Bật mí về cặp đôi đẹp nhất phim “Lập trình cho trái tim”

(Dân trí) - Bộ phim mới đi được 1/3 chặng đường nhưng cặp đôi Tùng “Giun đất” và người đẹp giới IT, Tố Uyên đã chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả.

 
Bật mí về cặp đôi đẹp nhất phim “Lập trình cho trái tim” - 1
Cặp đôi chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả trong phim "Lập trình cho trái tim" (Ảnh NV cung cấp)
 
“Lập trình cho trái tim” đã đi được một phần ba bộ phim, cảm giác của Lan Hương mỗi khi ngồi trước màn hình như thế nào?

Cảm giác rất thích thú vì không những đây là bộ phim đầu tiên mình tham gia mà tình tiết bộ phim rất hài hước, vui vẻ. Tôi thích nhất là mỗi buổi tối về nhà xem phim cùng gia đình và cười.

Ngay từ những tập đầu tiên phát sóng, “Lập trình cho trái tim” đã bị chê không thương tiếc, nhất là nhiều cảnh cãi vã và sự cường điệu tính cách quá đáng  của hai nhân vật chính Hoàng Lâm (Minh Tiệp) và Vũ Vũ (Quỳnh Nga). Với tư cách là một diễn viên trong phim, chị có điều gì chia sẻ?

Điều đầu tiên khi nhận được những phản hồi của khán giả thì dù khen hay chê cũng bình tĩnh, vui vẻ đón nhận. Tuy nhiên, với tư cách là một "người trong cuộc", Hương cũng muốn chia sẻ với mọi người một số ý kiến.

Hầu như những nhân vật "đinh" trong phim đều là những gương mặt rất mới, thậm chí lần đầu chạm ngõ với điện ảnh nên khi vào vai không thể tránh khỏi những va vấp, nhiều đoạn còn gượng, còn cứng và chưa thực sự thuyết phục. Ngay cả các cảnh mà mọi người nhận xét là cường điệu quá của 2 nhân vật chính, thì nếu xét một cách công bằng cũng một phần do kịch bản chứ không hẳn là do cách diễn.

Nhưng, vì đây là phim dài tập, các diễn viên dù có mới thì cũng chỉ mới mấy tập đầu thôi, còn các tập sau, khán giả sẽ thấy sự cố gắng và phát triển trong cách diễn của diễn viên trong từng phân đoạn.

Nhiều ý kiến cho rằng, diễn xuất của Tố Uyên chưa thật tự nhiên, còn bị “đơ”. Nếu tự đánh giá về khả năng diễn xuất của mình, chị có thể nói điều gì?

Điều này thì khán giả mới là người có câu trả lời chính xác nhất, nhưng cá nhân mình tự nhận thấy, nhiều đoạn còn diễn cứng quá, chưa thực sự được tự nhiên, chưa bắt được cái hồn của nhân vật.

Nhưng càng các tập tiếp theo, thấy Uyên cũng có vẻ "mềm" ra, ánh mắt và cử chỉ tự nhiên hơn, tuy nhiên, phim mới chỉ đi được 1/3 chặng đường nên mới chỉ nhận xét được đến thế. Còn cụ thể hơn nữa, xin nhường cho khán giả và đợi khi nào hết phim.
 
Bật mí về cặp đôi đẹp nhất phim “Lập trình cho trái tim” - 2
Tạo hình của Lan Hương trong phim

Vào vai trang nhan sắc bậc nhất giới IT nhưng bị chê... “chân to”, “bụng to”, Uyên có thấy chạnh lòng?

Tôi nhận được nhiều phản hồi của khán giả khi mọi người tò mò xem "nhan sắc bậc nhất giới IT", nhưng bản thân lại làm cho khán giả thất vọng và chê "sao mà cô IT đấy chân to thế, bụng to thế". Thực sự, nếu nói tôi không chạnh lòng thì là nói dối, nhưng nếu họ nhận xét đúng và bản thân mình cũng thấy thế thì tự nhiên thấy không buồn, có lẽ, nghe xong phải giật mình và nhắc bản thân đi tập thể dục ngay.

Nhưng tôi nghĩ thêm một khía cạnh khác nữa, vì là phim nên mọi thứ cũng được cường điệu hóa lên hơn so với đời thật nên việc "tạo" nên một cô Hoa khôi xinh đẹp bậc nhất giới IT trong kịch bản có phần hơi " khác" so với diễn viên thể hiện vai nên khán giả thất vọng hay ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường. Quan trọng, tôi muốn nghe khán giả đánh giá, nhận xét về cách diễn của Hương ra sao. Đối với tôi, điều đó quan trọng hơn, có thể sẽ giúp các vai diễn sau của mình tốt hơn.

Có chi tiết nào mà cách diễn xuất của Hương khiến khi xem lại thấy... ngố và tức cười?

Đó là các cảnh Uyên nói chuyện với Lâm trong công ty. Thật ra thì thấy không phải là ngố mà mình hơi... lạnh và nhiều đoạn kiêu quá mức cần thiết. Nếu để ý kỹ thì tôi tự thấy nếu mình diễn một cách nhẹ nhàng hơn thì sẽ không đến nỗi bị... đơ!

Sau khi phim lên sóng, cuộc sống, công việc của chị có xáo trộn chút nào không? Nổi tiếng hơn, nhiều người biết đến hơn?

Sau khi phim lên sóng, cuộc sống, công việc của tôi có chút thay đổi nhỏ, chứ không bị xáo trộn. Tôi nhận được nhiều ý kiến của các anh, chị em đồng nghiệp trong công ty, của sếp, của gia đình, bạn bè. Đi đến đâu mọi người nhận ra cũng gọi "Uyên ơi", nghe rất vui và gần gũi. Vai diễn này còn đem lại cho tôi nhiều người bạn mới rất dễ mến.
 
Bật mí về cặp đôi đẹp nhất phim “Lập trình cho trái tim” - 3
"Ngoài đời, tuy không "chủ động" được nhiều như Uyên nhưng tôi luôn sẵn sàng bật "đèn xanh" cho người mình "thầm thương trộm nhớ""

Nhiều khán giả xem phim có cảm tình với cặp đôi Tố Uyên và Tùng “Giun đất” hơn cả. Trang nhan sắc yêu kiều bậc nhất đã thổ lộ tình cảm trước với Tùng “Giun đất”. Vậy ngoài đời chị  có mạnh mẽ được như thế?

Thực ra, Uyên và Hương có điểm giống nhau như thế, được bao bọc bằng vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, ngoan hiền nhưng bên trong là sự thẳng thắn, mạnh mẽ, dám nghĩ và dám làm.

Uyên thích Tùng nên không cho Lâm cơ hội nữa, và vì xúc động trước tình cảm của Tùng khi chăm sóc Uyên trong bệnh viện nên cô sẵn sàng "bật đèn xanh" và thể hiện "thái độ" với Tùng trước.

Trong mọi lần gặp gỡ, Uyên luôn là người chủ động. Còn ngoài đời, tuy không "chủ động" được nhiều như Uyên nhưng tôi luôn sẵn sàng bật "đèn xanh" cho người mình "thầm thương trộm nhớ".

Và ông xã hiện tại chính là thành quả của việc luôn  sẵn sàng "bật đèn xanh"? 
 
Đúng vậy!

Ông xã của chị phản ứng ra sao trước những cảnh tình tứ của vợ với bạn diễn?

Ông xã nói: "Anh đã và đang hy sinh vì nghệ thuật" và tự nhận mình "cực kỳ dễ tính". Nói chung, anh ấy khen phim hay! (Cười)

Hỏi thật, khi vào những pha tình cảm với Tùng "Giun đất", có lúc nào chị lấy cảm hứng từ cuộc tình thực?

Không lấy được cảm hứng vì Tùng và chồng khác nhau, với lại cách thể hiện tình cảm của Uyên với Hương cũng khác nhau, lắp vào là chồng… "giận".
 
Bật mí về cặp đôi đẹp nhất phim “Lập trình cho trái tim” - 4
Lan Hương hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Sau một thời gian kết hôn với “anh chàng nhút nhát”, cuộc sống gia đình hiện tại đã làm chị hài lòng?

Người ta chỉ không hài lòng khi không biết mình đang muốn gì và cần gì. Đối với tôi, luôn cố gắng xác định những giá trị của cuộc sống thì hiện tại bản thân cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhiều người cho rằng, hoá thân vào cô gái ngoan hiền nhưng trong cuộc sống thực tế chị quá khôn ngoan, sắc sảo, chị phản ứng sao?

Nếu trên phim mọi người thấy Tố Uyên ngoan hiền, lành lành, chậm chậm mà thực tế khác hẳn thì tôi đã phần nào thành công và làm tròn vai của mình. Còn việc ngoài đời Hương sắc sảo thì có lẽ không dám nhận, nhưng nếu ai đó nói Hương là người sống biết điều thì Hương nhận ngay.
 

Tùng “Giun đất” do diễn viên Đồng Thanh Bình thủ vai. Ngoài đời, Bình đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin vì thế có thể nói anh “giỏi” máy tính nhất đoàn phim.

Dù đã tham gia nhiều vai, từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyện video tại LHP lần thứ 15 nhưng vẻ nhút nhát, gương mặt hiền khô ngoài đời của anh rất hợp với vai diễn này.

Anh chỉ khác nhân vật ở chỗ, Tùng “Giun đất” nhút nhát quá đôi khi hóa “đần”, yêu mà không dám thổ lộ. Nhưng “Giun đất” lại may mắn được Tố Uyên, cô gái đẹp nhất công ty đem lòng yêu thương…

Thu Nguyễn