Bất hòa kiểu “sao”

(Dân trí) - Gia đình nào cũng có những mâu thuẫn, nhưng nếu là “sao” của Hollywood thì những mối bất đồng đó sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hãy thử tìm hiểu xem các nàng “sao” của Hollywood bất hòa với bố mẹ, anh chị em của họ kiểu gì.

Angelina Jolie và nam diễn viên Jon Voight

 

Năm 2001, Angelina Jolie hợp tác với bố cô, ông Jon Voight, trong bộ phim đình đám "Lara Croft: Tomb Raider" (Bí mật ngôi mộ cổ) nhưng đến giữa năm 2002, Angelina công khai sẽ không bao giờ gặp và chuyện trò với ông Jon Voight nữa. Nguyên nhân khiến bà Smith có phản ứng mạnh mẽ đến vậy là do, ông Jon Voight đã buột miệng tiết lộ: “Con gái ông cần được điều trị cẩn thận về thân kinh do phải đối mặt với quá nhiều căng thẳng trong một thời gian dài” trong buổi phỏng vấn với Access Hollywood.

 

Ngay khi thông tin này được phát tán rộng rãi, Angelina đã lánh mặt bố, và kể từ đó cô cắt đứt mọi liên lạc với ông. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông Jon Voight đã thể hiện thái độ chân tình muốn gặp con gái và đứa cháu gái mới sinh Shiloh, nhưng Angie vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Thậm chí, Angelina còn rũ bỏ luôn cái họ “Voight”.

 

Jennifer Aniston và Nancy Aniston

 

Bất hòa kiểu “sao” - 1
 

Bìa cuốn sách  "From Mother and Daughter to Friends:

A Memoir" - mầm mống gây nên mối bất hòa 4 năm trời

của mẹ con nhà Anniston.

 

Jennifer Aniston đã nổi giận với mẹ cô, bà Nancy Aniston từ khi bà cho phát hành cuốn sách "From Mother and Daughter to Friends: A Memoir", tiết lộ những bí mật thầm kín về bà và cô con gái cưng mà chưa có sự đồng ý của cô.

 

Mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn khi Jennifer không buồn mời mẹ ruột tới tham dự lễ cưới của cô với Brad Pitt năm 2000. Mãi tới năm 2003, mẹ con Jennifer mới nối lại quan hệ với nhau nhờ một buổi gặp mặt thân thiện do chính chồng cô, Brad Pitt thu xếp.

 

Bản thân Jennifer cũng khẳng định, cô tin chắc rằng, nếu không có Brad Pitt, mối bất hòa giữa hai mẹ con cô sẽ không bao giờ được giải tỏa. Sang năm 2005, Jennifer đã phát biểu trên tờ Good Morning America: "Đã đến lúc mẹ con tôi phải nối lại mối quan hệ với nhau".

 

Julia Roberts và Eric Roberts

 

Bất hòa kiểu “sao” - 2
 

Julia Roberts (trái) và anh trai cô - nam diễn viên Eric Roberts.

 

Năm 1993, ngôi sao của Người đàn bà đẹp và anh trai cô, Eric Roberts đã trở thành người xa lạ sau khi Julia lên tiếng bênh vực Kelly Cunningham, bạn gái cũ của Eric, trong cuộc “cạnh tranh” giành quyền nuôi bé Emma.

 

Suốt 10 năm trời, Julia và Eric không nói chuyện với nhau. Nhưng đến năm  2004, Eric đã tới bệnh viện thăm Julia sau khi cô sinh hạ cặp sinh đôi Phinnaeus và Hazel. Nhìn hai đứa cháu trai mới sinh, Eric và Julia đã không cầm được nước mắt. Tâm sự với tờ People, Eric cho biết: “Chúng tôi đã khóc. Đó là giây phút thật tuyệt vời. Bây giờ mọi chuyện đã trở lại êm ấm như cũ”.

 

Lindsay Lohan và Michael Lohan

 

Bất hòa kiểu “sao” - 3
 

Michael Lohan (trái) và cô con gái nổi tiếng Lindsay Lohan.

 

Michael Lohan, bố của Lindsay Lohan, nổi tiếng với những vụ kiện tụng và scandal, từ tấn công nhân viên vệ sinh tới hành hung em vợ hay lái xe với trạng thái say xỉn. Khủng khiếp hơn, ông Micheal đã công khai đòi hưởng khoản tài sản kếch xù của cô con gái rượu khi ly dị với bà Dina, mẹ Lindsay.

 

Quá bất bình với những hành động của bố, Lindsay đã t chối gặp mặt ông và viết một bài hát kể tội Micheal "Confessions of a Broken Heart (Father to Daughter)". Trong bài, có đoạn viết: "Nếu bố thực sự yêu chúng con, tại sao bố lại làm những việc kinh khủng như vậy?".

 

Về phần mình, ông Michael cho biết: "Tôi xin thừa nhận, đôi lúc tôi đã phạm sai lầm và làm những việc thiếu chín chắn. Nhưng những gì tôi làm chỉ là vì các con và vợ"?!

 

Mi Vân

Theo TMZ