Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tặng album cho độc giả Dân trí dịp 8/3

(Dân trí) - Tiếp nối thành công của chiến dịch “Triệu lời cám ơn” năm ngoái, nhân dịp 8/3 năm nay Wepro và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thực hiện album single về mẹ mang tên “Nước trong nguồn”. Dịp này 100 album sẽ được nữ ca sĩ trẻ dành tặng cho độc giả báo Dân trí.

Nghĩa mẹ như “Nước trong nguồn” là tựa đề ca khúc mà nhạc sĩ Quang Huy đã viết tặng riêng cho mẹ của mình. Từ khi viết ra nó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ dành riêng ca khúc này để hát cho mẹ nghe. Những điều anh viết trong ca khúc này không kể về một người mẹ hoàn mĩ hay tưởng tượng, cũng không phải viết để thay đổi chủ đề trong âm nhạc, mà đó là một người mẹ rất thật. 

 

Từng câu hát đều là những ấp ủ, thai nghén trong lòng anh suốt 5 năm trời. Và trong một lần nhìn thấy Phạm Quỳnh Anh nhẩm hát theo ca khúc này, cùng với gợi ý của một người trong công ty về việc thực hiện một món quà 8/3 ý nghĩa, “Nước trong nguồn” mới thật sự được ra mắt khán giả. 

 

Trong chiến dịch lần thứ 2 này, Wepro chọn Phạm Quỳnh Anh là đại sứ yêu thương vì một lí do đơn giản: Trong các ca sĩ Wepro, người “thấm” nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình nhất không ai bằng Quỳnh Anh. 5 năm trời sống xa nhà, những phút giây gần mẹ với Quỳnh Anh rất ngắn ngủi và không bao giờ là đủ. 

 

Trong phòng hay trong tủ Quỳnh Anh luôn đầy ắp những tấm ảnh gia đình, những phút giây ấm áp mà bố Quỳnh Anh- một phóng viên ảnh ghi lại bằng chiếc máy ảnh của gia đình nay theo cô trong từng bước trưởng thành. Với Quỳnh Anh, gia đình là điều thiêng liêng và quý giá nhất. 

 

Quỳnh Anh sẽ cùng những anh em trong công ty đến thăm các cụ bà neo đơn nhân mùa lễ 8/3 sắp đến. Ngoài việc tặng quà, Quỳnh Anh sẽ hát tặng các cụ ca khúc “Nước trong nguồn”, xem như là một món quà xoa dịu nỗi cô đơn cho những người mẹ bất hạnh này. 

 

Ngay từ 14h ngày hôm nay 7/3/2008, độc giả cả nước có thể nhận được quà tặng album ý nghĩa của Phạm Quỳnh Anh theo địa chỉ: Văn phòng đại diện báo điện tử Dân trí phía Nam: 18 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận - TPHCM. ĐT: 08.8441065 (gặp chị Hồng Tâm).

 

T.T.T