Brit sẽ không được nuôi con?

(Dân trí) - Chị họ Alli Sims của công chúa nhạc pop Britney Spears quyết định đưa ra những bằng chứng bất lợi về Brit trước tòa án, để giúp Kevin Federline có thể giành toàn quyền nuôi hai cậu con trai.

Không chỉ là chị họ, Alli còn là trợ lý đắc lực của Britney nhưng mới đây không hiểu vì lý do gì Brit đã sa thải Alli, vì thế cô này đã quyết định nói hết tất cả những gì có liên quan đến vấn đề khủng hoảng tâm lý mà nữ ca sĩ của  Toxic đang mắc phải. Alli đang lên kế hoạch để giúp đỡ Kevin có thể đủ quyền lợi trông nom hai cậu con trai, Sean Preston 22 tháng tuổi và Jayden James 10 tháng tuổi.

 

Một nguồn tin cho tạp chí OK! biết: “Alli đã nói một vài trường hợp cụ thể về việc Britney không thể tự chủ, mất bình tĩnh trong việc chăm sóc hai cậu con. Kevin đã rất tức giận sau khi nghe những điều đó và anh cho rằng con mình đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. Ngay lập tức Kevin gọi điện cho luật sự của mình để xác thực chuyện này. Kevin một mực cho rằng Britney đang rơi vào tình trạng không làm chủ được những hành động của bản thân”.

 

Những bằng chứng có lợi cho Kevin trong vụ ly dị này chủ yếu là các vấn đề rắc rối mà Brit tạo ra ở những nơi công cộng, cùng nhiều mối quan hệ riêng tư gần đây…

 

Brit sẽ không được nuôi con? - 1

 

Một người trong cuộc nói: “Kevin đã rất lo lắng về sự an toàn cho Sean và Jayden. Anh ấy đã nghe thấy những chuyện mà Britney đã gây ra trong thời gian vừa qua, và có lẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra. Đầu tiên là cách Brit đối xử với mẹ đẻ cô, bà Lynne, rồi đến câu chuyện không hay về Brit từ những người đã từng bảo vệ cho cô... Tuy vậy, thực sự Kevin không muốn tin rằng Brit đã hoàn toàn mất phương hướng, không tự chủ được những điều mình làm”.

 

Năm ngoái Britney liên tục rơi và tình trạng khủng hoảng tâm lý khi cô cạo trọc đầu, tấn công chiếc ôtô của phóng viên bằng chiếc ô hay việc Brit cố tình để "lộ hàng" trước ống kính của thợ săn ảnh. Cũng chính vì những chuyện này mà Brit đã phải vào trung tâm cai nghiện Promises ở Malibu theo yêu cầu của mẹ để Brit và người quản lý Larry Rudolph.

 

Brit sẽ không được nuôi con? - 2

 

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn tự nguyện với tổng biên tập tạp chí OK!,Sarah Ivens, Brit đã không làm chủ được bản thân, nói năng linh tinh và nôn mửa hết lên quần áo.

 

Website TMZ đưa tin về những hành vi của công chúa nhạc pop trong thời gian phỏng vấn với OK!: “Đó không phải hành động của một con người. Cô ấy ăn gà rán rồi lau chùi mỡ lên chiếc áo Gucci đắt tiền... Brit cự tuyệt mọi sự giúp đỡ và tất nhiên lúc đó bên cạnh cô ấy không có một ai dù là người quản lý hay một nhân viên PR nào để giúp Brit thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đó, bởi mới đây cô ấy đã sa thải tất cả”.

 

Nhiều người cũng lo rằng những bức hình chụp Britney trong cuộc phỏng vấn đó có thể “giết chết” sự nghiệp âm nhạc của cô, vì chúng thật là kinh khủng.

 

Kin Trần
Theo Hollywoodrag/Imnoto