Xung quanh chuyện chụp ảnh “nóng”:

Anh Tuấn nhóm MTV: “Tôi thấy buồn”

(Dân trí) - “Tôi nghĩ khán giả sẽ không quá khắt khe với những tấm hình này. Nhưng tôi biết bản thân mình là ca sĩ, khi gặp phải những chuyện như thế cũng cảm thấy nhức đầu”, Anh Tuấn - thành viên nhóm MTV phân bua với báo chí.

Khi biết những “hình ảnh riêng tư” của mình bị tung lên trang web sex của… dân gay (đồng tính nam), anh phản ứng ra sao?

 

Những tấm hình này tôi chụp ở studio của nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn, cựu thành viên của MTV. Tôi nghĩ đối với nam giới, chuyện mặc quần bò, cởi trần là chuyện bình thường cho nên khi anh Thành nói chụp chơi vài tấm mình, tôi quyết định chụp chơi vài kiểu để khi nào buồn thì xem. Sau đó, anh Thành có mang những hình chụp tôi đưa lên website ảnh của anh.

 

Khi được anh Thành nói lại: “Có đưa ảnh của Tuấn bỏ trên trang web của mình đó, rảnh thì lên xem”. Tôi có vào xem và đề nghị anh bỏ ảnh của tôi xuống. Anh Thành cũng đã bỏ những tấm hình đó xuống và tôi không biết trong thời gian đó những ai đã xem, kịp copy lại, tung lên mạng. Bây giờ đọc báo, tôi mới biết chuyện ảnh mình trên web sex của dân đồng tính, nên mới “thăm viếng” cái website này.

 

Bây giờ, trong phim ảnh, những cảnh hơi “mát mẻ” không còn là điều gì quá lạ lẫm, xa lạ với người xem. Tôi nghĩ khán giả sẽ không quá khắt khe với những tấm hình này. Nhưng tôi biết bản thân mình là ca sĩ, khi gặp phải những chuyện như thế cũng cảm thấy… nhức đầu. Dù chỉ mặc quần bò và cởi trần nhưng hình của mình bị tung lên một trang web chuyên bàn về sex thì tôi cảm giác buồn.

 

Anh nói chuyện chụp hình, cởi trần là chuyện bình thường nhưng đối với khán giả những tấm hình của một ca sĩ với tư thế khá gợi tình như vậy trên một web sex thì chẳng… bình thường chút nào?

 

Tôi nói, đối với nam giới chuyện chụp ảnh cởi trần, mặc quần bò là chuyện bình thường. Nhưng với những tấm hình này, như tôi đã nói, tôi chỉ chụp chơi, giữ riêng cho mình, không phải để đăng báo. Tiếc là ảnh bị copy, tung lên mạng. Tôi biết, khán giả sẽ thấy phản cảm nên lúc đầu thấy ảnh mình có trên website của anh Thành Nguyễn là tôi nhắc anh bỏ xuống ngay.

 

Ảnh của anh bị đưa lên trang web sex của dân gay, anh có nghĩ công chúng sẽ nhìn nhận sai lệch về giới tính của mình?

 

Tôi không mấy lo lắng về chuyện đó. Đó không phải là một trang web lành mạnh, trang web chỉ dành cho giới gay, bản thân mình cũng mới được biết, mình tin là khán giả của mình, khán giả của MTV sẽ không vào trang web như vậy. 

 

Anh Tuấn nhóm MTV: “Tôi thấy buồn” - 1

Một trong số những tấm hình "nóng" của Anh Tuấn

bị tung lên trang web của dân gay (đồng tính nam).

 

Sao anh có thể khẳng định rằng khán giả của MTV không vào những trang web như vậy?

 

Theo suy nghĩ của bản thân tôi là thế. Thực sự những người trong giới gay mới thường xuyên lên trang web như vậy, còn người bình thường không ai tự nhiên vào trang đó cả.

 

Có người lại cho rằng, Anh Tuấn tự tung ảnh mình lên mạng, tạo scandal, thu hút sự chú ý của công chúng?

 

Người ca sĩ có nhiều cách để thể hiện bản thân như nội lực, phong cách trình diễn, không cần phải gây scandal để tạo tên tuổi. Có nhiều cách tạo tên tuổi lắm, giống như ngày trước, tôi chỉ nghĩ mình đi hát thôi, đơn thuần là một ca sĩ. Sau này trau dồi thêm, tôi còn có thể viết nhạc, sáng tác cho nhóm MTV trình diễn…

 

Lúc trước, người ta chỉ biết đơn giản Anh Tuấn là một ca sĩ trong nhóm, sau này người ta biết thêm Anh Tuấn còn là một nhạc sĩ. Tôi nghĩ chuyện thể hiện bản thân có rất nhiều cách chứ không phải dựa vào scandal kiểu tung ảnh “nóng”, bất cứ ai gặp phải chuyện này đều nhức đầu.

 

Đồng ý là có rất nhiều cách để thể hiện mình nhưng không thể phủ nhận một điều, gần đây giới nghệ sĩ rất hay dùng “chiêu” tạo scandal để lăng xê tên tuổi?

 

Đánh giá, nhận xét như thế tuỳ thuộc vào mỗi người. Ai thích nghĩ tôi làm như vậy để tạo scandal là chuyện của người ta. Bản thân tôi không nghĩ như thế, không làm và không muốn nổi tiếng bằng cách đó thì chẳng có gì phải lăn tăn. Dù sao qua sự cố lần này, tôi coi đây như một bài học rút kinh nghiệm để lần sau cẩn thận hơn, không để xảy ra trường hợp tương tự.

 

Hỏi một câu cuối, anh có thể trả lời hoặc không. Ngoài đời, đã bao giờ anh nhận được lời tán tỉnh của dân…gay?

 

Có đó! Cách đây 7 năm, tôi mới chập chững bước vào nghề ca sĩ, có một số lần bị tán tỉnh. Lúc đó tuổi còn nhỏ, chưa có gì trong tay, lại chưa giao tiếp nhiều nên tôi sợ lắm. Sau này, mình đã trưởng thành, giao tiếp, quan hệ rộng, có chỗ đứng trong nghề rồi, người ta tôn trọng mình, không buông lời tán tỉnh như thế nữa dù rằng tôi biết, có đàn anh trong giới đó…

 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

 

H. Nguyệt