Bình Minh: “Giờ bạn bè toàn gọi tôi là Thiên Lôi”

(Dân trí) - “Năm mới nên mọi người cũng gọi Bình Minh bằng một biệt danh mới. Cứ có điện thoại, nhấc máy lên là bạn bè đã hỏi: “Thiên Lôi đang ở đâu” hay “Thiên Lôi đang làm gì đấy”, diễn viên - MC Bình Minh chia sẻ vui trong ngày đầu xuân.

Cùng gia đình xem Táo Quân đêm giao thừa

Chào Bình Minh, được biết đây là năm đầu tiên gia đình anh đón Tết ở miền Nam?

Ngay giáp Tết, Bình Minh có về Lạng Sơn thăm gia đình, đã thành thông lệ, trước Tết cả gia đình tôi ra mộ thắp hương, đón vong linh bố tôi về ăn Tết cùng cả nhà.

Năm nay là năm đầu tiên gia đình Bình Minh đón Tết ở Sài Gòn vì bà ngoại hơi yếu còn mọi năm Bình Minh đều ăn Tết ở Lạng Sơn.

Khoảng mùng 2, mùng 3 Tết, gia đình tôi đón bà nội vào Sài Gòn. Cả nhà sẽ đưa bà nội cùng các con đi biển gần Sài Gòn nghỉ ngơi, thư giãn.

Năm nay là lần đầu tiên Bình Minh đón Tết ở miền Nam.
Năm nay là lần đầu tiên Bình Minh đón Tết ở miền Nam.

Có cơ hội trải nghiệm, anh cảm nhận thế nào về sự khác biệt giữa Tết miền Nam và miền Bắc?

Tết miền Bắc hay miền Nam đều có những nét thú vị riêng. Nếu như đối với người Sài Gòn, Tết là dịp nghỉ ngơi, đi chơi sau một năm làm việc mệt nhọc thì Tết miền Bắc lại là dịp về quê, đoàn tụ gia đình, thăm hỏi họ hàng, đặc biệt ngày Tết càng có ý nghĩa hơn với những người làm ăn xa quê.

Năm nay chắc hẳn là một giao thừa đặc biệt đối với Bình Minh khi anh vào vai Thiên Lôi trong chương trình Táo Quân?

Đúng vậy, Bình Minh có một thông lệ là trước giao thừa, Minh đi chùa một mình, thắp nhang và nhìn lại một năm vừa qua của mình, sau đó tôi tự xông nhà và đón giao thừa cùng gia đình, thắp nhang cúng gia tiên.

Năm nay, nét mới là Minh được góp một vai diễn trong Táo Quân 2016, dù đã ghi hình nhưng tôi vẫn hồi hộp, xúc động khi cả gia đình cùng quây quần theo dõi. Vai Thiên Lôi có thể nói vừa là khép lại, vừa mở đầu một năm tràn trề hi vọng của Bình Minh.

Bình Minh trong tạo hình Thiên Lôi khiến khán giả vô cùng thích thú.
Bình Minh trong tạo hình Thiên Lôi khiến khán giả vô cùng thích thú.

Khán giả đang đưa hai “Thiên Lôi” Bình Minh và Tuấn Hưng lên bàn cân nhan sắc, anh cảm nhận sao về điều này?

Bình Minh cười không ngớt vì điều này, rất vui và hài hước. Được khán giả đón nhận là niềm hạnh phúc của Bình Minh.

Bây giờ không chỉ riêng khán giả mà bạn bè cũng đã gọi Bình Minh bằng một biệt danh mới. Cứ có điện thoại, nhấc máy lên là mọi người đã hỏi: “Thiên Lôi đang ở đâu” hay “Thiên Lôi đang làm gì đấy”.

Một kỷ niệm vui trong lúc tập luyện Táo Quân của “Thiên Lôi” Bình Minh là gì?

Lúc tập luyện Táo Quân, Bình Minh đã cùng các anh chị em đồng nghiệp cười đã lắm, cười không dừng nổi. Dù tôi chỉ tập luyện mấy bữa nhưng được mọi người rất quan tâm, tạo điều kiện.

Có một đêm tôi nhớ phải tập đến 4 rưỡi sáng, sau đó 6 rưỡi sáng đã phải bay về Sài Gòn quay nốt những phân đoạn cuối cùng của phim mới. Ngày hôm đó là cao điểm lạnh của Hà Nội, trong thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi, anh Công Lý vác lít rượu quê được tặng để trong cốp xe ra, thêm ít khô bò, đậu phộng, mọi người cùng quây quần ấm cúng rồi lại vội vàng chia tay tôi ra sân bay.

Có được nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả

Vợ chồng Bình Minh tay trong tay trong lễ công chiếu phim Lộc Phát mà Bình Minh tham gia diễn xuất.
Vợ chồng Bình Minh tay trong tay trong lễ công chiếu phim Lộc Phát mà Bình Minh tham gia diễn xuất.

Năm 2015, Bình Minh liên tục gặt hái những giải thưởng điện ảnh cao quý. Tới 2016, mới đầu năm thôi mà tôi đã thấy Bình Minh “dàn trận” trong khá nhiều phim trường, anh có thể chia sẻ một chút về những bộ phim sắp tới?

Một năm nỗ lực, Bình Minh may mắn có được những vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả và được giới chuyên môn đánh giá tốt, đó là hạnh phúc lớn lao với tôi. Sau vai diễn Lý Bỉnh Long trong “Thề không gục ngã” hay “Ông trùm”… thì trong đầu năm 2016, Bình Minh tiếp tục được hội ngộ khán giả trong các bộ phim: “Lộc phát”, “Điệp vụ 3 lờ”, “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 và tiếp đó là “Gái già lắm chiêu”.

Được tham gia 4 vai diễn truyền hình, điện ảnh với đủ màu sắc khác nhau là một trải nghiệm thú vị với Bình Minh. Tuy nhiên trong năm 2016, Bình Minh vẫn mong chờ một vai diễn để Minh có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình. Một nhân vật với cá tính góc cạnh, số phận phức tạp.

Để làm được điều đó, Bình Minh có sẵn sàng rũ bỏ vẻ điển trai của mình để hóa thân vào những vai diễn bi thương hoặc vẻ ngoài lam lũ?

Đương nhiên rồi, là một người nghệ sỹ, chúng tôi không được ngại khó, ngại khổ, ngại xấu. Có được vai diễn phù hợp thì dù xù xì, xấu xí Bình Minh vẫn sẵn sàng.

Còn ở vai trò một người lãnh đạo, anh có những kỳ vọng gì?

Trong năm vừa qua, Bình Minh được giao thêm trọng trách đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội điện ảnh thành phố. Bình Minh hy vọng rằng trong năm nay sẽ cùng với ban lãnh đạo định hướng những bước phát triển mới của Hội và có thêm nhiều gương mặt trẻ gia nhập là hội viên. Kiêm nhiệm nhiều vị trí giúp cho mình có thêm những trải nghiệm cuộc sống.

Hạnh phúc là ở nhà nghe tiếng gọi “ba”

Gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười của Bình Minh.
Gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười của Bình Minh.

Với An Nhiên và An Như, anh muốn làm gì cho các con trong Tết này?

Năm vừa qua, có được nhiều vai diễn cũng đồng nghĩa là công việc lấy đi của Bình Minh rất nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhìn vợ và các con, tôi cảm thấy rất có lỗi. Để chuộc lỗi thì Tết này tôi không nhận bất kì một lời mời công việc nào trong 10 ngày để toàn tâm toàn ý chơi với các con. Đêm Giao thừa, nghe các con gọi “ba”, lì xì cho các con, cùng quây quần xem Táo Quân là hạnh phúc lớn lao nhất của tôi.

Còn những ngày bình thường, lúc rảnh rỗi anh thường đưa các con đi đâu?

Ở nhà tôi hay đưa các con tới khu vui chơi có chỗ hóa thân vào vai: y tá, bác sỹ, người làm bánh, công nhân,… để các con vừa vui chơi thoải mái, vừa học được thêm từ môi trường xung quanh.

Bình Minh cầu mong điều gì cho gia đình mình trong năm mới?

Tôi cầu mong sức khỏe và bình an cho gia đình, bạn bè.

Cũng nhân đây, thông qua báo Dân trí, Bình Minh muốn gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Bình Minh. Đầu xuân, năm mới, Bình Minh xin kính chúc độc giả một năm mới sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Phương Nhung