Bảo Hòa và những dự định trên đất Mỹ

Thừa nhận rằng mình "chảnh" và luôn đòi cát-sê cao; sự cố đáng tiếc là những tấm ảnh nude trên mạng... tất cả những ồn ào "bên ngoài" đó không che khuất được con đường sáng tạo của cô người mẫu xinh đẹp, đa tài này.

Bảo Hoà đã (thành công ở vai Thu trong phim "Dốc tình", và đang có những thành công đáng kể khi "xâm nhập" làng thời trang Hoa Kỳ...)

Bảo Hoà đã thẳng thắn khi kể chuyện đời, chuyện nghề của mình - một thái độ dường như chỉ có những người biết làm và biết nói mới dám biểu lộ.

Không chỉ người trẻ mới vấp ngã

Chị có những vấp ngã và chị nhận ra đó là những sai lầm dại dột?

Tôi nghĩ không riêng người trẻ mới vấp ngã, ngay cả sau này khi đã trưởng thành hơn trên đường đời, con người vẫn có thể vấp ngã. Có ai tuyên bố rằng: Tôi sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa.

Vâng! có thể nói, tôi là cô gái nhiều lần vấp ngã trong cuộc sống này, và tôi biết mình sẽ còn vấp ngã nữa. Cuộc sống luôn nhiều thử thách, tôi là người thích được thử thách để uốn nắn mình, chững chạc và hoàn thiện hơn. Huống chi bây giờ tôi mới  ở tuổi 20. Và sau mỗi lần vấp ngã đau, tôi học được nhiều điều ở lỗi lầm, nó mở ra hướng mới, giúp tôi hiểu thêm về cuộc đời rất nhiều màu sắc.

Sau scandal ảnh nude bị đưa lên mạng, công việc của chị có bị thay đổi nhiều không?

Công việc của tôi hiện nay vẫn tương đối thuận lợi. Gần 3 tháng làm việc tại Mỹ, tôi càng hiểu thêm về cuộc sống, về người mẫu, cái nghề tôi đã sống, làm việc bằng tất cả đam mê nghệ thuật. Nó thật thú vị và diệu kỳ hơn tôi nghĩ.

Làm việc cho hai hãng thời trang lớn trên đất Mỹ

Chị là một trong số vài người mẫu Việt Nam sống và làm việc chính thức trên nước Mỹ?

Vâng. Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là Los Angeles. Tôi có gặp một người mẫu Việt Kiều Mỹ làm việc và sống tại đây với gia đình, nhưng không hề có một người mẫu nào là Việt Nam làm việc chính thức như tôi cả, đối với họ tôi là một người hoàn toàn mới trong thế giới thời trang của Mỹ. Bởi trong công ty tôi, chỉ có tôi là người Việt, và ngay cả những công ty khác cũng không có người Việt nào. Họ chỉ có các người mẫu châu Á khác như: Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore...

Đó là nhờ sự lăng xê của những bức ảnh nude hay một duyên may nào khác?

Có thể gọi là duyên may. Vì trong khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam, tôi được chọn chụp hình  bìa cho tạp chí Conde Nast Traveller (một tạp chí lớn của Mỹ), một serie hình chụp ở Hạ Long cho báo GQ Mỹ, cùng với rất nhiều hình ảnh tôi làm với họ tại Việt Nam... nên công ty LA Models đã chính thức mời tôi sang làm việc ở Los Angeles, sau đó, tôi lại được làm việc cùng hãng New York Models ở New York.

Sang Mỹ, công việc của chị phải làm như thế nào?

Tôi làm việc chính tại Los Angeles và New York. Tôi chụp ảnh quảng cáo cho báo chí, có khi tôi phải bay sang San Francisco để chụp Catalouge và quảng cáo mới cho công ty MACY'S.

Làm việc ở nhiều nơi trên thế giới cùng một lúc

Chị có ý định bỏ làm mẫu trong nước để làm việc hẳn với công ty nước ngoài không?

Tôi làm việc ở Mỹ gần 3 tháng rồi, giờ tôi lại về Việt Nam tiếp tục công việc bên này. Tôi sẽ làm việc ở nhiều nơi cùng một lúc. Tại Mỹ có hợp đồng độc quyền người mẫu, nhưng không có nghĩa là phải làm việc vĩnh viễn.

Và chị luôn phải chạy... marathon?

Vâng, khá chênh lệnh về thời gian. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được thể lực và số đo cho dù phải vất vả trong những chuyến bay đến nhiều vùng xa lạ để làm việc. Làm việc với nghành mẫu quốc tế giúp tôi nâng cao trình độ chuyên môn.

Vậy có thể nói rằng, năm vừa qua chị được nhiều hơn mất?

Chị đã nghe câu thành ngữ "Tái ông thất mã" chưa? Trong cái rủi có điều may (cười rất vui).

Tôi chẳng có đại gia nào đi bên cạnh

Với chị, tình yêu có ý nghĩa như thế nào?

Tình yêu có muốn vàn ý nghĩa và bí ẩn, nó có rất nhiều quyền lực, bởi tình yêu có thể làm cho ta khóc và cười, đau khổ và hạnh phúc, chia tay hay ở bên nhau suốt đời. Vậy nên; hãy sống chân thật với tình yêu mình đang có. Còn tình yêu có dẫn đến hôn nhân hay không còn là do duyên số... Trong cuộc sống không có cái gì tuyệt đối. Hoà cũng không ở ngoài phạm vi này.

Nghe đâu, bạn trai của Bảo Hoà cũng là một mạnh thường quân luôn ủng hộ, giúp đỡ chị ?

Đã là bạn trai thật sự thì người đó luôn ủng hộ và giúp đỡ bạn gái của mình, không nhất thiết cô gái đó phải đẹp hay anh con trai phải là mạnh thường quân. Và bạn trai tôi là một người đàn ông rất tốt, anh ấy không nhất thiết phải là một đại gia, chúng tôi yêu nhau.

Nhiều ca sĩ cũng như người mẫu thường hay ém mình sau một đại gia...?

Ồ không, tôi chẳng có một đại gia nào đi bên cạnh cả, tôi chỉ có một người bạn trai thôi. Hơn nữa, bên cạnh tôi, còn có những người bạn, đó là điều may mắn rồi.

Với Huy Khánh: Trái tim có rung rinh ?

Có những tin đồn chị và diễn viên nam Huy Khánh có tình cảm riêng sau bộ phim "Dốc Tình"?

Anh Huy Khánh đẹp trai, diễn xuất hay như vậy, trái tim phụ nữ không "rung rinh" mới là điều lạ. Đùa vậy, chứ khi làm việc, tôi chỉ tập trung vào công việc, còn con tim có rung rinh hay không thì hỏi hộ tôi con đường dẫn đến tình yêu (cười). Không riêng gì anh Huy Khánh, các cô chú, anh chị trong đoàn làm phim đều khiến tôi hát bài "Và con tim đã vui trở lại" của nhạc sĩ Đức Huy đó!

Còn với anh Lưu Trọng Ninh, khi làm việc cùng, Bảo Hoà thấy anh là người thế nào?

Đó là những ngày quay phim vất vả, tôi phải đi lại nhiều để có những cảnh quay ưng ý. Được làm việc với ê - kíp thông minh của anh Lưu Trọng Ninh là điều may mắn. Anh Ninh là người sáng tạo và rất có cá tính.

 Bảo Hoà sẽ trở thành ca sĩ?

Có nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiêng muốn thể hiện bản thân mình ở lĩnh vực âm nhạc, Bảo Hoà có muốn thử sức mình không?

Tôi rất yêu âm nhạc, tôi rất thích phong cách của Jennifer Lopez, Beyonce, Shakira, nhưng để thử sức về lĩnh vực này, câu trả lời vẫn còn đang chờ tôi trong tương lai.

Nếu nhìn lại, Bảo Hoà "Dốc Tình", Bảo Hoà người mẫu kiêu kỳ và hơi chảnh, Bảo Hoà với những scandal ảnh nude... chị thấy mình là ai...?

Tôi chính là tôi.

Dự định trong năm tới của chị sẽ là gì?

Tôi có rất nhiều dự định, nhưng điều trước mắt tôi sẽ trở lại giảng đường, dành nhiều thời gian cho việc học còn đang dang dở. Nhưng hiện giờ tôi còn hàng núi công việc. Tôi hy vọng năm tới sẽ nhiều thành công và hạnh phúc. Nhưng tôi cũng hiểu rằng: Mọi việc không phải lúc nào cũng đến như tôi mong muốn, mặc dù vậy tôi vẫn luôn mỉm  cười.

Xin cảm ơn chị!

 Theo Đàn Ông