Cần Thơ:

Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết

(Dân trí) - Tối 15/1, nhiều chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc với sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã bằng lời ca tiếng hát của mình góp phần làm cho xuân yêu thương trở nên ấm áp với người nghèo đón Tết.

Tại Bảo tàng QK9, chương trình nghệ thuật “Mừng xuân Nhâm Thìn, mừng Đảng quang vinh” vì người nghèo đón Tết đã diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp.

Đặc biệt nhất tại đêm nghệ thuật này là sự xuất hiện của nữ danh ca Trang Mỹ Dung, một giọng hát dường như không “già” dù chị cũng đã có tuổi. Qua giọng hát ngọt ngào của chị, hai ca khúc được xem là những “tình khúc vượt thời gian” là Hai chuyến tàu đêm và Chiều cuối tuần đã được sự đón nhận nhiệt thành của đông đảo khán giả.

Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 1
    Sự xuất hiện của nữ danh ca Trang Mỹ Dung
 
Nhiều khán giả cho biết, dù không phải là những ca khúc về mùa xuân nhưng đã lâu lắm rồi, đất Cần Thơ mới được nghe lại những ca khúc như thế này trong một chương trình nghệ thuật “sống” cho nên hươmg vị của nó rất ngọt ngào, ấm cúng.
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 2
Chị thể hiện 2 tình khúc vượt thời gian làm cho đêm diễn thêm hương vị
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 3
 Nữ danh ca luôn nhận được sự mến mộ của khán giả
 
Bên cạnh đó, một tiết mục gây ấn tượng với khán giả nữa là vở hài của 2 nghệ sĩ hài Tấn Beo và Tấn Bo. Vở “Lên chùa bán nhan” đã gây cười cho khán giả, tiếng cười vui khi mùa xuân về, tiếng cười sẽ mang đến một cái Tết an lành hơn đối với người nghèo.
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 4
  Nghệ sĩ đờn ca tài tử Chung Tử Long thể hiện một bài vọng cổ ngọt ngào sâu lắng
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 5
  Tấn Minh với Bài ca Tết cho em
 
Chương trình nghệ thuật đã gây được một khoản tiền khá lớn để chính quyền địa phương phường An Cư (quận Ninh Kiều) hỗ trợ cho người nghèo trong cái Tết này.
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 6
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 7
      Ca múa xuân về, xuân về...
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 8
....và Tấn Beo, Tấn Bo mang đến tiếng cười làm cho đêm nghệ thuật ấm áp hơn.
 
Trong khi đó, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ, chương trình “Xuân yêu thương” do Đoàn khối doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức đã nhen nhóm ngọn lửa đêm lạnh khi cái Tết sắp về đối với người nghèo.
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 9
    Một tiết mục sôi động nhảy hip hop
 
Chương trình với một số bài hát về mùa xuân như Xuân quê tôi, Liên khúc mùa xuân, Xuân yêu thương…dù chỉ được các ca sĩ “nghiệp dư” trình bày nhưng cũng làm cho đêm diễn ấm áp lạ thường.
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 10
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 11
     Những "ca sĩ nghiệp dư" thể hiện các liên khúc xuân....
 
Một vài tiết mục “đổi gió” khá sôi động của giới trẻ như nhảy híp hop làm nóng không khí, mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 
Ấp ám xuân yêu thương vì người nghèo đón Tết - 12
Góp phần cho Xuân yêu thương ấm áp đến với người nghèo.
 
Qua chương trình “Xuân yêu thương”, 20 gia đình chính sách nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ được tặng những phần quà tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Dù các phần quà không lớn về giá trị nhưng lại mang một ý nghĩa lớn về chia ngọt sẻ bùi tình người với người khi mùa xuân mới về.

Huỳnh Hải