Britney cầu xin cha để được ra khỏi bệnh viện

(Dân trí) - Trong buổi ghé thăm ngắn ngủi với con gái tại bệnh viên tâm thần, ông Jamie Spears buồn rầu và đau đớn khi nghe cô con gái bé nhỏ của mình cầu xin: “Cha ơi, chúng ta rời khỏi đây đi”.

Khi Brit nhập viện, ông Jamie Spears tới thăm Brit và thấy con gái nằm dài trên giường. Ông cúi xuống định hôn nhẹ lên má con nhưng Brit đã quay mặt đi.

 

“Cha yêu con”, ông Jamie nói với Brit, nhưng đáp lại cái nhìn đầy yêu thương của ông, “công chúa nhạc Pop” trả lời lạnh lùng: “Không đúng, cha không yêu con”. Sau đó, Brit rời khỏi giường và nói: “Bác sĩ nói rằng, chính bố đã nhốt con trong căn nhà này”.

 

Ông Jamie Spears phủ nhận điều đó nhưng Brit kiên quyết: “Có người nói dối. Chính cha đã nhốt con vào trong này”. Sau khi y tá trấn an Brit rằng: “Cha cô không làm việc đó, bệnh viện và các bác sĩ quyết định giữ cô lại đây”, Brit mới tin và quay về phía ông Jamie cầu xin được rời khỏi bệnh viện.

 

Britney cầu xin cha để được ra khỏi bệnh viện - 1

  Ông Jamie Spears thực sự đau xót trước

tình cảnh hiện tại của con gái.

 

Ông Jamie kể lại: “Con bé nói với tôi: “Cha ơi, chúng ta rời khỏi đây đi. Cha hãy nắm lấy tay con và chúng ta bước ra khỏi đây đi. Tôi chỉ biết nói với Brit rằng: “Cha cũng mong thế lắm nhưng cha không thể, con ạ”.

 

Lúc đó, Brit lại tức giận. Ông Jamie bắt đầu nói tới hai cậu con trai của Brit - Jayden avà Preston hiện đang dưới sự quản lý của Kevin Federline. Ông hỏi con gái: “Con có muốn cha lấy lại hai con trai không?”, Brit trả lời lạnh lùng: “Không cần, con có luật sư mới rồi, họ sẽ giúp con lấy lại những gì thuộc về con”.

 

Britney cầu xin cha để được ra khỏi bệnh viện - 2

  Britney Spears phải ở lại bệnh viện điều trị đúng 14 ngày.

 

Ông Jamie quyết định nói thật với con gái rằng, cô đã sa thải các luật sư và không có luật sư nào “dám” nhận làm đại diện pháp lý cho cô. Ông cũng động viên con cái rằng, không có ai nhưng ông vẫn luôn ở bên và giúp đỡ cô bất kỳ lúc nào.

 

Buổi trò chuyện ngắn ngủi của hai bố con kết thúc khi Brit nói tới quản lý Sam Lutfi. Cô nói với ông Jamie rằng, Sam đã lấy một số tài sản của cô và yêu cầu ông tới tìm Sam lấy lại. Người cha đáng thương chỉ biết gật đầu trấn an con gái.

 

Britney cầu xin cha để được ra khỏi bệnh viện - 3

 Gia đình Brit kết tội, quản lý Sam Lutfi (phía sau) là

người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trước

tình cảnh hiện tại của ‘công chúa nhạc Pop’.

 

Trong giấy tờ điều tra vụ lộn xộn tại nhà Brit hôm 28/1, ông Jamie cho biết, trước khi có mặt tại nhà con gái, ông đã liên tục nhận được điện thoại của Brit giục ông mau chóng có mặt. Thời gian này, ông Jamie sẽ đứng ra giải quyết các vấn đề của con gái trong khi Brit điều trị tại bệnh viện khoảng 14 ngày.

 

Mi Vân

Theo People