Anh Thư: “Nếu thắc mắc về gia đình tôi, xin mời đến dùng cơm”

(Dân trí)- Có nhiều thông tin cho rằng, cuộc hôn nhân của vợ chồng người mẫu Anh Thư đã đổ vỡ. Trả lời về điều này, Anh Thư bình tĩnh đáp “Nếu ai có thắc mắc gì xin mời đến nhà tôi dùng cơm. Đến đó, mọi người sẽ biết tôi có đang hạnh phúc hay không”.

Những người mẫu như Anh Thư khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ (BNHV)sẽ có lợi thế nhất định về ngoại hình. Tuy nhiên, nhìn vào 2 mùa giải trước, Tiến Đoàn và Vũ Thu Phương đã phải dừng bước khá sớm. Anh Thư đặt mục tiêu như thế nào cho mình khi tham gia BNHV năm nay?

Ai tham gia cuộc thi này cũng đặt mục tiêu cao nhất cho mình. Nếu nói, chỉ tham gia cho vui, không đặt mục tiêu gì, là không đúng. Phải đặt mục tiêu để phấn đấu hết mình. Cá nhân tôi đã đưa ra khẩu hiệu, “tập hết sức, chơi hết mình” tại BNHV năm nay.

Tuy nhiên, tôi cũng lượng được sức mình. Biết rõ sức mình để khi bị loại cũng không quá nặng nề về mặt thắng-thua. Dancesport (khiêu vũ thể thao) là lĩnh vực tôi hoàn toàn… “mù tịt”. Tôi là con số 0 khi đến với cuộc thi này. Bởi vậy, tôi đã đi học được 2 tháng. Chăm chỉ tập luyện miệt mài, thôi thì mình lấy “cần cù bù khả năng”. Cố gắng để đạt được thành tích cao nhất có thể (cười). Tính tôi xưa nay là vậy, đã làm gì sẽ cố gắng làm hết sức.

Đến hôm nay, khắp người tôi đau ê ẩm. Cười cũng đau, nói cũng đau. Đau nhức, rã rời, nhưng nghĩ đến đêm ra mắt sắp tới, lại tiếp tục tập luyện.
 
Anh Thư: “Nếu thắc mắc về gia đình tôi, xin mời đến dùng cơm”
Anh Thư tham gia BNHV với khẩu hiệu "Tập hết sức, chơi hết mình".

Một thời gian dài từ giã sàn catwalk, một thời gian dài Anh Thư không nhận lời đóng phim. Nhận lời tham gia BNHV là cách chị đánh dấu một sự trở lại với giới giải trí?

Nói thật, tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, tôi đều từ chối. Những bộ phim trước tôi tham gia quả thật đã không đạt được như mong muốn. Mỗi khi nhận vai diễn, tôi đều làm việc hết sức với mong muốn phim sẽ thành công. Tôi đóng phim không phải để kiếm tiền. Đóng phim chỉ với mong muốn rất lớn sẽ được hưởng niềm vui sướng khi phim thành công. Song, các phim đều không được như vậy. Tôi đã rất buồn và stress.

Chính vì vậy, dù nhận được nhiều lời mời đóng phim thời gian qua, nhưng tôi đều từ chối. Chưa có vai diễn nào, chưa có kịch bản nào đủ sức thuyết phục tôi. Tôi sẽ chỉ nhận lời đóng phim khi tìm thấy một vai diễn thực sự ưng ý.

Việc tham gia BNHV, chỉ là tôi muốn… “vượt lên chính mình”. Tôi là con số 0 với bộ môn dancesport. Đến bây giờ, tôi vẫn đang hồi hộp, tôi chưa biết mình sẽ làm được gì với cuộc thi này, mặc dù bạn nhảy động viên rất nhiều.
 
Anh Thư: “Nếu thắc mắc về gia đình tôi, xin mời đến dùng cơm”
Anh Thư tham gia bộ phim Em hiền như ma sơ, bộ phim đã bị chỉ trích nặng nề
về nội dung nhảm nhí.

Đối thủ chị đánh giá là nặng ký nhất tại BNHV năm nay?

Minh Hằng. Tất nhiên là cô ấy. Ai cũng biết thế mạnh của Minh Hằng. Cô ấy là một ca sỹ đã học qua về vũ đạo, ít nhất, Minh Hằng đã có khả năng thẩm âm rất tốt. Minh Hằng cũng đã quen với việc chuyển động cơ thể theo âm nhạc. Cô ấy đã có nền tảng và bây giờ chỉ cần phát huy.

Còn tôi, tôi phải học từ… “mẫu giáo” về bộ môn dancesport này. Ai cũng nói đến lợi thế ngoại hình của một người mẫu, nhưng tôi cho rằng, dù có thể hình đẹp nhưng không biết cách chuyển động uyển chuyển theo đúng nhịp, đúng nhạc, “lợi thế” ấy chỉ là con số 0.

Nhảy múa là tất cả những gì xa lạ nhất với tôi. Khi tập, tôi khá tự ti. Bạn nhảy luôn động viên rằng, tôi nhảy được như vậy tại sao lại tự ti đến thế? Đừng nghĩ Anh Thư là người tự tin. Tôi đã quyết định vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đến với cuộc thi BNHV, đến với tất cả những gì hoàn toàn xa lạ với tôi.

Khi chị tham gia BNHV cũng là lúc thông tin về hôn nhân của chị lại “rộ” lên. Nhiều nguồn tin khẳng định, chị và ông xã Thanh Long đã ly thân…?

Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc về gia đình tôi, xin mời đến nhà tôi dùng cơm tối. Đến đó mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét nhất về cuộc sống của tôi, mọi người sẽ thấy tôi có đang hạnh phúc hay không. Lời giải thích của tôi chẳng có ích gì.
 
Anh Thư: “Nếu thắc mắc về gia đình tôi, xin mời đến dùng cơm”

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin hôn nhân của Anh Thư- Thanh Long đã đổ vỡ...

Cách đây 2 năm, đã có nhiều phóng viên hỏi tôi về chuyện này. Quả thật, tôi không quan tâm đến tin đồn. Có lần, một phóng viên gọi điện rất ráo riết hẹn phỏng vấn. Khi ấy tôi đang bận chạy chương trình, nhưng vì phóng viên nhiệt tình, tôi đồng ý hẹn. Vừa đến nơi, phóng viên đã hỏi luôn lý do vì sao tôi ly hôn ông xã. Tôi nghe mà gần như… “té xỉu”. May hôm đó anh Long có đi cùng, tôi đã gọi anh Long lại để “ba mặt một lời” cho rõ mọi chuyện.

Cũng có lần, một phóng viên gọi điện đến an ủi tôi vì nghe tin tôi đã ly hôn. Tôi chỉ nói với phóng viên ấy với ý rằng, nếu vợ chồng tôi không sống với nhau nữa cũng có nghĩa, chúng tôi đã hết duyên, hết nợ. Không có gì cả. Nếu giữa vợ chồng tôi xảy ra chuyện gì, tôi không giấu. Hôm trước chia tay, hôm sau chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức.

Nhưng như đã nói, bây giờ, tôi chỉ có thể mời mọi người đến nhà dùng cơm nếu như có bất kỳ thắc mắc nào về chuyện gia đình tôi.
 
Anh Thư: “Nếu thắc mắc về gia đình tôi, xin mời đến dùng cơm”
Gia đình của Anh Thư
 
 
Nghĩa là chị sẽ có gia đình, sẽ có ông xã và con trai- là 2 khán giả cuồng nhiệt cổ vũ tại sân chơi BNHV sắp tới?

Chắc chắn phải có gia đình ủng hộ, khích lệ tinh thần, tôi mới có thể “thi đấu” hết sức, như khẩu hiệu đã đề ra, “tập hết sức, chơi hết mình”.

Cuộc sống chẳng có gì có thể khẳng định trước được. Tôi không khẳng định điều gì. Chỉ nói đơn giản, tin đồn nào rồi cũng sẽ qua.

Và nếu muốn xác minh thêm thông tin gì, mời bạn đến nhà tôi dùng cơm.

 
 
 
Hiền Hương thực hiện