Ca sĩ gạo cội Lệ Quyên với Con tim dại khờ Vol. 5 hay anh chàng Minh Vương M4U (Nếu có quay về) rất được lòng khán giả trẻ đã dừng chân ở Top 5.

 

Cuộc đua Album của năm sẽ thuộc về Chỉ là em giấu đi (Bích Phương), Em chưa từng biết (Hồ Quang Hiếu) và Người ấy (Trịnh Thăng Bình). Trong số này, Trịnh Thăng Bình đã có một năm “ăn nên làm ra” khi anh có mặt trong hai hạng mục quan trọng của ZMA, Album và Ca khúc của năm. Hồ Quang Hiếu tiếp tục khẳng định vị trí của mình kể từ khi ra mắt với chiến lược khá nhất quán, vì anh chỉ hướng vào thị trường nhạc online. Cô ca sĩ Bích Phương xuất thân từ Vietnam Idol 2010 đã đạt được thành tích bất ngờ, bởi lẽ Chỉ là em giấu đi chính là album đầu tay của cô.

 

Ngược lại với ba hạng mục trên, Nghệ sĩ của năm sẽ là nơi “phục thù” của các tên tuổi lớn. Sau cuộc đua quyết liệt ở vòng Top 5, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên và Mỹ Tâm sẽ cạnh tranh cho giải thưởng được quan tâm nhất của mỗi kỳ trao giải. Lịch sử đã lặp lại, bởi lẽ đây chính là ba ứng viên từng cạnh tranh cho cùng hạng mục ở ZMA 2012.
 
Ca sĩ trẻ sẽ lên ngôi ?

 

Xét về mặt danh tiếng, cả ba mỹ nhân đều là những nghệ sĩ nổi bật trong làng nhạc Việt hiện nay. Lệ Quyên đã có màn quay trở lại thành công rực rỡ với liveshow Q Show kỷ niệm 15 năm ca hát và album Con tim dại khờ Vol. 5 được công chúng đón nhận và giới phê bình đánh giá cao. Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà cùng hoạt động không hề mệt mỏi từ đầu năm, không chỉ phát hành MV, single, album mới, mà còn luôn phủ sóng các mặt báo khi lấn sân làm giám khảo các show truyền hình. Với bề dày thành tích ấn tượng, cái tên nào được xướng lên trong lễ trao giải sắp tới cũng đều xứng đáng. Hội đồng nghệ thuật sẽ lại có một lần “đau đầu” cầm cân nảy mực.
 
KM