Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí

(Dân trí) - Phong cách-show diễn cuối cùng của vòng Chung kết Đồ Rê Mí đã để lại những ấn tượng khó quên đối với khán giả truyền hình. Những giọng hát líu lo, bàn tay nhỏ xinh, nụ cười hồn nhiên đã mang tới niềm vui cho em nhỏ và nhiều người lớn.

Sẽ chẳng tìm thấy ở Đồ Rê Mí những phần phô diễn kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, những màn trình diễn hoàn hảo chuyên nghiệp, thay vào đó là nét vô tư, trong trẻo đầy ắp tiếng cười . Và không chỉ có những ca khúc đáng yêu được thể hiện bởi những giọng ca nhí , những màn giao lưu, đối đáp đầy hài hước cũng chính là nét đọc đáo, không đụng hàng của chương trình.

 

Tiết mục đáng yêu nhất: Con voi, phong cách Latin

 

Bảo An - MS bình chọn 01

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 1
Tarzan Bảo An

 

Có lẽ sẽ chẳng có ai có thể hát ca khúc này đáng yêu hơn Bảo An, diện trang phục của Tarzan girl, Bảo An dễ thương kinh khủng khi thỏa sức nhảy nhót trên sân khấu, cô nhóc 5 tuổi còn hồn nhiên tung hứng với Ban giám khảo như với những người bạn.

 

Minh Béo (giả làm con voi): Tui đang đói đấy, có cái gì cho tui ăn không

Bảo An: Ăn táo nhé (chạy ra lấy táo)

Chú Minh Béo: Trời ơi, voi mà ăn táo hả. Sợ tui hok?

Bảo An: Hì hì

Chú Xuân Bắc: Yêu con voi thì cắn vào mũi con voi

Chú Minh Béo: Cắn hay là hun?

Bảo An: Cắn

Chú Xuân Bắc: Véo tai cho điểm 10

Bảo An: Kéo tai chú Minh Béo

 
Bài hát vui nhộn của Bảo An đã được nhiều khán giả sử dụng làm nhạc chuông điện thoại:

 
Tiết mục ngộ nghĩnh nhất: Thằng Bờm, phong cách hiphop

 

Trí Dũng - MS bình chọn 04

 

Thằng Bờm là một bài hát không khó đối với Trí Dũng, không cần tập trung cao độ cho những đoạn hát khó, Trí Dũng thoải mái diễn vai thằng Bờm.

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 2
Thằng Bờm Trí Dũng tròn xoe trên sân khấu

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 3
Trí Dũng còn luôn mang tới sự thích thú cho khán giả mỗi lần đối mặt với giám khảo

 

Cô Châu Anh: Con tên là gì?

Trí Dũng: Dạ, con tên là Bờm

Chú Xuân Bắc: Bờm nhé, có một cái quạt máy đem quạt cho cả làng nhé, thế là phú ông thích quá, đòi đổi lấy một cái xe máy nhé

Trí Dũng: Dạ thưa ông Bụt, ông kể sai bét rồi

Chú Xuân Bắc: Bây giờ con nhìn nắm xôi, con bịa thêm một đoạn Rap cho chú

Trí Dũng: Thằng Bờm có cái nằm xôi, Bờm, ….Bờm lấy Bờm…vo luôn vào mồm

 

Tiết mục “người lớn” nhất: Em muốn làm ca sỹ, phong cách Jazz

 

Hà Linh - MS bình chọn 08

 

Hà Linh đã trở thành một ngôi sao ca nhạc trong Em muốn làm ca sĩ. Không ồn ào như các bạn ở ngoại hình dễ thương hay đối đáp lém lỉnh, Hà Linh ghi điểm bằng giọng hát trong trẻo, chắc chắn và khả năng vũ đạo tuyệt vời của mình. Trong giai điệu Jazz của Em muốn làm ca sĩ, một lần nữa Hà Linh lại khẳng định phong độ ổn định của mình khi trình diễn xuất sắc cả hát lẫn múa trong một tiết mục “khó nhằn”.

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 4
Ngôi sao Hà Linh trong “Em muốn làm ca sĩ”

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 5
Thấy Hà Linh nhảy quá siêu, chú Minh Béo rủ bé nhảy Cha cha cha cùng, sau đó còn nhấc bổng Hà Linh lên

 

Tiết mục ngọt ngào nhất: Cỏ lả, âm hưởng dân ca

 

Minh Hạnh - MS bình chọn 05

 

Minh Hạnh hơi kém may mắn một chút khi bị viêm họng đúng thời điểm luyện hát. Hơn thế nữa, ca khúc mà em sẽ trình bày lại là một bài dân ca đòi hỏi rất nhiều sự trong trẻo, ngọt ngào của giọng hát. Có vẻ như những nỗ lực uống thuốc, xông họng của Minh Hạnh đã mang lại kết quả tốt khi bé đã có một phần trình diễn tuyệt vời trong điệu dân ca Cò lả, ca sĩ Thái Thùy Linh nhận xét, mình như đang bay trên đồng lúa và chìm trong cảm xúc mà bài hát mang lại.

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 6
Minh Hạnh biểu cảm rất tốt với Cò lả

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 7
Theo Minh Hạnh thì chú Xuân Bắc nặng 51 kg, bằng một nửa chú Minh Béo nặng 100 kg

 

Tiết mục “dữ dội” nhất: Lý ngựa ô, phong cách Rock

 

Tuyết Nhi - MS bình chọn 11

 

Lý ngựa ô lại là một tiết mục nối dài những phần trình diễn “vượt khó” của cô bé Tuyết Nhi. Hát sung, múa khỏe và đầy lửa là những gì Tuyết Nhi thể hiện trong ca khúc dân ca được phối theo phong cách Rock. Bài hát Lý ngựa ô quen thuộc trở nên mới lạ và cũng khó hát hơn nhiều khi được phân chia thành 2 tone giọng khác biệt, Tuyết Nhi đã dôc toàn bộ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, khi luyến láy trong những đoạn vút cao, lúc lại trầm khàn với những đoạn xuống thấp đầy bản lĩnh.

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 8
Tuyết Nhi đầy lửa trong Lý ngựa ô

 

Tiết mục nghịch ngợm nhất: Đá dế, phong cách Rock and Roll

 

Phi Hùng - MS bình chọn 06

 

Việc không được nhảy múa nhiều trong ca khúc Đá dế đã kìm chế phần nào khối năng lượng rất lớn của cậu bé hiếu động Phi Hùng. Có lẽ vì lí do này mà Phi Hùng chưa thể hiện được sự hấp dẫn của một trận thư hùng giữa hai chàng dế trong bài hát, chỉ tới khi “tay đôi” với chú Xuân Bắc, cậu bé Phi Hùng mới lộ rõ sự nghịch ngợm vốn có của mình.

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 9
Phi Hùng

 

3 show diễn vòng 3 của Đồ Rê Mí đã khép lại vào 20 giờ tối chủ nhật, ngày 28/8, đêm chung kết trao giải của Đồ Rê Mí 2011 sẽ được tường thuật trực tiếp từ nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Trong đêm này, tân quán quân của Đồ Rê Mí và sẽ nhận được một chuyến giao lưu âm nhạc trong 7 ngày tại nước Úc cùng người thân, ngoài ra, gương mặt được khán giả yêu thích nhất cũng sẽ được tới thăm đất nước Singapore trong 2 tuần, những giải thưởng vô cùng hấp dẫn và giá trị này là những nét mới lạ tại Đồ Rê Mí năm nay.

 

Ấn tượng với Phong cách Đồ Rê Mí - 10
 
Ai sẽ là quán quân Đồ Rê Mí, câu trả lời sẽ có vào đêm chung kết ngày 18/9.

 

 

V.N

 

Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011