Á hậu Trịnh Kim Chi: “Chồng con đã chiếm hết tâm trí tôi…”

“Không hiểu theo bản năng hay do tính cách của mình mà tôi rất thích làm vai trò của một người vợ, người mẹ. Tôi thích ở nhà chăm sóc Ngò và bố Ngò”, Á hậu Tiền Phong 1994, Trịnh Kim Chi bộc bạch.

Mọi người vẫn thắc mắc trong khi nhiều phụ huynh bằng mọi cách đưa con em mình đi học ở Mỹ. Trịnh Kim Chi lại "lội ngược dòng" đưa bé Ngò về VN sinh sống?

 

Bởi vì tôi muốn Ngò nói tiếng Việt sõi, ứng xử tình cảm theo cách người Việt và thấm nhuần tinh thần văn hóa VN. Tôi sinh bé ở Mỹ, Ngò mang quốc tịch Mỹ, ngoài tên Việt Nam là Võ Trịnh Khánh Ngân, bé còn có tên Mỹ là Nicky. Trước sau gì, cháu cũng sẽ học hành và tiếp thu cách sống của người Mỹ nhưng tôi vẫn mong chờ con mình không quên gốc gác VN tóc đen da vàng. Vì thế trong 2 năm ở Mỹ, tôi vẫn cho Ngò đi học Trường quốc tế người Việt để cháu nói tiếng Việt và không thấy lạc lõng giữa một môi trường tiếng nước ngoài xì xồ.

 

2 năm ở Mỹ, hình như chị chỉ quẩn quanh trong nhà để chăm sóc chồng con?

 

Lúc mới sang, tôi cũng nhận nhiều show đi diễn, nhưng sau này thấy con còn quá bé bỏng, cần hơi ấm của mình, tôi giãn show ra và dần dần không nhận nữa. Không hiểu theo bản năng hay do tính cách của mình mà tôi rất thích làm vai trò của một người vợ, người mẹ. Tôi thích ở nhà chăm sóc Ngò và bố Ngò. Muốn chồng con lúc nào cũng tề tựu quanh bàn ăn để thưởng thức cơm ngon canh ngọt do chính mẹ Chi nấu. Cuộc sống ở Mỹ vì thế không buồn như nhiều người vẫn lo lắng cho tôi. Chồng con đã chiếm hết tâm trí và tôi hạnh phúc khi thưởng thức những gia vị tình yêu ngọt ngào đó.

 

Chị tỏ ra là một phụ nữ an phận?

 

Tôi thích như vậy.

 

Nhưng đặt chân về VN, Trịnh Kim Chi như cá gặp nước với công việc nghệ thuật ngập đầu, liệu có quá mâu thuẫn?

 

À, về Sài Gòn bé Ngò được bà nội, bà ngoại chăm sóc, tôi cũng yên tâm phần nào. Ông xã cũng khuyến khích tôi trở lại với nghề cho đỡ buồn. 2 năm cống hiến thế là quá tuyệt vời rồi (cười). Mà nếu không làm nghệ thuật, tôi biết làm cái gì bây giờ? Thế nên đi diễn kịch, đóng phim hay làm MC, tôi vẫn phải biết hu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Có nghĩa là Ngò đã được ăn no, ngủ đủ giấc và sạch sẽ, bố Ngò vẫn thấy hài lòng khi ở bên mẹ con.

 

Chị sắp xếp thế nào thời khóa biểu của mình?

 

Tôi chỉ nhận show diễn ở quanh thành phố, rất hạn chế đi tỉnh vì bây giờ Ngò đã lớn, ngủ cũng phải cần bên bên cạnh. Cách đây 2 tháng, tôi có việc phải đi Đà Lạt đóng phim, Ngò cũng nghỉ học theo mẹ lên cao nguyên luôn.

 

Ngò có nickname rất đáng yêu!

 

Bé sinh tuổi Ngựa tức Ngọ. Đọc mềm đi là Ngò. Nick này nghe cũng rất con gái phải không?

 

Á hậu Trịnh Kim Chi: “Chồng con đã chiếm hết tâm trí tôi…” - 1
 Kim Chi và con gái

 

2 mẹ con gần gũi nhau thế, chị thấy yêu Ngò nhất ở điểm gì?

 

Ngò sống rất tình cảm. Thấy trên tivi, mẹ vào vai bị nhốt trong phòng hay bị đánh đập là Ngò chảy nước mắt rồi òa khóc vì thương mẹ. Còn nhớ có lần cả 2 bố con đánh xe chờ mẹ Chi đi diễn ở Vũng Tàu, hôm ấy trời mưa nên mẹ Chi đứng trên sân khấu ướt hết. Diễn xong, trên đường về Sài Gòn, Ngò lấy khăn lau cho mẹ, lau khô tất cả những lọn tóc ướt mưa. Nhưng Ngò rất hay hỏi, hỏi nhiều làm tôi đôi khi trả lời không kịp.

 

Vợ chồng chị có cùng quan điểm dạy con không?

 

Về khoản này thì vợ chồng lại rất hợp nhau. Chúng tôi thống nhất là lắng nghe ý kiến của con. Trẻ thơ thích ngọt ngào, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Nếu hư không ngoan thì sẽ bị đánh đòn, đã đánh là phải đánh đau để bé nhớ và hiểu sai lầm của mình gây ra. Nhưng xem ra Ngò sợ mẹ hơn bố. Vì mẹ nghiêm khắc, còn bố thì hay chiều.

 

Bé Ngò chắc hẳn được thụ hưởng một chế độ dinh dưỡng hợp lý?

 

Ngò mới 5 tuổi mà cao 1m25, nặng 25kg. Ơn trời bé cũng dễ chăm sóc. Trẻ con cũng khó nói lắm, tùy từng thời điểm dễ ăn và dễ nuôi. Tôi nhớ có thời bé tự dưng quay mặt với sữa, thế là tôi nghĩ cách hầm cháo thật nhừ, thật ngon và thật thơm rồi trộn sữa vào trong cháo cho Ngò ăn. Thế là Ngò không bị mất chất giai đoạn ấy. Sau hiệu quả đấy, mấy người bạn thân của tôi cũng vận dụng cách ấy cho con mình và cũng đạt hiệu quả đấy. Ngoài ra Ngò thích ăn rau và trái cây lắm. Thích các món rau xào, rau luộc, đồ chua và cải chua nữa.

 

Thật tâm, chị có thích cho Ngò theo nghiệp của mình không?

 

Từ nhỏ, tôi đã rất thích được làm bác sĩ nên tôi muốn Ngò sau này cũng theo nghề ấy. Còn chọn lựa là tùy cháu chứ. Chẳng hiểu thế nào chứ bây giờ Ngò đã tỏ ra rất nhạy với nghệ thuật. Chỉ cần xem kịch thiếu nhi do chú Thành Lộc diễn ở Idecaf là Ngò có thể diễn lại từ hành động đến lời thoại, chưa kể hát múa cũng ra trò lắm.

 

Nhiều người vẫn nhận xét chị là người khôn ngoan, biết kiểm soát lời nói của mình, chị có thấy thế không?

 

Cũng đúng. Tùy từng người tôi có cách ứng xử khác nhau. Nhưng trên nguyên tắc là tôi giữ sự thân thiện, sống chân thành sẽ nhận được sự chân thành.

 

Giáng sinh này, cả nhà Ngò sẽ sum vầy với nhau như thế nào đây?

 

Năm nào Giáng sinh ở Sài Gòn cũng lạnh, nên tôi nghĩ cách tốt nhất là cứ để cả nhà đón Giáng sinh ngay đây luôn. Với lại, Ngò có rất nhiều anh chị em họ hàng sêm sêm nhau nên bố mẹ Ngò sẽ tổ chức một đêm tiệc Noel linh đình với gà quay, rau cải, và trái cây tươi. Hợp khẩu vị với bọn trẻ lắm đấy.

 

Theo Mẹ và Bé/TTOL