Anh Quân: “Món quà tôi dành cho Mỹ Linh là lòng tin”

“Món quà lớn nhất mà tôi dành cho Linh trong thời gian chung sống với cô ấy là lòng tin. Cô ấy có thể tin vào tình yêu của tôi, vào cách tôi làm việc và chăm sóc gia đình,” nhạc sỹ của “Tóc ngắn” chia sẻ.

Ngày nào anh cũng lái xe vào nội thành sao?

 

Không, tùy thời điểm thôi. Có công việc thì tôi vào, nếu không có khi tôi ở nhà cả tuần. Mà việc lái xe 30km không có gì là to tát cả, đường ngoại thành thoáng và rộng lắm.

 

Tôi thấy đàn ông thường thích ra ngoài hơn ở nhà, anh ở nhà cả tuần mà không chán sao?

 

Tôi thấy ở nhà có nhiều việc đấy. Ngoài thời gian ngồi trong phòng thu với các đồng nghiệp, tôi lắp cái này, sửa cái kia trong nhà, chỗ nào thấy chưa hợp lý thì bàn bạc với mọi người đập đi làm lại. Nhìn chung tôi hợp với những kiểu việc lọ mọ lắm.
 

Anh Quân: “Món quà tôi dành cho Mỹ Linh là lòng tin” - 1

Gia đình của Anh Quân, Mỹ Linh

 

Người đàn ông lọ mọ ấy, hình như lại không thích vào bếp giúp vợ?

 

Ừ, đúng, nhưng không phải vì tôi cho rằng phụ nữ phải thế này hay thế kia mà bởi tôi không chịu được mùi dầu mỡ. Tôi vẫn rửa bát, quét nhà và coi đó là những công việc hết sức bình thường. Nhưng, trừ làm bếp.

 

Như vậy có đồng nghĩa với việc, người phụ nữ lọt vào mắt anh là phải biết làm bếp?

 

Cũng không hẳn vậy, nhưng công nhận Linh nấu ăn cũng được.

 

Người đàn ông truyền thống hình như đồng nghĩa với việc hơi bảo thủ hay gia trưởng?

 

Không hiểu sao người ta cứ nghĩ tôi bảo thủ. Đúng là tôi luôn bảo vệ đến cùng những thứ thuộc về quan niệm đạo đức và cách sống của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không tiếp thu ý kiến của người khác trong công việc hay chuyện gia đình. Bất kỳ quyết định nào tôi cũng suy nghĩ rất lâu và bàn bạc kĩ rồi mới tiến hành thực hiện. Linh cũng là người giỏi, nếu tôi bảo thủ làm sao cô ấy chấp nhận tôi được?

 

Vậy những giá trị truyền thống được anh xây dựng trong nhà thế nào?

 

Sau thời gian học ở nước ngoài, tôi nhận ra được nhiều cái hay cái dở của văn hóa phương Tây, cũng như văn hóa Việt. Cái nào hay thì mình giữ, cái nào dở thì bỏ. Tôi quan trọng nhiều nét văn hóa truyền thống mà các gia đình bây giờ thường đơn giản hóa. Thí dụ như tôi cho các cháu học trường quốc tế, nhưng không được phép nói tiếng Anh trong nhà. Mỗi dịp Tết, tôi có thể dành cả tuần để đi tìm về một cây đào đẹp, hô hào cổ động phụ nữ trong nhà gói bánh chưng và trang trí nhà cửa. Hầu như Trung thu năm nào gia đình tôi cũng tắt điện, thắp nến, đeo mặt nạ và phá cỗ dưới trăng, rất đầm ấm và vui vẻ. Tôi nghĩ chính những giá trị ấy giúp mọi người gần nhau và nhớ nhau hơn. Kể cả sau này con cái có đi học xa, chúng cũng sẽ gắn bó với những điều giản dị như thế.
 
Anh Quân: “Món quà tôi dành cho Mỹ Linh là lòng tin” - 2
Gia đình hạnh phúc

 

Tôi từng nghe một phóng viên nói với tôi rằng: “Khi cô ấy đến phỏng vấn, nhạc sĩ Anh Quân ra chỉ thị: “Đừng hỏi về Mỹ Linh, nếu không thì dừng lại”. Điều này có chính xác không?

 

Đúng một phần. Họ đã không tường thuật cho bạn một cách đầy đủ và chính xác. Tôi chỉ nói thế với những ai mà mục đích họ gặp tôi chỉ là hỏi những chuyện riêng tư của Linh. Bạn thử tưởng tượng xem, trong một buổi nói chuyện mà ai đó cứ tò mò về cô bạn thân hay người yêu bạn, trong khi họ hoàn toàn có khả năng hỏi thẳng những điều đó với người cần hỏi, bạn sẽ cảm giác như thế nào? Tôi cho như thế là mất lịch sự. Bản thân tôi không phải là người thích lăng xê chuyện gia đình quá nhiều trên báo chí nhưng cũng không đến mức quá cực đoan.

 

Anh có can thiệp vào chuyện ăn mặc của vợ không?

 

Cũng có. Nhưng thay đổi hay không là quyền của cô ấy.

 

Tôi thấy Mỹ Linh vừa tâm sự trên báo chí: "Cãi nhau là đặc sản trong nhà tôi". Vậy không biết sau những cuộc cãi nhau, thông thường thì ai làm lành trước?

 

Cả hai. Ai "người lớn" trước thì làm lành trước. (Cười).

 

Trong thời gian chung sống với Linh, có bao giờ anh nghĩ đến một cô gái khác không?

 

Món quà lớn nhất mà tôi dành cho Linh trong thời gian chung sống với cô ấy là lòng tin. Cô ấy có thể tin vào tình yêu của tôi, vào cách tôi làm việc và chăm sóc gia đình. Tôi nghĩ đó là điều phụ nữ cần ở một người đàn ông. Và cũng là câu trả lời tôi dành cho bạn.

 

Cô con gái xinh đẹp Anna của anh sắp đi học xa, anh có lo lắng nhiều không?

 

Tất cả đều đang còn trong dự định. Tôi không muốn xa cháu nhưng cũng cho rằng việc du học sẽ giúp con gái mình trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ông bố nào cũng lo lắng cho con nhưng Anna là người biết nghĩ. Cháu rất thương yêu bố mẹ và hai em, cũng như biết được rằng mọi người trong gia đình đều yêu cháu. Mỗi khi làm gì, Anna cũng đã biết suy xét xem mình làm điều này có đúng không, liệu có làm cho bố mẹ buồn không. Tôi tin với tình yêu thương của cả nhà, cháu sẽ mạnh mẽ và sáng suốt trong cuộc sống.

 

Theo Lửa Ấm