Bằng Lăng đã chuẩn bị tinh thần nếu bị... lãng quên

(Dân trí) - Mang thai đến tháng thứ 8, người mẫu Bằng Lăng đã tăng hơn 20kg. Đầu tháng 9, “chân dài” sẽ hạ sinh con trai đầu lòng. Quyết định nghỉ 2 năm để chăm lo cho con, Bằng Lăng chia sẻ, cô đã chuẩn bị tinh thần cho mình, nếu bị khán giả lãng quên!

Bằng Lăng đã chuẩn bị tinh thần nếu bị... lãng quên - 1

“Lặn mất tăm” một thời gian dài sau khi kết hôn với chàng trai người Đức, Bằng Lăng vừa trở lại với phim trường năm 2008 với 2 kịch bản phim Có lẽ nào ta yêu nhauÁo cưới thiên đường. Hai vợ chồng “chân dài” đều mong có con sớm, “cầu được ước thấy”- trong quá trình quay Có lẽ nào ta yêu nhau,  Bằng Lăng đã có em bé. 

Hiện tại, cô Hồng của Nữ tướng cướp đã mang thai tới tháng thứ 8. “Chân dài” tăng hơn 20 kg. “Đó là một bé trai. Những tháng đầu mang thai, tôi bị ốm nghén. Mệt mỏi và không ăn được gì. Nhưng từ tháng thứ 4 trở đi thì ăn uống “ác liệt”. Trộm vía, đến tháng thứ 8, em bé đạp bụng mẹ dữ lắm rồi. Cả hai mẹ con đều khỏe. Nếu theo đúng dự kiến sinh, đầu tháng 9 tới, vợ chồng tôi sẽ được đón em bé đầu lòng của mình”- Bằng Lăng tâm sự. 

Hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng, Bằng Lăng rất chăm... ăn để con khỏe mạnh. Mỗi tháng đi khám thai một lần theo định kỳ của bác sỹ, “chân dài” đang chờ đợi từng ngày đến khoảnh khắc đặc biệt, sinh con!  
 
Bằng Lăng đã chuẩn bị tinh thần nếu bị... lãng quên - 2
Hơn một tháng nữa, vợ chồng "chân dài" sẽ lên chức bố mẹ! 

“Vợ chồng tôi vẫn chưa mua đồ cho em bé, vì theo quan điểm của ông bà ta xưa, gần đến ngày sinh mới mua sắm cho em bé. Nhưng vợ chồng tôi hồi hộp lắm. Đếm từng ngày được gặp bé. Ông xã muốn sau khi sinh, tôi sẽ nghỉ đóng phim 2 năm để toàn tâm toàn ý lo cho con. Hiện tại, tôi nghỉ ngơi ở nhà, chỉ mình ông xã đi làm, kiếm tiền về nuôi vợ con (cười). Mỗi lần bật TV lên xem, đặc biệt xem lại những bộ phim mình đóng đang phát sóng, tôi nhớ và thèm diễn lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống buộc mình phải lựa chọn một trong hai, và tôi chọn gia đình”- Cô Hồng của Nữ tướng cướp chia sẻ. 

Vợ chồng “chân dài” đã nghĩ ra 3, 4 cái tên cho em bé, những cái tên nửa Việt nửa Đức, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về ông bà nội. Sau khi bé ra đời, ông bà nội từ Đức sẽ sang Việt Nam thăm cháu. “Tôi và mẹ chồng rất thoải mái. Người phương Tây họ không quan trọng chuyện nề nếp, phong tục tập quán kiểu như dậy sớm quét nhà như người Việt. Mỗi năm, vào dịp Giáng Sinh, tôi và ông xã vẫn về Đức ăn Tết và nghỉ đông một thời gian, nhưng tôi chưa phải làm dâu ngày nào. Quan hệ với bố mẹ chồng rất thoải mái, tình cảm. Có em bé rồi, mối quan hệ gia đình sẽ càng thêm thắt chặt”. 
 
Bằng Lăng đã chuẩn bị tinh thần nếu bị... lãng quên - 3
"Đã chuẩn bị tinh thần, nếu bị lãng quên" 

Khi được hỏi “Sau hai năm nghỉ đóng phim, chị bị khán giả lãng quên thì sao?”, Bằng Lăng khẳng định “Tôi đã nghĩ được như thế và đã chuẩn bị tinh thần cho mình. Gia đình mới là quan trọng. Hai năm nữa, nếu không đi đóng phim, tôi sẽ phải tìm một công việc khác cho mình. Hiện tại, tôi vẫn nhận được một số lời mời đóng phim nhưng phải từ chối. Cũng tiếc tiền lắm (cười)! Hai năm nữa, tôi vẫn sẽ hy vọng được trở lại phim trường, được đóng phim, và được khán giả nhớ. Vì đóng phim là niềm đam mê của tôi”. 

Dù xác định được, hai năm nữa có thể bị lãng quên, nhưng “chân dài” vẫn xếp lại mọi dự án phim để lo cho em bé. Chỉ hơn một tháng nữa, Bằng Lăng đã làm mẹ. Và điều này là quan trọng nhất với cô.

L.L