Bằng Kiều, Thu Phương đầy cảm xúc trong đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi" do Phạm Hoàng Giang đạo diễn

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đến với thành phố Hội An, Bằng Kiều, Thu Phương, Uyên Linh, Lân Nhã, Tuấn Dũng đã có khoảnh khắc thăng hoa với âm nhạc và để lại cho khán giả những cảm xúc say đắm, thổn thức trong đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi" do đạo diễn Phạm Hoàng Giang thực hiện.

Đúng như tên gọi "Hãy yêu nhau đi", đêm nhạc tri ân khách hàng của công ty nhựa Tiền Phong, các nghệ sĩ Bằng Kiều, Thu Phương, Uyên Linh, Lân Nhã, Tuấn Dũng đã gửi tới khán giả những bản tình ca vô cùng lãng mạn, ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu ở đủ các cung bậc cảm xúc. Ca khúc Hãy yêu nhau đi (Trịnh Công Sơn) được vang lên qua giọng ca Lân Nhã, Uyên Linh và Tuấn Dũng ở phần mở đầu chương trình cũng như lời nhắn gửi tới khán giả về chủ đề của đêm nhạc xoay quanh một chữ Yêu.

Bằng Kiều, Thu Phương đầy cảm xúc trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do Phạm Hoàng Giang đạo diễn - 1
Sân khấu ngọt ngào và dịu dàng của "Hãy yêu nhau đi".

Sau những năm tháng có biết bao xa biệt, ngăn cách, biết bao khó nhọc và cả nỗi lo tử biệt sinh ly vì đại dịch Covid-19, đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi" như một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng, chúng ta hãy yêu nhau đi, yêu và thương những người bên cạnh mình, bởi như Thu Phương nói, những người đang ngồi dự chương trình, xem chương trình, tất cả chúng ta hiện giờ đều rất may mắn và hạnh phúc. Trải qua giông bão của cuộc đời mùa đại dịch, bất kể ai lúc này và sau này cũng đều cần biết yêu thương nhau hơn, dành cho nhau những điều tốt đẹp hơn, ngọt ngào hơn.

Đêm nhạc do đạo diễn Phạm Hoàng Giang thực hiện đã thực sự chuyển tải trọn vẹn thông điệp đó, mong mỏi đó trong một sân khấu hết sức tinh tế và ngọt ngào. Nói là tinh tế, bởi sân khấu không quá trưng trổ về hình ảnh lung linh hay những cuộc chơi về ánh sáng kỳ ảo, chỉ đơn giản với hình ảnh một trái tim phát sáng ở trung tâm sân khấu cùng thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dịu dàng như muốn xoa xuýt, vỗ về những trái tim còn chưa trọn vẹn hạnh phúc, nâng niu những trái tim đang yêu… Đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói, tình yêu, tình thương ngọt ngào nhất, nồng ấm nhất luôn là thứ tình cảm giản dị, gần gũi nhất, vì vậy, anh muốn khán giả cảm nhận đủ đầy điều đó và đắm mình trong âm nhạc với những cảm xúc thăng hoa, dâng trào nhất. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống thì trái tim biết yêu thương của con người luôn đem đến thứ ánh sáng diệu kỳ thắp lên trong mỗi người hy vọng và khát vọng sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn, xoa dịu những đau khổ, bất hạnh trong đời này. Vì vậy, anh hy vọng, xúc cảm của đêm nhạc sẽ tạo nên chất xúc tác, làm giàu cảm xúc trong mỗi người, để từ đó sẽ biết yêu thương nhiều hơn, yêu đời hơn và tràn đầy niềm lạc quan, niềm vui sống.

Trên khát vọng ấy, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã dẫn dắt khán giả đi qua rất nhiều những cung bậc, xúc cảm khi nồng nàn, ấm áp, lúc day dứt, tiếc nuối, xót xa qua hai phần Gặp gỡYêu. Đủ mọi "gia vị" của tình yêu đã được đạo diễn chăm chút, ngấm vào hồn khán giả những ngọt ngào, mặn chát, những nồng nàn, đắm say, những khát khao và hy vọng…

Bằng Kiều, Thu Phương đầy cảm xúc trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do Phạm Hoàng Giang đạo diễn - 2

Uyên Linh, Lân Nhã, Tuấn Dũng kết hợp trong "Hãy yêu nhau đi".

Ở phần đầu tiên Gặp gỡ, Tuấn Dũng - nam ca sĩ từ Hải Phòng gửi tới khán giả hai ca khúc của quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Hạ trắng và Mưa hồng. Uyên Linh nối tiếp với hai nhạc phẩm lãng mạn của nhạc sĩ Đức Trí là Khi giấc mơ về Muộn màng là từ lúc. "Chàng ca sĩ sinh ra để hát tình ca" Lân Nhã làm khán giả say mê với những ca khúc ngọt ngào như Một lần nào cho tôi gặp lại em, Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An).

Sự xuất hiện của ca sĩ Thu Phương gây bất ngờ cho khán giả. Từ những câu hát đầu tiên của ca khúc Chưa bao giờ (Việt Anh), khán giả đã vỡ òa cảm xúc và dành cho chị những tràng pháo tay dài không ngớt. Thu Phương cũng chia sẻ, chị vô cùng xúc động khi từ nửa vòng trái đất về Đà Nẵng lúc 13h, và tối đã được hội ngộ và hát tặng khán giả tại Hội An.

Sau khoảng thời gian khó khăn vì dịch bệnh, nhiều lần lỡ hẹn khán giả, lần gặp này đem lại cho Thu Phương rất nhiều cảm xúc. Chị bảo đây là lúc để nhìn lại và trân trọng những điều đã qua và chọn những ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh vô cùng ý nghĩa. "Việt Anh là nhạc sĩ gắn bó với sự nghiệp của Thu Phương, Thu Phương cho rằng đó là sự gặp gỡ của định mệnh. Khi nhắc lại những kỷ niệm ý nghĩa, Thu Phương nghĩ sẽ rất phù hợp khi chọn những sáng tác của Việt Anh" - chị nói.

Và Thu Phương đã dành trọn trái tim yêu nồng nàn của mình cho khán giả đêm nhạc khi say sưa kể về những kỷ niệm cũ, khi đắm đuối hát Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), song ca với Bằng Kiều nhạc phẩm của Đức Huy Như đã dấu yêu. Bằng Kiều gửi tới khán giả những bản tình ca đầy da diết như Nếu xa nhau, Đường xa ướt mưa (Đức Huy).Các ca khúc được lựa chọn trong chương trình đều mang mạch nguồn cảm xúc của yêu và thương. Không chỉ là tình yêu trai gái, mà đó còn là tình yêu với cuộc đời, với những gì thân thương bên cạnh mình, với quê hương, đất nước dấu yêu.

Bằng Kiều, Thu Phương đầy cảm xúc trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do Phạm Hoàng Giang đạo diễn - 3

Sự kết hợp ấn tượng giữa Bằng Kiều và Thu Phương.

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, phần hai chương trình với tựa đề Yêu, cung bậc tình cảm dường như đã được đẩy thêm một bậc, tiến thêm một nấc. Không còn là những bâng khuâng "Nếu xa nhau" hay "Như đã dấu yêu"… mà mỗi ca khúc đều cho thấy đã dâng lên xúc cảm yêu say đắm với người, với đời. Tuấn Dũng với Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Hải Phòng vẫn chờ em (Bảo Trần), Uyên Linh với Giữa đại lộ đông tây (Hứa Kim Tuyền), Lân Nhã hát bản hit Một thuở yêu người (nhạc ngoại), rồi màn song ca ngọt ngào của Uyên Linh - Lân Nhã với ca khúc Biển và ánh trăng… đều như đặt dấu ấn xúc cảm tình yêu vào từng giai điệu. Bằng Kiều, Thu Phương cũng da diết, nồng nàn thậm chí máu lửa hơn trong phần này khi hát những bản tình ca, bản hit gắn liền với tên tuổi hai giọng ca được rất nhiều khán giả yêu mến. Nghe Giữ lại hạnh phúc (Tú Dưa), Triệu đóa hồng (nhạc ngoại, lời Việt: Trung Kiên), Trăng dưới chân mình (Trần Lê Quỳnh), Khi xưa ta bé (nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy) qua giọng hát Thu Phương, khán giả như đắm mình vào những ký ức, những niềm thương nỗi nhớ trong đời. Đặc biệt, trong đêm nhạc Bằng Kiều còn ngẫu hứng đàn và hát tặng khán giả Một đêm say (Thịnh Suy) - một ca khúc rất chill, phù hợp với không gian đêm nhạc ngát xanh, lãng mạn, bay bổng.

Bằng Kiều, Thu Phương đầy cảm xúc trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do Phạm Hoàng Giang đạo diễn - 4

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Cuối cùng, ca khúc Thương nhau ngày mưa (Nguyễn Trung Cang) được chọn để khép lại chương trình với giọng ca Bằng Kiều, Thu Phương, Lân Nhã, Uyên Linh, Tuấn Dũng. Dù mưa hay nắng, dù bão giông hay bình yên, ở thời khắc nào của cuộc sống cũng luôn cần tình yêu và cần yêu nhau hơn để cuộc đời này tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Đó cũng là khát vọng của đạo diễn Phạm Hoàng Giang cũng như những người thực hiện chương trình muốn thông qua âm nhạc để chuyển tải đến khán giả.

Cùng với sân khấu được dàn dựng tinh tế trong không gian lãng mạn góp phần đẩy cảm xúc của nghệ sĩ và khán giả, thì âm nhạc với những bản hòa âm, phối khí mới mẻ, đầy cảm xúc của nhạc sĩ Hoài Sa và ban nhạc Hoài Sa khiến đất trời Hội An như cũng say đắm và nồng nàn với xúc cảm của tình yêu. Tất cả đã góp phần đem tới cho khán giả một đêm nhạc "đã" cả về nghe-nhìn và cảm xúc.