Bố con nuôi “hụt” của Madonna lên tiếng

(Dân trí) - James Kambewa, bố cô bé Mercy - con nuôi “hụt” của diva Madonna đã tâm sự với báo giới rằng anh muốn tự tay nuôi dạy con gái tại quê nhà Malawi.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình The Early Show của đài CBS, James Kambewa - người nhận là bố bé Mercy, 4 tuổi cho biết: “Tôi muốn chăm sóc con, tôi nghĩ mình đủ khả năng nuôi dưỡng con mình. Mercy là người Malawi và vì thế cô ấy cần được nuôi dưỡng như một người Malawi đích thực, trong môi trường văn hóa của chúng tôi”.

 

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, James Kambewa cho biết anh chưa bao giờ gặp trực tiếp con gái mà chỉ nhìn thấy cô trên truyền hình và báo chí.


Bố con nuôi “hụt” của Madonna lên tiếng - 1

James Kambewa - người nhận là bố đẻ bé Mercy

Đại diện của diva Madonna, Liz Rosenberg phát biểu, cô không biết liệu Kambewa có phải là bố đẻ của Mercy hay không bởi từ lúc sinh ra Mercy đã sống tại trại trẻ mồ côi (mẹ Mercy là một nữ sinh 18 tuổi đã chết ngay sau khi sinh con).

 

Madonna gặp bé Mercy tại làng trẻ Kondanani ở Malawi khi cô đến thăm Malawi lần đầu vào tháng 10/2006. Thời điểm đó cũng là thời điểm Madonna nhận con nuôi David Banda.
 
Bố con nuôi “hụt” của Madonna lên tiếng - 2
 Madonna và con nuôi "hụt"
 

Đầu tháng 4/2009, Madonna tới Malawi với hi vọng sẽ nhận thêm bé gái Mercy làm con nuôi nhưng lần này, tòa án Malawi đã bác đơn xin nhận con nuôi của ngôi sao nhạc Pop với lý do cô chưa từng sống ở Malawi ít nhất một năm - quy định với những người nước ngoài muốn nhận trẻ em Malawi làm con nuôi.

 

Trò chuyện với phóng viên sau khi nhận con nuôi “hụt”, Madonna đã bày tỏ nỗi thất vọng, cô nói cô muốn cho bé Mercy một mái ấm và một nền giáo dục tốt đẹp hơn.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People