Ca sĩ Phương Thảo: “Chồng tôi ít thể hiện bằng lời nói”

(Dân trí) - Cô ca sĩ được yêu thích nhất Sao Mai 2003 đang sống êm ấm với chồng ở khu chung cư Mỹ Đình. Cứ nhắc tới “ông xã” là ánh mắt Phương Thảo lại long lanh. Chị tâm sự rất nhiều về gia đình, về kế hoạch sinh con…

Ca sĩ Phương Thảo: “Chồng tôi ít thể hiện bằng lời nói” - 1
Ca sĩ Phương Thảo hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh NV cung cấp)
 
Sau khi ra mắt vol 4 với chủ đề về “Mẹ”, nghe nói album của “sao mai” Phương Thảo “bị” bàn tán ghê lắm?

Tôi nghĩ đây là CD mình nhận được nhiều lời khen nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trước đây, mỗi khi CD ra mắt khán giả, tôi đều nhận được cả lời khen chê nhưng ở CD Mẹ không nhận được bất cứ lời chê nào. Ngay cả chồng tôi, một khán giả khó tính nhất cũng khen khiến tôi tự tin lắm!

Nghĩ lại thì cái sự “liều” với dòng nhạc dân gian khi cậy nhờ bàn tay phối khí của nhạc sĩ chuyên phối khí nhạc trẻ là Sơn Thạch đã đem lại hiệu quả?

Trước đây, khi tham gia chương trình Điểm hẹn âm nhạc, các ca khúc tôi thể hiện đều do nhạc sĩ Sơn Thạch phối khí. Mấy lần đầu, tôi cũng không yên tâm vì quen sự phối khí của các nhạc sĩ chuyên phối khí dòng nhạc dân gian.

Nhưng càng làm việc, càng thấy Sơn Thạch có sự mới mẻ của người chuyên phối nhạc trẻ, đã thổi luồng sinh khí mới vào các ca khúc dân gian. Tôi dần thích và đề nghị anh phối khí cho hơn nửa số ca khúc trong đĩa này. Đấy là thử nghiệm cũng hơi mạo hiểm nhưng đến giờ phút này, tôi khẳng định nó đã thành công và tôi rất hài lòng.

Sinh ra trong một gia đình nhà nông lại theo đuổi dòng nhạc kén khán giả, nhưng kể từ sau Sao Mai 2003 chị ra album khá đều đặn và chỉn chu. Có người nói, Phương Thảo có “đại gia” nên mới “chịu chơi” như thế?

Tôi toàn tự bỏ tiền túi ra làm album chứ làm gì có “đại gia” nào giúp đỡ. Sau này, lập gia đình rồi nếu khó khăn quá đã có chồng ủng hộ.

Chồng tôi rất yêu thích ca hát và anh sẽ hát song ca cùng tôi ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ trong DVD ra mắt khán giả vào thời gian tới. DVD đó chồng tôi chính là “nhà tài trợ” chính (Cười).
 
Ca sĩ Phương Thảo: “Chồng tôi ít thể hiện bằng lời nói” - 2
"Ông xã" hơn cô 7 tuổi, là người rất yêu thích ca hát

Rủ chồng hát chung, có thể hiểu là thêm một lần “liều”  hay chỉ là chiêu PR “ồn ào”, gây chú ý?

Chồng tôi chưa từng học về thanh nhạc nhưng nếu không có khả năng thì không đời nào tôi rủ anh hát cùng. Phải nói rằng, anh có giọng hát rất hay, mộc mạc, tự nhiên. Chúng tôi đã hát song ca trong ngày cưới và nhận được nhiều lời khen chân thành từ bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí có bầu sô đã mời anh đi diễn chỉ để hát song ca cùng tôi.

Chúng tôi vừa đi quay ngoại cảnh ở miền Trung, tôi rất tự tin vào giọng hát của chồng mình chỉ có điều anh vẫn còn ngượng ngập, chưa quen đứng trước máy quay.

Có tin đồn, ca sĩ Phương Thảo lấy được chồng giàu, có nhà lầu xe hơi và không phải lo nghĩ nhiều chuyện đi hát kiếm tiền?

Thực lòng mà nói thì đến giờ vợ chồng tôi vẫn ở nhà chung cư. Chiếc xe hơi làm phương tiện đi lại cũng là nhờ hai vợ chồng làm ăn thuận lợi mua sắm được.

Còn về công việc, không phải tôi không lo nghĩ nhiều đến chuyện kiếm tiền mà nghĩ là mình nên chọn lọc. Việc gì mình làm hợp lý, vừa giữ được tên tuổi vừa không mất quá nhiều thời gian của gia đình thì tôi mới làm. Tôi đã là phụ nữ có gia đình nên thời gian dành cho gia đình rất quan trọng. Gia đình sẽ theo mình đến suốt cuộc đời còn sự nghiệp thì chưa hẳn.

Có người vợ xinh đẹp, hát hay hẳn là chồng chị tự hào lắm?

Anh ấy thích vợ đi cùng gặp gỡ bạn bè nhưng không phải đến chỗ nào tôi cũng vui vẻ được (Cười).

Chị có thể tâm sự chút ít về “ông xã”?

Chồng tôi là người ít thể hiện ra bằng lời nói. Có những điều tôi muốn anh nói nhiều thì anh không nói. Có điều tôi không muốn anh nói thì anh lại nói. Tóm lại, vẫn còn vài tính cách trái ngược nhưng chúng tôi vẫn sống hoà thuận, vui vẻ.
 
Ca sĩ Phương Thảo: “Chồng tôi ít thể hiện bằng lời nói” - 3
Giọng ca được yêu thích nhất Sao Mai 2003 sẽ hát song ca cùng "ông xã ngoại đạo" trong DVD sắp ra mắt

Người ta vẫn bảo, nghệ sĩ hay phô ra những gì đẹp đẽ, vui vẻ  cho thiên hạ thấy còn nỗi buồn riêng thì  giấu vào trong, chị cũng không phải trường hợp ngoại lệ?

Tôi nghĩ đó là bản chất, tính cách của từng người chứ không phải do nghề nghiệp đem lại. Có nhiều nữ nghệ sĩ công khai chuyện không chồng một mình nuôi con đấy thôi? Hay có người cuộc sống éo le, hoàn cảnh cô đơn…

Về bản thân, tôi nghĩ mình là người dễ bộc bạch  nhưng chỉ với  người mình cảm thấy hợp, có thể cảm nhận và chia sẻ. Có những điều không vui, không may trong cuộc sống nếu nói ra để tốt thì nên nói còn không chỉ nên chia sẻ với những người mình tin tưởng.

Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì mình đang có.

 Chị từng tâm sự khát khao được làm mẹ và sẽ có con ngay  sau khi hoàn thành album vol4, vậy trong năm nay vợ chồng chị sẽ chào đón em bé đầu lòng?

Vợ chồng tôi cũng mong có con lắm. Tôi ước ao con mình đẹp và giỏi giang. Nhưng chuyện sinh con, vợ chồng tôi đi xem thì người ta nói phải  phải dời sang năm, sang năm sau nữa mới đẹp tuổi.

Thu Nguyễn