Bỏ tiền túi làm live show

Trong khi giọng ca hàng đầu Thanh Lam dự định tháng 6 làm live show riêng không thành, vì chưa tìm được nhà tài trợ, ngôi sao đang lên Hồ Quỳnh Hương đang chờ xoay đủ một tỉ rưỡi để biểu diễn vòng quanh một số ký túc xá vào cuối năm nay thì có những người quyết tâm bỏ tiền túi ra làm live show.

Hà Dũng trông tự tin, thành đạt và thuộc tuýp chịu khó yêu mình. Một nhạc sĩ nghiệp dư, từng nếm đủ vinh, bại trong kinh doanh, nhưng luôn nặng gánh với âm nhạc. Khúc tự tình 2 (sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong 2 tối 2 - 3.7 tới) sẽ là sự trở lại của "tay chơi" này kể từ sau live show Khúc tự tình 1 (2002).

Lần 1, cũng được làm bằng tiền túi, dám chọn Nhà hát Lớn và mời đủ các sao: Mỹ Linh, Thanh Lam... Cuộc 2, ngoài các sao mới và cũ (Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Khánh Linh, Lê Hiếu... cùng 2 nhóm nhạc) thậm chí còn định mời cả Kiều Hưng từ nước ngoài về. Nhóm thực hiện cũng hội đủ các "sao" với: Dương Thảo (đạo diễn, từng dựng Duyên dáng VN), Đỗ Bảo (biên tập, hoà âm), Dũng Martin (âm thanh - ánh sáng), Tấn Lộc (biên đạo múa)...

Trước đó, một chương trình khác, Lênh đênh biển của nhạc sĩ Hồng Đăng cũng đã quyết liều mình ngay cả trong trường hợp không xin được tài trợ. Chị Thuý - bà xã của Hồng Đăng trong những ngày sấp ngửa chạy lo cho chương trình vẫn dám tuyên bố: "Kể cả phải bán nhà!". Một chương trình lẽ ra phải được làm từ lâu và lúc này lại càng đáng được làm - trong quyết tâm của một người vợ bao năm nay phải chứng kiến cảnh chồng mình cứ cách tuần lại phải tiếp đạm một lần mà một chương trình riêng như mong mỏi thì vẫn chưa thực hiện được.

May mà cuối cùng chị cũng đã không đến nỗi phải bán nhà, không chỉ nhờ VN Airlines tài trợ một số vé máy bay khứ hồi Hà Nội - TPHCM mà còn nhờ nhiều người tham gia nhóm thực hiện (trong đó có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) đã tình nguyện giúp không.

Sau một thời gian làm thuê cho Báo Thanh Niên (với 5 chương trình Duyên dáng VN) và làm live show riêng cho hầu hết các sao nhạc trẻ, Huỳnh Phúc Điền - đạo diễn ca nhạc đắt show nhất hiện nay đang dự định sẽ tự làm một live show theo ý mình mà không kỳ vọng lắm nhà tài trợ.

Live show dự định làm vào đúng dịp lễ Vu lan (21-22.8) tại Nhà hát Hoà Bình (TPHCM), lấy tên Mẹ, Tôi & Em, được làm bằng tiền túi của một "hội nghị cổ đông" gồm những anh em trong nhóm làm live show lâu nay của anh. Không muốn bị chi phối bởi các nhà tài trợ, Huỳnh Phúc Điền cùng nhóm thực hiện hoàn toàn có thể giúp chương trình tập hợp được các ngôi sao ca nhạc hàng đầu và bán được vé.

Bỏ tiền túi làm live show thay vì chạy chọt tài trợ - thú chơi ngông, trò háo danh hay sự kiêu hãnh của các cá tính sáng tạo? Có thể hốt bạc, có thể lỗ chổng vó? Đời sống âm nhạc liệu có dễ bị "bình dân hoá" đi khi ngay cả những tay chơi nghiệp dư cũng có thể làm live show chỉ cần có tiền?

Nhưng dễ gì làm live show khi nó là một cuộc chơi quá tốn kém nếu như người thực hiện nó không đủ tình yêu với âm nhạc. Chưa nói, trong khi không ít chương trình ca nhạc đang bị làm méo mó vì sự can thiệp quá sâu của nhà tài trợ thì sự nói "không" với nhà tài trợ thiết nghĩ cũng là một tiếng nói đáng nể!

 Theo Lao Động