Á hậu Ngọc Hoa không tiếc vì đã “buông” nghệ thuật quá sớm

(Dân trí) - Từ chối những lời mời đóng phim, ngừng diễn thời trang khi con đường sự nghiệp đang thênh thang trước mắt; người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2004 Ngọc Hoa lại quyết định sinh con và yên phận với cuộc sống gia đình!

Á hậu Ngọc Hoa không tiếc vì đã “buông” nghệ thuật quá sớm - 1
Người đẹp Ngọc Hoa thu hút người đối diện với gương mặt khả ái và nụ cười ngọt ngào  (Ảnh: H.N)
 
Gặp Ngọc Hoa trong chuyến đi làm từ thiện với tư cách gương mặt đại diện của một ngân hàng cùng với Hoa hậu Mai Phương Thúy, vẫn gương mặt khả ái và nụ cười ngọt ngào, chỉ có phục trang là giản dị và tính cách đằm thắm, sâu lắng hơn.

Nhớ lại đêm chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam cách đây 6 năm tại Sài Gòn, cùng với Hoa hậu Bùi Thị Diễm, Á hậu 2 Thanh Hoài; cô nữ sinh gốc Phú Thọ xúc động đứng lên bục vinh quang với danh hiệu Á hậu 1 và Gương mặt khả ái nhất. 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m69, số đo 82-60-91, Nguyễn Thị Ngọc Hoa còn thuyết phục BGK với vẻ đẹp thuần Á Đông, gương mặt dịu dàng và nụ cười tươi tắn.

Hoa tâm sự, cô đã trào nước mắt, như không tin vào tai mình vì trước đó chỉ nghĩ tham gia cho biết thế nào là một cuộc thi nhan sắc chứ không hề đoán mình đạt giải. Cùng tham gia với Ngọc Hoa tại thời điểm ấy, những cái tên “sừng sỏ” trong làng người mẫu Việt Nam bây giờ như Vũ Thu Phương, Trang Nhung chỉ lọt Top 10; Chung Thục Quyên, Hiền Mai, Thu Trang, Quỳnh Thy… cũng chưa gặt hái được danh hiệu gì.
 
“Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, bản tính lại nhút nhát nên tại cuộc thi đó thấy hơi xa lạ, có khoảng cách và không chơi thân thiết với ai. Trong khi các bạn khác lúc nào cũng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, có cả một ê kíp và người nhà đi cùng chăm chút cho từng ly từng tý thì tôi chỉ có một mình. Tôi thấy mình mộc mạc, nhỏ bé và chẳng có gì”, Ngọc Hoa bộc bạch.
 
Á hậu Ngọc Hoa không tiếc vì đã “buông” nghệ thuật quá sớm - 2
Khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2004, Ngọc Hoa tròn 19 tuổi

Cũng chính vì nghĩ khó đoạt giải nên Ngọc Hoa một thân một mình vào Sài Gòn thi, không báo cho người biết để đi cùng. Lúc đăng quang, những người đẹp khác được mọi người lên tặng hoa, chúc mừng riêng Ngọc Hoa chơ vơ chỉ có một mình không có ai bên cạnh. Khi ấy cái ôm thật chặt cùng lời chúc mừng trên sân khấu của Chung Thục Quyên khiến Ngọc Hoa cảm thấy ấm áp vô cùng. Chính cử chỉ chân thành của Quyên khiến Ngọc Hoa ấn tượng và nhớ mãi.

Trong mắt cô nữ sinh trường Ngôn ngữ Quốc tế Hà Nội, Chung Thục Quyên là cô gái xinh xắn, dễ thương. Tại cuộc thi, Quyên được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá, nhận được nhiều cảm tình từ phía ban tổ chức và hứa hẹn một trong những thí sinh đoạt giải. Tuy nhiên, trước đêm thi chung kết 18/12, Quyên được thông báo mình không thể tiếp tục tham gia cuộc thi vì chưa đủ tuổi. Ban tổ chức xem xét hồ sơ và phát hiện Quyên mới 17 tuổi trong khi thể lệ cuộc thi là thí sinh phải từ 18 tuổi trở lên. Ngọc Hoa đã rất tiếc cho cô bạn trẻ dễ mến này.

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam, cái tên Ngọc Hoa được các công ty người mẫu săn đón và Elite đã cử cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Liên lục địa 2005 tại Malaysia. Ngọc Hoa là đại diện thứ hai từ đất nước hình chữ S, sau người đẹp Chu Vân Anh tham dự cuộc thi nhan sắc này. Dù chưa giành được giải thưởng như mong muốn nhưng những học hỏi, cọ xát đã đem lại cho Hoa hành trang kinh nghiệm quí giá trên sàn diễn.
 
Á hậu Ngọc Hoa không tiếc vì đã “buông” nghệ thuật quá sớm - 3
Khi đang có vị trí trong làng thời trang, người đẹp rời xa hoạt động nghệ thuật lấy chồng sinh con và yên phận với cuộc sống gia đình

Đang có vị trí, danh tiếng trong làng người mẫu phía Bắc, nhận được nhiều lời mời đóng phim và đang học dở khóa diễn viên truyền hình; Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam bất ngờ kết hôn với mối tình từ thuở sinh viên. Ông xã của Hoa làm về công nghệ thông tin và hơn vợ 3 tuổi.

“Chúng tôi yêu nhau từ năm 2004 và hai bên gia đình đều giục cưới. Trong mắt tôi anh Hoàng là người chồng tâm lý, thương yêu vợ con và rất tôn trọng ý kiến của người bạn đời”, Ngọc Hoa thổ lộ.

Sau khi kết hôn, Hoa yên phận với cuộc sống gia đình, ít xuất hiện trong làng giải trí, chỉ chú tâm với vai trò hậu phương vững chắc. Cuối năm 2007, cô sinh bé trai đầu lòng Nguyễn Minh Hiếu và ngừng hẳn các hoạt động trình diễn.

“Nhiều người nói tôi dại dột dừng lại khi tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp người mẫu đang phát triển và có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Nhưng bản thân tôi vốn là người giản dị, không quen sống trong ánh hào quang. Đối với tôi cuộc sống gia đình yên ổn là lựa chọn tốt nhất. Chính vì thế, tôi không tiếc vì đã “buông” nghệ thuật ra quá sớm”, cô chia sẻ.
 
Á hậu Ngọc Hoa không tiếc vì đã “buông” nghệ thuật quá sớm - 4
Ngọc Hoa (phải) và Hoa hậu Mai Phương Thúy trong một buổi tặng quà cho trẻ em Khoa ung - bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Vốn là người kín đáo, phong cách giản dị nên Hoa nói, ngay cả các đồng nghiệp hiện tại của cũng ít người biết cô từng đoạt danh hiệu sắc đẹp và hoạt động trong giới “chân dài”. Chỉ đến khi báo chí nhắc đến mọi người mới “à, ồ” và “để ý” tới cô bạn cùng công ty nhiều hơn.

Ngọc Hoa thổ lộ, cô rất hài lòng với cuộc sống bên chồng và cậu con trai hơn 2 tuổi. Bé Minh Hiếu luôn là niềm tự hào và mối quan tâm lớn nhất trong cuộc sống của cô. Kể từ khi có bé Hiếu, Ngọc Hoa rất chăm chỉ vào các trang web làm cha mẹ, trẻ thơ để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc con. Cô cũng rất quan tâm và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội từ thiện dành cho người già và trẻ em.

Hiện nay, Ngọc Hoa đang là gương mặt đại diện cho Quỹ từ thiện Làm cha mẹ. Cô cùng các thành viên khác đang lên kế hoạch về dự án kéo dài 26 tháng “Nà É vượt nghèo” nhằm hỗ trợ người nghèo Lai Châu làm nông nghiệp. Ngoài công việc ở ngân hàng, phụ giúp chồng điều hành công ty riêng, Ngọc Hoa còn tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần gặp gỡ bạn bè trao đổi kế hoạch làm từ thiện. Người đẹp hi vọng Quỹ từ thiện sẽ có thêm sự góp sức của nhiều bậc Mạnh thường quân…

Nguyễn Hằng