Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm

(Dân trí) - Có ca sĩ bay show ngoại, về nước đã tâm sự gan ruột rằng: ca sĩ trong nước sang diễn kể nghèo kể khổ, đi hát kết hợp “đứng bán đĩa”, hay ca sĩ được “boa”… cũng có nhiều chuyện “rơi nước mắt”.

Càng về cuối năm, càng bay show… tít mù

Đỉnh điểm đắt show tại hải ngoại phải kể đến những cái tên “hot” nhất của làng nhạc Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường, Tuấn Hưng, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Kasim Hoàng Vũ... Những cái tên này “đảm bảo” doanh thu cho mỗi chương trình nên được các ông bầu hải ngoại rất săn đón. Những ngày cận kề cuối năm này, các sao nhà đi đi về về giữa các nước như đi chợ.

“Lớp đàn em” như Quang Hà, Nhất Thiên Bảo, Lâm Hùng, Vân Quang Long, nhóm Mắt Ngọc, nhóm M.O.M… cũng đổ xô sang Mỹ. Họ chạy sô liên tục và hát phục vụ “gu” khán giả hải ngoại. Quang Hà - một trong những ca sĩ có những chuyến bay show dài ngày tại Mỹ cho biết khán giả bên đó rất chuộng dòng nhạc xưa. Để phục vụ nhu cầu khán giả, “anh chàng hào hoa” đã tung ra album trữ tình tiền chiến Cỏ úa (2006) và Khúc thuỵ du (2007). Những album này “im thin thít” trong nước nhưng được “nhân bản” lên rất nhiều và kiếm bộn tiền ở hải ngoại.
 
Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm - 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
 
Nếu trong Nam, các ca sĩ chạy sô nước với con đường cá nhân, “tự tạo” là chính thì các ca sĩ ngoài Bắc đi theo con đường chính thống hơn. Cho đến thời điểm này, “đôi uyên ương” Tân Nhàn - Tuấn Anh đang dung dăng dung dẻ tại Pháp, Ba Lan và Đức. Sau khi phát hành hai album Trăng khuyết Mưa xuân, giải nhất dòng nhạc dân gian 2005 cùng chồng đi theo đoàn của NSND Thanh Hoa đi diễn phục vụ Kiều bào nhân dịp Tết tây. Cô nhắn, đến 10/1/2008 mới kết thúc tour lưu diễn.

Cô nàng Thái Thuỳ Linh cũng đang bận tít mù với những ngày giáp Tết Nguyên đán này. Vừa chạy sô tại Sài Gòn, cô đang gấp rút việc học để nhanh chóng đi diễn tại Châu Âu trong tháng đầu năm. Cô cũng mới kết thúc chuyến lưu diễn tại Phần Lan trong thời gian vừa rồi.

Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm - 2

Ca sĩ Mỹ Tâm. (Ảnh Jund Eui Seok)

Không chỉ bay show “tít mù” tại hải ngoại mà các sao còn chạy sô “điên đảo” trong nước. MC Ngọc Oanh “lỡ hẹn” chuyến du học Singapore cuối năm nay cũng chỉ bởi nhiều “sô” quá! Hà Anh Tuấn hùi hụi tiếc rẻ về sự chậm trễ của album Café sáng vì “mất” cả tháng 9 đi Mỹ. Hơn nữa, lịch làm việc cuối năm của anh quá bận và chồng chéo. Vội vàng giới thiệu album tại Hà Nội, anh lại chạy vào Nam họp báo, rồi vắt chân tập luyện cho chương trình Duyên dáng Việt Nam 19.

Các ca sĩ, ai cũng tất bật với lịch diễn cuối năm. Hết “len chân” vào các chương trình lớn bé, rẽ ngang vào các hội nghị khách hàng, lại chạy đi diễn các tỉnh. Nhiều ca sĩ, tên tuổi chưa vang nhưng kiếm bộn tiền nhờ đi tỉnh như Lưu Gia Bảo, Nhật Kim Anh, Phan Anh…

Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm - 3

Ca sĩ Phương Thanh. (Ảnh Nhật Minh)

Cũng có ca sĩ lại dồn sức cho dự án âm nhạc riêng như “hoạ mi” Khánh Linh, cô khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt live show đầu tiên - Khánh Linh... hát vào ngày 5/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Một loạt ca sĩ phát hành album dịp cuối năm như: Thanh Thảo, Hà Anh Tuấn, Minh Thư, Cao Thái Sơn. “Hoàng tử V- Pop” ngoài lịch diễn “ngộp thở” cũng phải “để mắt” tới album thứ 2 - album anh hứa hẹn với nhiều bất ngờ. Nếu không có gì thay đổi, album sẽ chào hàng trong dịp đầu năm mới.

Trong khi các “sao Việt” chạy show trong nước và nước ngoài tít mù thì không ít nghệ sĩ hải ngoại lại “đổ” về Việt Nam. Ca sĩ có Gia Huy, Ngọc Ánh, Mạnh Đình, gần đây nhất, xuất hiện đầy bất ngờ trong đêm Duyên dáng Việt Nam 19 tại Sài Gòn là ca sĩ Thu Phương. Sau 8 năm định cư ở Mỹ, ca sĩ Ngọc Ánh đã có buổi biểu diễn đầu tiên ở phòng trà Không Tên vào đêm 7/12 vừa qua. Sau những bài hát Rock sôi động, khán giả quê nhà đã thấy chị rơi nước mắt khi hát Chuyện thường tình thế thôi (Lê Quang). Chị rơi nước mắt cũng vì cảm động trước tình cảm nồng hậu khán giả dành cho mình.

Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm - 4

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Ngoài ra, danh hài hải ngoại như Hoài Linh, Chí Tài cũng về Việt Nam biểu diễn. Hoài Linh còn thực hiện một live show hài kịch hoành tráng tại Sài Gòn với cái tên Cướp biển Cà ri bê. Live show diễn ra 6 đêm, vào ngày 26 - 27/12 tại sân khấu Trống Đồng, ngày 3 - 6/1/2008 tại sân khấu 126 và nhà hát Hòa Bình (Sài Gòn). Đêm 8-9/1/2008, Cướp biển Cà ri bê sẽ đến với khán giả thành phố Đà Nẵng. Đây là chương trình hài kịch được đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của anh tại Việt Nam với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng. Tết này, Hoài Linh chỉ chạy show ở Việt Nam mà lịch diễn lúc nào cũng kín mít.

Khóc - cười “hậu bay show”

Đối với công chúng, những ngày cuối năm để “tổng kết” một năm, để sắm sửa và sum họp gia đình thì đối với nghệ sĩ lại là mùa “kiếm ăn”, mùa vắt kiệt sức mình vì chạy show. Nghệ sĩ Minh Vượng, Thuý Nga, Vân Dung… đã từng rớt nước mắt khi kể lại những đêm diễn “ở ngoài cười ngoác, bên trong khóc thầm” mỗi dịp lễ, tết. Rất nhiều ca sĩ cũng thở than không được đón giao thừa cùng gia đình. Mỗi lần diễn xa, ăn uống đạm bạc, nhớ không khí sum họp gia đình đến nao lòng.

Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm - 5
Nam ca sĩ Quang Hà
 
Với những ca sĩ đắt show hải ngoại như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng chuyện xa gia đình trong những dịp lễ, tết là… chuyện như cơm bữa. Nhưng giá cát- sê có cao ngất ngưởng so với trong nước thì nhiều lúc trải lòng thấy họ cũng không sung sướng gì. Đôi mắt mệt mỏi, người gầy xác xơ là những gì Mr Đàm phải “trả giá” cho những đêm gào đến “cháy họng”. Không hát thì thôi, đã hát thì Đàm Vĩnh Hưng luôn “cháy” hết mình...

Bi hài “Sao Việt” bay show mùa cuối năm - 6

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Đấy là chưa kể, chuyện “sao” nhà bay show nước ngoài luôn ở trong tình trạng canh cánh đề phòng “mắc bẫy” những phần tử xấu. Có ca sĩ bay show ngoại, về nước đã tâm sự gan ruột rằng: ca sĩ trong nước sang diễn kể nghèo kể khổ để… xin tiền, đi hát kết hợp “đứng bán đĩa”, hay ca sĩ được “boa”…cũng có nhiều chuyện “rơi nước mắt”.

Những ca sĩ nhiều show diễn thì gặp phải những chuyện như thế, còn có một vài ca sĩ khác không nhận được show nào cũng cố “chạy” ra nước ngoài chỉ để lấy cái mác “bay show” cho bằng chị bằng em. Với những ca sĩ này, tại hải ngoại hầu như “nằm dài” cả tuần ở khách sạn, hoạ hoằn cuối tuần mới nhận được đêm diễn với cát -sê trên dưới 500USD/show. Có người đi 3 tháng mà chỉ nhận được nhiều nhất là 7- 8 show diễn.

“Ế show” tại hải ngoại nhưng nhiều ca sĩ vẫn đi nước ngoài như đi chợ. Đa phần, các ca sĩ trẻ đi theo con đường du lịch, đi cho biết và đi để cố có cái mác “bay show ngoại”. Sở dĩ biết “lỗ” mà “sao” nhà cứ cố đi là vì ai cũng biết giá cát - sê trong nước sẽ tỷ lệ thuận với số lần bay show?!

Hàn Nguyệt