Amanda Bynes bị ám ảnh bởi cân nặng

(Dân trí) - Một người bạn của Amanda Bynes đã đưa ra lời lý giải về việc nữ diễn viên nổi tiếng tìm tới cần sa khiến bản thân trở thành bệnh nhân tâm thần, hành xử kỳ lạ và chẳng thể tỏa sáng trên màn ảnh như xưa.

Tình trạng hiện tại của Amanda Bynes đang khiến các fan và người thân của cô lo lắng. Sau khi Amanda Bynes phải nhập viện theo dõi vì phóng hỏa trước nhà một người dân, cha mẹ rồi bạn bè của nữ diễn viên này đang lên tiếng bày tỏ sự lo ngại và đưa ra những lời lý giải quanh cuộc sống cô độc và kỳ dị của cô.

 

Một trong những ngôi sao giàu có nhất thế giới giờ cách ly bản thân với tất cả mọi người, lúc nào cũng sợ mình trở nên xấu xí và đưa ra những lời nhận xét khiếm nhã với tất cả những người mình bắt gặp và quen biết. Ngay từ khi còn tuổi teen, Amanda Bynes luôn cảm thấy bất an trước những lời nhận xét của mọi người dành cho cân nặng của cô. Cô gái trẻ lúc nào cũng muốn thật “mi nhon” thay vì sở hữu một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
 
Amanda Bynes chỉ muốn mình lúc nào cũng gầy gò thanh mảnh
Amanda Bynes chỉ muốn mình lúc nào cũng gầy gò thanh mảnh.

 

“Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy muốn chỉ nặng chừng 50kg”, người bạn tên Ana Rivera nói với tờ Dailymail. Ana từng ở cùng phòng với Amanda và là bạn thân của ngôi sao trẻ từ tháng 11/2012 tới bây giờ. Nữ diễn viên của Sydney White cũng giống như nhiều cô gái trẻ mới lớn khác, lúc nào cũng bị hình ảnh những cô người mẫu gầy gò trên tạp chí ám ảnh.

 

”Cô ấy xỏ khuyên lên má và xăm mình chỉ trong vài tuần. Đó là một chứng bệnh ám ảnh về thân thể khá điển hình. Cô ấy lúc nào cũng quan tâm tới việc trông mình như thế nào trong mắt mọi người”, Ana kể.

 

Ana nhớ lại rằng, Amanda thường xuyên thổ lộ mong muốn chỉ nặng chừng 50kg. “Khi tham gia bộ phim Love Wrecked, cô ấy giảm cân khá nhiều và mẹ của Amanda nói rằng, trông cô ấy thực sự rất tuyệt”. Theo người bạn này, những lời nhận xét của mẹ của Amanda cũng là nguyên nhân khiến con gái bà lúc nào cũng bị suy nghĩ phải gầy gò thanh mảnh “đeo bám”.
 
Amanda Bynes chỉ muốn mình lúc nào cũng gầy gò thanh mảnh
Suy nghĩ phải mi nhon ám ảnh Amanda Bynes và khiến cô trở thành một bệnh nhân tâm thần như hiện tại.

 

Ngoài ra, ngôi sao 27 tuổi cũng có thói quen ăn uống rất kỳ dị. “Cô ấy chỉ ăn thịt gà xông khói. Nhưng lại giấu rất nhiều kẹo ngọt trong người”, Ana nhớ lại. Thậm chí, Amanda còn yêu cầu bác sĩ cấp cho cô một loại thuốc an thần và giảm stress cực độc nhằm giữ cho cơ thể gầy gò.

 

Trong trí nhớ của người bạn thân, nữ diễn viên của Vua nói dối còn thường xuyên trò chuyện một mình và lúc nào cũng nói với mọi người về nỗi cô đơn. Sau khi Amanda chuyển khỏi căn hộ chung của hai người tại New York vào tháng 2, Ana và ngôi sao nổi tiếng không còn giữ liên lạc thường xuyên.

 

“Khi cởi mở chia sẻ với mọi người, ai cũng nhận thấy Amanda có nhiều vấn đề. Cô ấy chẳng có một người bạn nào”, Ana thương cảm nói. Hiện tại, Amanda đang được theo dõi tại một bệnh viện tâm thần ở Ventura, California. Còn cha mẹ của ngôi sao nổi tiếng này thì đang tìm cách giúp đỡ con gái. Họ đã đâm đơn lên tòa án xin được tạm thời giám hộ cô con gái 27 tuổi và khối tài sản 4 triệu USD của con.
 
Amanda Bynes hiện đang theo dõi tại một bệnh viên tâm thần
Amanda Bynes hiện đang theo dõi tại một bệnh viên tâm thần

 

Trong thứ 6 tuần này, cha mẹ ruột của Amanda là Rick và Lynn sẽ có mặt tại tòa để nghe phán quyết của tòa án trong việc giành quyền giám hộ tạm thời cô con gái nổi tiếng. Cha mẹ của ngôi sao nổi tiếng cho biết, họ không có ý định động vào tài sản của con mà chỉ muốn giúp con qua cơn bệnh tật.

 

Sau sự tuyên bố chia tay với điện ảnh và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh thời trang nhưng không thành công, Amanda giờ đây muốn làm ca sĩ. Trước khi vào bệnh viện tâm thần, nữ diễn viên tài năng một thời đã gặp gỡ trò chuyện với một rapper để bàn về kế hoạch trở thành ngôi sao Hiphop của mình. Tương lai của Amanda Bynes thực sự rất mờ mịt!

 

Vy Vy