Beyonce quản thúc người yêu

(Dân trí) - Khi nghe tin chàng người yêu Jay- Z sẽ “hộ tống” cô học trò “cưng” Rihanna đến Nigeria biểu diễn thì Beyonce cũng lâp tức lên đường đến nước này.

Beyonce đã biết rất rõ mối quan hệ không trong sáng giữa hai thày trò Jay- Z và Rihanna. Lúc đầu, Jay- Z chỉ là ông bầu và cố vấn của cô ca sỹ trẻ này khi cô ấy bắt đầu vào nghề nhưng dần dần, khi thấy rõ mối lợi vì có quan hệ với một người giàu “kếch xù”và có uy tín trong làng giải trí như Jay-Z thì Rihanna đã tìm cách chiếm đoạt trái tim của chàng ca sỹ này.

 

Vô cùng tức giận vì bị cướp người yêu, Beyonce đã gửi tâm sự của cô vào bài hát Ring the Alarm và trong ca khúc này, có rất nhiều câu hát với hàm ý trách móc và chửi mắng Rihanna. Thậm chí gần cuối ca khúc, Beyonce còn rơi nước mắt. Tuy nhiên, Beyonce không thừa nhận đó là ca khúc ám chỉ Rihanna. Cô nói: “Tôi đã thật sự khóc bởi vì nghĩ đến những nỗi buồn của mình”.

 

Khi biết tin Jay- Z đưa Rihanna đến Nigeria biểu diễn 2 ngày thì Beyonce rất lo lắng vì cô biết rằng, Rihanna sẽ tận dụng khoảng thời gian này để “tán tỉnh” người tình của cô. Vậy là Beyonce cũng đến Nigeria với tư cách khách mời của Festival âm nhạc Thisday ở Lagos, Nigeria.

 

Beyonce cũng rất khôn khéo khi nói chuyện với khán giả tại buổi trình diễn của mình. Cô cho biết: “Thật hạnh phúc khi được tham dự ngày Quốc Khánh của Nigeria. Đứng đây biểu diễn cùng nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác và gửi tới mọi người thông điệp hòa bình- hi vọng- hạnh phúc, đó là niềm tự hào của tôi!”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Topix