Bật mí hậu trường “Cặp đôi hoàn hảo”

(Dân trí) - Trấn Thành khóc sau cánh gà, Kim Thư mít ướt, Văn Mai Hương bị chảy máu cam chỉ vài phút trước khi ra diễn, đó là những tiết lộ từ hậu trường “Cặp đôi hoàn hảo”.

Lê Khánh - Minh Quân

 

Là cặp đôi đầu tiên phải rời khỏi cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" nhưng Lê Khánh - Minh Quân là cặp đôi có nhiều ý tưởng sáng tạo vô cùng thú vị qua mỗi đêm thi, chiếm được rất nhiều tình cảm cũng như sự ưu ái của khán giả.

 

Với những màn trình diễn hết sức ấn tượng, mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái qua hai đêm thi đầu tiên. Đêm thứ 3 cũng không phải là một ngoại lệ, với ca khúc Jei Ho Lê Khánh - Minh Quân đã cống hiến hết mình với một tiết mục được đầu tư công phu và phong cách diễn xuất thần, từ điệu múa đến giọng hát đều được thăng hoa. Và với màn trình diễn khá tốt cả hai được ban giám khảo hết lòng khen ngợi.
 

Bật mí hậu trường “Cặp đôi hoàn hảo” - 1

 

Và trong đêm thi tối chủ nhật vừa qua, để có được một tiết hết sức ấn tượng như vậy thì Lê Khánh - Minh Quân đã phải nỗ lực hết sức mình cũng như luyện tập rất chăm chỉ. Cả hai ở lại tập hát đến 2 giờ trưa ngày chủ nhật trong khi các cặp khác đã rời khỏi sân khấu.

 

Sau khi diễn xong tiết mục múa Ấn Độ thì cả Minh Quân và Lê Khánh đều đi chân trần xuống sân khấu. Minh Quân đã tình nguyện đi trước cho Lê Khánh theo sau, cô dẫm lên bước chân của anh để tránh dẫm phải đinh hay vật cản nào.

 

Văn Mai Hương gặp nhiều sự cố trước giờ biểu diễn

 

Ngay ở đêm thi đầu tiên, Văn Mai Hương và Phạm Văn Mách đã chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả và được bình chọn là cặp đôi được yêu thích nhất. Khán giả rất bất ngờ trước giọng hát khá hay của Phạm Văn Mách, nên sự xuất hiện của cặp đôi này luôn là sự chờ đợi lẫn kỳ vọng của khán giả. Vì thế, cả hai đều rất căng thẳng và hồi hộp cho phần thi của mình vì không muốn làm khán giả thất vọng.
 
Bật mí hậu trường “Cặp đôi hoàn hảo” - 2

 

Chính vì sự tập trung cao độ, trong đêm thi thứ 3 vừa qua, trước khi đến phần biểu diễn khoảng 2 phút thì bất ngờ Văn Mai Hương bị chảy máu cam. Máu từ mũi chảy ra khiến Văn Mai Hương vô cùng hoang mang và ban tổ chức cũng hết sức lo lắng cho phần thi của cô. Rất may mọi việc không quá nghiêm trọng, cô đã kịp cầm máu trước khi lên sân khấu. Sau khi trình diễn xong thì Văn Mai Hương và Phạm Văn Mách ôm chầm lấy nhau vì vui mừng bởi đã hoàn thành xong phần thi một cách trọn vẹn. 

 

Trấn Thành khóc vì xúc động

 

Trấn Thành - Đoan Trang là cặp đôi đầu tiên nhận được điểm 10 từ ban giám khảo của cuộc thi. Cả hai vô cùng bất ngờ khi cả hai nhận được số điểm gần như tuyệt đối là 39/40 và đây cũng là số điểm cao nhất của cuộc thi tính đến nay. Với bài hát nổi tiếng của Lady Gaga, Born this way. Khi nhận được đến 3 điểm 10, khán giả đã nhìn thấy hình ảnh Trấn Thành vô cùng vui mừng. Anh hét lên sung sướng và ôm chầm lấy Đoan Trang xoay vài vòng.
 
Bật mí hậu trường “Cặp đôi hoàn hảo” - 3
 
Nhưng chắc khán giả ít biết sau khi nhận được số điểm cao như vậy trong hậu trường anh đã cảm động đến rơi nước mắt. Trấn Thành khóc nức nở chia sẻ “Thành thật sự vô cùng hạnh phúc khi sự cố gắng của Thành và Đoan Trang mấy tuần qua đã được sự ghi nhận từ ban giám khảo và khán giả. Đây chính là động lực vô cùng to lớn để Thành và Đoan Trang cố gắng “độc và lạ” hơn nữa trong các đêm tiếp theo để cống hiến cho khán giả thêm nhiều tiết mục mới lạ, thú vị.”

 

Kim Thư mít ướt

 

Mặc dù được nằm trong top 6 cặp đôi an toàn, nhưng khi công bố kết quả là phải chia tay với Minh Quân - Lê Khánh diễn viên Kim Thư đã rất buồn và không khỏi xúc động. Cô đã chạy vào trong hậu trường đứng khóc một mình. Mọi người hỏi han thì cô nói "Buồn quá, không muốn có ai phải rời khỏi cuộc thi, muốn cả 8 cặp tiếp tục gặp nhau". Sau khi đứng khóc một lúc và trấn tĩnh được thì cô bước ra lại sân khấu và cùng mọi người chào tạm biệt khán giả. Sau show, Đoan Trang chia sẻ thêm: “Hiếm có những dịp mà văn nghệ sỹ tụ họp và cùng nhau trải qua những đều thú vị như thế này nên chắc chắn ai ra đi cũng để lại những tiếc nuối.”
 
Bật mí hậu trường “Cặp đôi hoàn hảo” - 4

 

Châu Khánh Dương
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng