Á hậu 1 Lưu Bảo Anh vừa quyết đoán vừa yếu mềm

"Từng có người hỏi tôi điều gì là cần nhất trong tính cách của một người, tôi nói đó là bản lĩnh. Bản lĩnh sẽ giúp mình vượt qua mọi cám dỗ, trở ngại", Lưu Bảo Anh nói.

Trước thềm chung kết, gặp thí sinh có SBD 003 trong trang phục tập luyện gợi cảm, hỏi “Tâm trạng thế nào”- Lưu Bảo Anh trả lời: “Chẳng có gì phải lo, không run, bình yên lắm. Chỉ có điều không biết mọi việc sẽ diễn ra thế nào”.

Chị có vẻ không có ý định giấu cái tuổi đã “cứng” của mình, trong sinh hoạt hàng ngày cũng thường tỏ ra đàn chị với các thí sinh khác. Sao chị không thi sớm hơn?

 Năm 2004 tôi đã có thông tin về cuộc thi Hoa hậu nhưng cảm thấy mình chưa đủ chín chắn để đón nhận thử thách. Bây giờ tôi đã đủ bản lĩnh. Tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng, ai cũng nói tôi trẻ hơn tuổi.

Tính cách nổi bật của chị là gì?

Có lẽ tôi quyết đoán và cương nghị. Tôi và Mai Phương Thúy có cái trán "lì" như nhau, bướng lắm. Nhưng vẫn có sự mềm mỏng của một phụ nữ. Có người nghe nói tôi thích nấu ăn và chơi cờ tướng thì thấy kỳ, vì hai “vấn đề” đó chẳng có gì chung. Nhưng có ai cấm mình thích những cái đó đâu.

Vòng chung kết kéo dài và nhiều hoạt động, chị cảm thấy thế nào?

Không quá vất vả. Tôi là sinh viên (Đại học Tin học Ngoại ngữ TPHCM), thường ngày không phải vận động quá nhiều, 11h đêm đi ngủ. Đến đây thì đêm nào cũng 1h mới ngủ, sáng 3-4h đã dậy trang điểm. Sinh hoạt hàng ngày đảo lộn, đòi hỏi sự thích nghi.

Còn nhược điểm của chị?

Là đa cảm. Nói chung tôi nghĩ đó là bản tính của phụ nữ.

Nét gì trên gương mặt khiến chị hài lòng nhất?

Ai cũng khen mũi tôi đẹp. Có người còn tưởng mũi sửa.

Mắt thì sao?

Tôi không thích lắm. Trước kia tôi bị cận, bây giờ giải phẫu rồi (bằng phương pháp laze), nhưng ai cũng nói mắt tôi buồn. Tôi có buồn có khổ gì đâu, nhưng trầm tính.

Mẹ tôi cũng nói “con mắt phải tươi lên”. Mấy chú trang điểm cố gắng làm tôi tươi lên. Như lúc chụp Hoa hậu ảnh, muốn tươi thành ra đánh mắt xếch, trông như Võ Tắc Thiên. Tôi nói: "Thôi, đừng có cố, bình thường đi, có sao để vậy".

Chị cảm thấy thiếu tự tin nhất khi nào?

Khi không có gia đình bên cạnh. Mỗi khi đi trên những con đường khó khăn, ngoái lại thấy ba mẹ cảm giác yên tâm lắm.

Chị có thể nói một chút về gia đình mình?

Nhà tôi có ba chị em. Em trai học Trung cấp Dược, em gái vừa đỗ đại học. Mẹ tôi không đẹp, không xinh, ba tôi cũng vậy. Mẹ tôi cao 1m50, ba thì cao hơn 1m60, nhưng ba mẹ có kiến thức nuôi con nên tụi tôi đứa nào cũng cao lớn. Hồi nhỏ ba mẹ chăm tôi rất kỹ.

Trước đêm chung kết, báo chí và những người quan sát liên tục đề cập Bảo Anh và Phương Thúy như những ứng viên. Chị cảm thấy thế nào?

Áp lực. Tôi, Vân và Thúy ở chung phòng mà. Nhưng Cao Thanh Hằng giành được học bổng của 3 trường đại học nước ngoài, nhà báo cũng đưa. Tôi biết đêm chung kết, mọi người sẽ nhìn ra ai là người xứng đáng nhất.

Nhiều khán giả đánh giá chị có nét sang trọng và đặc biệt Á Đông, nhưng có bao giờ chị ước giá như miệng cũng chuẩn như mũi và nước da?

Mẹ người Huế ba người gốc Hoa nên khẩu hình của tôi khác với mọi người, nói không tròn chữ. Hoàng Ngọc Bích cũng bảo tôi như vậy, rằng trông tôi “khác”. Thực sự tôi thấy các Hoa hậu lúc đăng quang thường không đẹp lắm, sau này ngày càng đẹp.

Theo Tiền Phong