Bảo Thy: “Tôi chưa bao giờ đạo nhạc”

(Dân trí) - “Công chúa bong bóng” Bảo Thy trần tình trước thông tin cho rằng, cô đã “nổi tiếng” thế giới vì đạo nhạc. Bảo Thy chia sẻ về những ồn ào quanh MV <i>Ngày vắng anh</i>, về cả những liên quan đến ca khúc <i>10 minutes</i> của Lee Hyori và <i>The show</i> của Lenka.

Khi báo chí Hàn Quốc đưa tin MV Ngày vắng anh của Bảo Thy đạo ý tưởng MV Bubble Pop của ca sỹ HuynA, nhiều ý kiến cho rằng, Bảo Thy đã “nổi tiếng” thế giới về khả năng… “đạo nhái”?

Chị đã xem 2 MV đó chưa? Tôi không thể hiểu được tại sao chỉ vì một cảnh quay có phần giống nhau mà người ta có thể quy chụp rằng tôi “đạo” ý tưởng?

Tôi nghĩ, đây là hành động cố tình hãm hại tôi của các antifan. Họ cố tình trù dập tôi. Chỉ duy nhất một cảnh giống, họ có thể “thổi phồng” lên rằng, tôi đạo ý tưởng!

Ngay trên mạng đăng tải 2 MV đó cũng có rất nhiều độc giả nhận xét (comment) rằng, đến 95% Ngày vắng anh không giống với Bubble Pop. Chỉ duy nhất một cảnh nhảy. Tôi cũng muốn nói thêm về cảnh này. Khi lên kịch bản quay MV, đến cảnh nhảy, tôi rất muốn một chiếc xe màu hồng. Tôi tìm kiếm khắp nơi một chiếc xe ôtô màu hồng, nhưng không thấy. Một lần, tình cờ đi từ sân bay về, tôi qua một showroom của dòng xe Limousine, thấy một chiếc màu hồng, tôi ưng quá, xin vào ký hợp đồng luôn. Nhưng lúc ấy, chiếc xe đang có hợp đồng với chương trình Vietnam Next top Model.

Tôi đã phải đợi rất lâu để có được chiếc xe. Vào đúng ngày quay cảnh nhảy, trời lại mưa. Nếu theo đúng kịch bản, tôi và nhóm bạn nữ sẽ hát trong xe, sẽ còn nhảy trên xe nữa. Nhưng vì thời tiết không thuận lợi, chúng tôi chỉ quay được một cảnh nhảy trước chiếc xe. Tôi nghĩ, nếu có sự trùng lặp nào ở đây, chỉ là trùng lặp về một cảnh quay có bối cảnh sử dụng xe ô tô.
 
Báo chí Hàn đưa tin Bảo Thy đạo ý tưởng trong MV của HuynA. Tuy nhiên,
Báo chí Hàn đưa tin Bảo Thy đạo ý tưởng trong MV của HuynA. Tuy nhiên,
Bảo Thy cho rằng, 95% MV Ngày vắng anh khác biệt. Chỉ duy nhất có
một cảnh giống nhau.

K-pop đang có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường âm nhạc trẻ Việt Nam. Bản thân Bảo Thy có hay không bị tác động bởi sức mạnh của K-Pop?

Trước khi đi hát, tôi có xem và thích K-pop. Tuy nhiên, sau khi đi hát, tôi không có thời gian nhiều để xem và nghe K-pop như trước nữa. Thỉnh thoảng, có thời gian, tôi mới xem một vài kênh ca nhạc, hay lên web xem những bản hit. Tôi không có thời gian để chăm chăm xem họ làm gì, để làm theo.

Chỉ một cảnh quay nhưng Bảo Thy lại trở thành cái tên “nổi tiếng” thế giới vì… “đạo nhái”, có lẽ vì trước đó, bạn có “dính” đến những vụ việc ồn ào khác liên quan đến các ca khúc của Lee Hyori và Lenka?

Tôi sẽ trả lời thêm một lần nữa về tất cả những sự việc này. Đạo nhạc có nghĩa là ăn cắp nhạc của người khác và coi như là của mình. Tôi chưa bao giờ làm việc đó! Về ca khúc 10 minutes của Lee Hyori, ca khúc đó được sử dụng là nhạc hiệu của chương trình Audition. Tôi đã tham gia cuộc thi Miss Audition. Khi trình bày ca khúc này, tôi luôn ghi rõ, ca khúc nhạc ngoại, lời Việt của Bảo Thy. Chưa bao giờ tôi nói ca khúc đó là của mình. Sử dụng bất kỳ ca khúc ngoại nào tôi cũng ghi rất rõ, ghi rõ từ giấy tờ xin cấp phép biểu diễn.

Về ca khúc Thiên thần trong truyện tranh (bị nghi đạo The show của Lenka), tôi đã mua ca khúc này từ hãng Sonny. Điều này có Cục tác quyền chứng thực cho tôi. Khi phóng viên hỏi Lenka có biết ca khúc ấy được biểu diễn ở Việt Nam không, cô ấy chỉ trả lời “Oh, I don’t know” (Ồ, tôi không biết). Đương nhiên, Lenka không thể biết hết những hợp đồng Sonny đã ký với những ai, nước nào, khi cô ấy đã ủy thác mọi việc cho Sonny.

Tôi đã làm việc rất đàng hoàng về vấn đề bản quyền, tác quyền. Tôi chưa bao giờ đạo nhạc!

Tôi thấy buồn khi khán giả mình rất dễ quay lưng lại với nghệ sỹ Việt. Chỉ cần nghe loáng thoáng ở đâu đó thông tin một nghệ sỹ Việt đạo nhạc, khán giả lập tức quay ra chỉ trích dữ dội mà không hỏi han, tìm hiểu xem sự thật như thế nào.
 
Bảo Thy cho biết Quay MV rất dễ bị trùng lặp về bối cảnh. Công
Bảo Thy cho biết "Quay MV rất dễ bị trùng lặp về bối cảnh". "Công chúa bong bóng" đặt câu hỏi, "Liệu có thể tìm được một MV của ca sỹ Việt không giống với bất kỳ MV ca nhạc nào của thế giới?"

Cũng không thể trách khán giả khi thị trường âm nhạc những năm gần đây đang bão hòa thậm chí đang hỗn loạn. Mỗi ngày lại có thêm hàng tá những ngôi sao trẻ. Mỗi ngày xuất hiện thêm những thảm họa âm nhạc mới. “Vàng thau lẫn lộn”- Khán giả biết tin ai?

Tôi nghĩ, dù thị trường âm nhạc như thế nào, những nghệ sỹ đích thực, những sản phẩm âm nhạc đích thực vẫn có chỗ đứng riêng. Tôi không bao giờ để cho mình lười biếng. Mặc dù, những ồn ào vừa qua khiến tôi rất mệt mỏi, buồn phiền. Nhưng tôi không để mình dừng lại. Tôi càng chăm chỉ hơn và nỗ lực hơn.

Tôi có thể khẳng định mình là người đi lên từ sức lao động chân chính. Mỗi sản phẩm của mình tôi đều cố gắng chăm chút để nó ra mắt với chất lượng tốt nhất có thể. Tôi không làm MV cho vui! Tôi đầu tư rất nhiều. Tôi không dại gì đi “ăn cắp” ý tưởng để công sức của mình “đổ sông, đổ biển”.
 
Tôi đi lên bằng sức lao động chân chính
"Tôi đi lên bằng sức lao động chân chính"

Sự vụ hiện đang gây ầm ĩ với dư luận là đường dây gái gọi người mẫu, diễn viên… giá ngàn đô vừa bị đánh sập. Tội lỗi chỉ do số lượng ít người gây ra nhưng vô tình lại ảnh hưởng đến hình ảnh chung của cả giới nghệ sỹ. Khán giả mất niềm tin ở nghệ sỹ là vì thế. Vì có nhiều sự việc xảy ra khiến mọi giá trị bị đảo lộn. Bảo Thy đang đứng lẫn trong số đông nghệ sỹ đang bị mất hình ảnh ấy… Bạn sẽ làm gì để “cứu” mình?

Tôi mong khán giả có cái nhìn tỉnh táo. Cũng giống như trên tôi đã nói, đừng vội quy kết mọi tội lỗi cho nghệ sỹ. Đừng chỉ vì nghe loáng thoáng một thông tin “đạo” nhạc nào đó đã vội vã quay lưng buộc tội nghệ sỹ nhà mình và bênh vực cho nghệ sỹ ngoại.

Rất nhiều nghệ sỹ chúng tôi vẫn đang miệt mài lao động để cống hiến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng.

Chỉ có đôi con sâu làm rầu nồi canh.

Tôi cũng mong các nghệ sỹ, hãy sống và làm việc để luôn có được niềm tin, tình cảm của khán giả dành cho. Chỉ có sức lao động chân chính, sự hết mình với nghệ thuật, mới giúp được người nghệ sỹ có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

 
 
H.H