Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I

(Dân trí) -“My đã rất thích bạn ấy. Bạn học giỏi nhất lớp. Da trắng, môi đỏ, bạn ấy đẹp trai như một hoàng tử. My còn nhớ hồi lớp 5, bạn ấy đã nói thầm vào tai My rằng, “cậu rất xinh”...”- Á hậu Hoàng My kể về mối tình đầu, khi là học sinh... lớp 4.

“Cuộc sống chỉ thay đổi khi ta muốn nó thay đổi”

 

Vũ Thị Hoàng My đã đến với cuộc thi Hoa hậu VN 2010 với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, đến mức chuyên nghiệp. Có thể thấy, với Hoàng My, Hoa hậu VN không phải là một cuộc chơi. Sự đầu tư chuyên nghiệp ấy có thể gọi khác đi là sự ăn thua đến cùng của Hoàng My?

 

Từ xưa tới nay, khi làm bất kỳ việc gì, My cũng luôn làm với sự đầu tư nghiêm túc. Đã không làm thì thôi, nếu làm, phải làm cho đến cùng, cho ra trò. Từ những chuyện nhỏ như chuẩn bị một bài thuyết trình trên lớp, khi đã làm, My sẽ chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Sự chuẩn bị ấy nằm ở tính cách của My. Khi đến với cuộc thi Hoa hậu VN 2010, My may mắn nhận được sự tài trợ của nhiều anh chị, như anh Thuận Việt áo dài... Nên sự chuẩn bị được tốt hơn. Và My rất vui vì điều đó.

 

Không trở thành hoa hậu, với Vũ Thị Hoàng My, đó có phải là một thất bại?

 

Trong từ điển sống của My không có từ thất bại. Ngược lại, My thấy mình may mắn khi được đứng ở vị trí thứ 2. My thấy bạn Ngọc Hân hoàn toàn xứng đáng là hoa hậu.


Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 1

Hoàng My trong những ngày dự thi Hoa hậu VN 2010 tại Tuần Châu, Quảng Ninh

Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 2
Khoảnh khắc đời thường giản dị của Á hậu 1.
 

Ngôi vị Á hậu 1 đủ để mang đến cho cuộc sống mới của Hoàng My nhiều cơ hội, nhiều thuận lợi, nhiều bước ngoặt mới... Theo Hoàng My, ngôi vị Á hậu liệu có là bước ngoặt lớn khiến cuộc sống của bạn bước sang một trang mới?

 

Khi từ Đồng Nai lên Sài Gòn học tập, My từng tưởng tượng cuộc sống ở Sài Gòn xa hoa, tráng lệ chắc sẽ khiến mình thay đổi. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, My vẫn thế, vẫn thuê nhà trọ học, cuộc sống chẳng có gì thay đổi.

 

Theo My, cuộc sống chỉ thay đổi khi ta muốn nó thay đổi. Cuộc sống là những gì ta nhìn nhận về thế giới bên ngoài chứ không phải là những gì ở bên ngoài tác động đến chúng ta. Mình phải kiểm soát được sự thay đổi, đừng để hoàn cảnh kiểm soát mình.

 

“Nếu làm phim, muốn mời Ngô Thanh Vân hợp tác”

 

Từng chia sẻ sở thích muốn được làm phim. Nếu làm phim về cuộc đời mình, Hoàng My sẽ tập trung vào những nội dung gì?

 

Khi còn nhỏ, khi chưa từng nghĩ đến việc sẽ học cách làm phim, My đã nghĩ, khi làm phim về cuộc đời mình, mình sẽ kể cho khán giả xem những gì? My có rất nhiều điều muốn kể. Cuộc đời My có nhiều sự kiện đáng nhớ. Có lúc My đã muốn ngồi viết lại.

 

My sẽ làm phim về tuổi thơ của mình. Sẽ làm về quãng thời gian My lên Sài Gòn và bị mất phương hướng. Vào thời điểm ấy, My vừa học xong lớp 12, lên Sài Gòn dự thi Đại học. My khao khát muốn vào trường ĐH Ngoại thương. My học đêm, học ngày. My đã tự nhủ, nếu không đỗ vào ĐH Ngoại thương, sẽ không học ở bất cứ trường nào khác. Cuối cùng, My trượt. My làm thủ tục đi du học ở Mỹ, nhưng không được.

 

Thời điểm ấy, My chán nản, mất phương hướng. My thấy tất cả những cánh cửa đã đóng lại trước mắt mình. My suy sụp. Nhưng rồi từ từ, những cuốn sách đã giúp My đứng dậy. My nhớ nhất cuốn Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. My hiểu ra nhiều điều và nắm lấy quyền kiểm soát cuộc đời mình.


Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 3


Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 4
 

Hiện Hoàng My đang học về làm phim. Đặt một giả sử, nếu làm phim, Hoàng My sẽ mời nữ diễn viên nào của Việt Nam tham gia diễn xuất?

 

My mê làm phim, và đặc biệt thích xem phim. Khi làm phim, mình được đặt tình cảm của mình, được gửi gắm những suy nghĩ của mình vào trong bộ phim, vào trong những màu sắc, hình ảnh sinh động của điện ảnh. My đã xem bộ phim Dòng máu anh hùng của chị Ngô Thanh Vân. My đặc biệt ấn tượng với Ngô Thanh Vân. Không khí hào hùng của bộ phim đã khiến My sởn gai gà khi xem... Nếu có cơ hội, My sẽ mời Ngô Thanh Vân. Nhưng không biết, khi My ra trường, khi My bắt tay vào một bộ phim, Ngô Thanh Vân có còn đóng phim nữa không? (cười).

 

“Không bao giờ quên mối tình đầu thời... cấp I”

 

Thật khó để thuyết phục công chúng rằng, một cô gái đang trẻ và đang đẹp như Hoàng My lại không có tình yêu, không có những người đàn ông vây quanh theo đuổi...

 

My đã từng có bạn trai.

 

Đó là một mối tình lãng mạn, khó quên?

 

Nếu là mối tình lãng mạn, khó quên thì phải kể về mối tình đầu hồi... lớp 4 (cười to).  Khi đó có lẽ không phải là yêu, chỉ là thích thôi. My rất thích bạn ấy. Bạn đẹp trai như hoàng tử, da trắng, môi đỏ. Đẹp trai vô cùng. Bạn lại học giỏi nhất lớp. Người như vậy mà không thích mới lạ! (cười). Tuổi học trò thật dễ thương. My và bạn ấy (cùng với một bạn nữa) thay nhau xếp thứ nhất, nhì, ba về thành tích học tập trong suốt những năm cấp I.

 

Nhà bạn ấy cách nhà My chừng 2 cây số.  Học cùng nhau từ lớp một. Đi học luôn có nhau, trèo cây khế hái trái chấm muối ăn cũng có nhau. Giữa 2 đứa có quá nhiều kỷ niệm đẹp.


Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 5


Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 6
 

Và câu chuyện đẹp ấy vẫn kéo dài đến hiện tại?

 

Không, giờ cậu bạn đẹp trai như hoàng tử ấy đã đi du học ở Mỹ. Khi My thích bạn ấy, bạn không biết. Đến khi hai đứa học lớp 7, My bắt đầu tập trung vào việc học, không thấy rung động với ai nữa, bạn ấy quay sang thích My, nhưng quá trễ rồi... (cười to).

 

My chỉ nhớ nhất hồi lớp 5, bạn ấy từng nói thầm vào tai My một câu, My sẽ không bao giờ quên, câu đó là, “cậu rất xinh”. (cười)

 

“My đã từng có bạn trai”, câu nói ấy hẳn không phải dành cho cậu bé lớp 4 đẹp trai như hoàng tử khi xưa?

 

My muốn giữ bí mật. My không muốn gây sóng gió cho những câu chuyện riêng tư, trừ những chuyện trẻ con đã qua. My muốn giữ một khoảng riêng cho mình.

 

Vào một thời điểm nào đó, My đã lên kế hoạch, khi bước sang tuổi từ 26 đến 28, nếu gặp một người đàn ông mà My thương, sau 2 năm tìm hiểu, My sẽ cưới anh ấy. Tuy nhiên, cuộc sống chẳng có gì có thể lên kế hoạch, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cứ để cái gì đến, sẽ đến.

 

Quan điểm của Hoàng My về hạnh phúc?

 

Hạnh phúc là khi ta đã trải qua nỗi đau sâu sắc. Khi đi qua những bão giông, sau đó nhận ra, chỉ nhìn một con thuyền trôi, một con chim bay qua cũng thấy bình an, đó là hạnh phúc. Những người đi qua nỗi đau mới thấm thía hết giá trị của hạnh phúc. Và nhận ra, hạnh phúc là những điều rất giản dị, luôn có ở quanh ta.


Á hậu Hoàng My tiết lộ mối tình đầu thời... cấp I - 7

 

Tên đầy đủ: Vũ Thị Hoàng My

Sinh ngày: 13/11/1988 tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hoàng My là con gái thứ 3 trong gia đình 4 anh chị em.

Sở thích: Đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học vũ trụ huyền bí, hội họa, lịch sử.  Đã đọc Chạng vạng, Trăng non... Quan điểm “Sách là kho tàng kiến thức của nhân loại, và lại... vô giá, ai thích sở hữu cũng được, chỉ cần đọc nó”.

Mơ ước: Có 2 mơ ước, hoặc trở thành nhà làm phim, hoặc trở thành... cô giáo.

 

 

Hiền Hương

Ảnh: Minh Hòa - Lạc Ái