Á hậu Ngọc Oanh khóc sưng cả mắt

(Dân trí) - “Thử nhìn lại mình trong gương, dạo này gầy đi nhiều và có mụn, tác phẩm của việc di chuyển liên tục, làm việc từ sáng tới khuya, lại không có thời gian để chăm sóc bản thân”, Ngọc Oanh viết nhật ký trong quá trình làm phim <i>Tin vào điều không có thể</i>…

Á hậu Ngọc Oanh khóc sưng cả mắt - 1
Ngọc Oanh chia sẻ những dòng nhật ký mới nhất...(Ảnh:  Tô Thanh Tân)
 
Bộ phim dài 28 tập này do đạo diễn Khải Hưng làm nhà sản xuất đã vào guồng được khoảng một tháng , dự kiến quay liền trong 3 tháng không ngơi nghỉ.

Vào vai nữ nhà báo Tường Vy cá tính, xinh đẹp và tình cảm phức tạp là sự trải nghiệm mới, rất thú vị của Ngọc Oanh. Với vai diễn này, nàng Á hậu phải tạm gác giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” nhưng bù lại đã chứng tỏ sự trưởng thành trong diễn xuất . Để lưu lại những khoảnh khắc, cảm xúc ý nghĩa trong thời gian đóng phim, Oanh đã chăm chỉ viết nhật ký mỗi ngày… Dân trí xin trích đăng để độc giả cùng chia sẻ:

… ngày …tháng… năm…

Vào những ngày đầu hạ, cái nắng nóng như thiêu đốt của miền Bắc có vẻ như chẳng muốn cho ai ra khỏi nhà. Nhưng với những thành viên trong đoàn làm phim, nắng nóng không làm mọi người nhụt chí.

Hôm nay, có cảnh quay trên sân Liễu Giai, cảnh Tường Vy chơi bóng rổ. Từ hôm qua, khi được báo trước là đến cảnh chơi bóng, mình thấy khá lo lắng, phần vì lo diễn, phần vì ngại vì mình chưa từng chơi bóng rổ trước đó.
 
Á hậu Ngọc Oanh khóc sưng cả mắt - 2
Lần đầu tiên Ngọc Oanh chơi bóng rổ nên rất hào hứng

Đoàn làm phim đã thuê hẳn một đội bóng chuyên nghiệp để vừa tạo khí thế, vừa hỗ trợ các diễn viên, nhưng mình lo thì vẫn cứ lo. Không ngờ, ra sân bóng, cái “máu thể thao” khiến mình cảm giác vô cùng hào hứng. Loay hoay khoảng một tiếng, mình đã có những tiến bộ vượt bậc, thậm chí đã có thể đưa bóng trúng rổ liên tục.

Hóa ra, chơi bóng rổ thật thú vị. Sau này, có thời gian rảnh, nhất định mình phải nâng cao tay nghề. Thể thao bao giờ cũng làm người ta sảng khoái, ngay cả khi đó chỉ là diễn xuất. Lâu lắm rồi, mình mới có cảm giác thoải mái như hôm nay!

… ngày …tháng… năm…

Mắt mình giờ vẫn còn sưng mọng lên, bởi cảnh quay chiều nay đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mình. Hôm nay, Tường Vy phải khóc nhiều quá! Cô ấy đã đau khổ bao nhiêu, đã tự dằn vặt biết bao nhiêu để có thể nói được những lời thổ lộ tình cảm. Tình yêu đâu có lỗi, chỉ có số phận sao cứ mãi trêu ngươi con người ta. Yêu một người đàn ông đã có vợ, tình yêu của cô ấy sao bế tắc đến thế?
 
Á hậu Ngọc Oanh khóc sưng cả mắt - 3
Nhân vật Tường Vy của Ngọc Oanh có quá nhiều cảnh khóc

Còn gì đau khổ hơn khi lời thổ lộ lại đến cùng lời cầu xin tha thứ, còn gì đau khổ hơn khi biết rõ tình yêu của mình chỉ mang đến những phiền phức cho người mình yêu… Tường Vy đã chọn cách đối diện với trái tim mình, nhưng nếu mình là cô ấy, mình có làm được như cô ấy không?

Có thể có, cũng có thể không, nếu biết trước không thể đi cùng nhau suốt quãng đời thì mình sẽ tránh bước vào trái tim người đàn ông đó.

Nhưng, chuyện tình yêu, người trong cuộc sao có thể sáng suốt. Chiều nay, Tường Vy làm mình nhớ đến những kỷ niệm xa xưa, xa xưa lắm rồi… Có thể trong cuộc đời, ai cũng từng một lần đơn phương chịu đựng vết thương do mũi tên mà thần tình ái bắn trúng... Mình cảm nhận nhân vật nữ nhà báo Tường Vy gần với mình lắm!

… ngày…tháng… năm…

Lâu quá, mình mới được một chiều thảnh thơi như chiều nay. Đạo diễn tuyên bố cho cả đoàn nghỉ quay từ đầu giờ chiều. Trở về nhà, lười biếng thả mình vào bồn tắm, nhấm nháp một tách café rồi lên mạng “lướt”.

Nhanh quá, "Tin vào điều không có thể"  đã đi được 1/3 chặng đường. Mới hôm nào, 20 con người còn xa lạ mà nay đã thân thiết như một gia đình. Không gặp nhau, mình lại cảm thấy nhớ. Được làm việc trong một tập thể như thế, mình thấy công việc đóng phim nhẹ nhàng hơn.
 
Á hậu Ngọc Oanh khóc sưng cả mắt - 4
Trang điểm liên tục, di chuyển nhiều và làm việc từ sáng tới khuya khiến Á hậu gầy đi, mặt có mụn

Bất chợt, thử nhìn lại mình trong gương, dạo này gầy đi nhiều và có mụn, tác phẩm của việc di chuyển liên tục, làm việc từ sáng tới khuya, lại còn không có thời gian để chăm sóc bản thân nữa. Nhưng bù lại, mình có được nhiều trải nghiệm, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong thế giới diễn xuất. Thế thì cũng chẳng thiệt gì!

… ngày… tháng… năm…

Lại một cảnh tình cảm giữa Nhân và nhân vật Tường Vy của mình. Nhẹ nhàng thôi, nhưng vẫn làm mình lúng túng trước chú Cường. Phải cố nhắc mình rằng đó là Tường Vy và Nhân, không có gì phải ngại, thế mà mãi cũng không làm xong.
 
Á hậu Ngọc Oanh khóc sưng cả mắt - 5
Vào những cảnh "nhạy cảm" luôn là cảnh khó đối với Ngọc Oanh (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Cũng may, chú Cường hiểu tâm lý của mình nên động viên và khích lệ nhiều. Mình phục bản lĩnh của một diễn viên dày dặn kinh nghiệm như chú ấy.  Thế mình mới thấm, nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng, chỉ cần có bản lĩnh và lòng say mê thì thành công chắc chắn nằm trong tay mình. Mình tin rằng, mình đủ sức để giữ mãi trong tim ngọn lửa say mê ấy…

Á hậu Ngọc Oanh

T.N ghi