Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer

Mới đó mà đã tròn một năm sau ngày Kiều Khanh đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt”.

Vẫn vẻ đẹp dịu dàng đầy Á Đông, cách nói chuyện giản dị và gần gũi, Kiều Khanh đã chia sẻ rất nhiều về sở thích, cuộc sống, công việc của cô ở bên Đức…đặc biệt là câu chuyện “dạo chơi” vào thế giới Khmer.

Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 1

Tình cờ dạo chơi
 
Gặp Kiều Khanh, hẳn ai cũng tự hỏi tại sao một cô gái sinh ra và lớn lên ở nước ngoài lại mang vẻ đẹp thuần Á Đông đến thế? Bởi cô ý thức được một cách sâu sắc về dòng máu “lạc hồng” đang chảy trong mình.

Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 2

Ngay từ nhỏ Kiều Khanh đã học và tìm hiểu về lịch sử, nền văn hóa con người Việt Nam. Cô yêu biết mấy chiếc áo dài Việt Nam, yêu cách đối xử thân tình giản dị của người Việt Nam, và đặc biệt là yêu vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Cùng với yêu còn là niềm tự hào về lịch sử bốn nghìn năm hào hùng của dân tộc.
 
Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 3
Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 4
 
Cũng chính từ quá trình tìm hiểu về đất mẹ Việt Nam mà Kiều Khanh đã biết và hiểu thêm về những nền văn hóa Đông Dương khác, trong đó cô đặc biệt ấn tượng với văn hóa người Khmer, dân tộc có mối quan hệ mật thiết với lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer của Kiều Khanh tình cờ như vậy đó.
 
Để mải mê kiếm tìm và trải nghiệm
 
Sau cuộc dạo chơi ấy, với Kiều Khanh, văn hóa Khmer như một “thỏi nam châm” khiến cô phải đam mê khám phá. Những kiến trúc độc đáo, những câu chuyện thần thoại đặc sắc, những nét đẹp văn hóa…tất cả đều khiến cô phải mải mê kiếm tìm và trải nghiệm.

Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 5

Đã biết Campuchia, đất nước của văn hóa Khmer qua nhiều tài liệu sách vở nhưng khi đặt chân lên đất nước chùa tháp này vào tháng 8 vừa qua vẫn khiến Kiều Khanh phải ngỡ ngàng. Campuchia đẹp hơn và sống động hơn nhiều những gì cô đã tưởng tượng. Một Angkor Wat và Angkor Thom kì vĩ, tuyệt đẹp, minh chứng cho sự sáng tạo tuyệt vời của con người Campuchia. Những bữa tiệc nghệ thuật văn hóa khó quên với những dàn nhạc cổ “Pin Peat” đầy đủ nhạc cụ chủ yếu làm từ tre, nứa, gỗ…; những điệu múa cổ xưa ca ngợi đấng tạo hóa của Hindu giáo hay nghệ thuật múa cung đình có nguồn gốc từ nhân vật “Apsara” trong truyền thuyết của đạo Hindu…Đặc biệt hơn nữa cô còn được nghe trực tiếp những người dân Campuchia kể về truyền thuyết về vị thần Naga, thần rắn 7 đầu dũng mãnh, luôn ẩn cư trong lòng sông và canh giữ kinh thành Phnompenh. Điều này càng tăng thêm niềm cảm hứng cho Kiều Khanh để cô tới tham quan và trải nghiệm khu phức hợp giải trí mang tên vị thần rắn – Nagaworld.

Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 6

Nagaworld thực sự khiến Kiều Khanh bất ngờ bởi sự kết tinh đồng điệu của những phong cách hiện đại và truyền thống. Nó chứa đựng trong đó cả một nền văn hóa Campuchia thu nhỏ. Có lẽ đây chính là lí do khiến Kiều Khanh nhận lời trở thành đại sứ hình ảnh cho Nagaworld. Nhưng trên hết là xuất phát từ tình yêu với văn hóa Việt Nam và niềm đam mê với văn hóa Campuchia. Trở thành đại sứ của Nagaworld, Kiều Khanh sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc giới thiệu văn hóa Campuchia với người Việt Nam cũng là để tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc anh em Việt – Cam.
 
Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 7
Á hậu Kiều Khanh và cuộc “dạo chơi” vào thế giới Khmer - 8
 

Với chủ đề “Bốn quốc gia - Một điểm đến & hơn thế nữa”, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC); 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam từ 14 - 17 tháng 9 năm 2011. Nagaworld tham gia sự kiện này với tư cách là đại diện của đất nước chùa tháp Campuchia. Và Kiều Khanh cũng xuất hiện trong sự kiện này trong vai trò Đại sứ du lịch Nagaworld.