Festival Huế 2012:

Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

(Dân trí) - Nếu không có nghệ sĩ, Festival Huế sẽ không còn là Festival. Họ đã đến cố đô và lao động, cống hiến với tất cả lửa đam mê nghệ thuật để lưu giữ mãi những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Khó có thể kể hết và nêu ra hết những hình ảnh vất vả của nghệ sĩ, nhưng như những gì trân quý nhất, xin cảm ơn đến tất cả vì đã tạo ra cái đẹp một cách hoàn hảo nhất, cho chúng ta sống trong những ngày đẹp nhất của một mùa lễ hội đặc biệt.

Theo thống kê, với tổng số 65 đoàn và nhóm nghệ thuật từ 5 châu lục thì có trên 2.000 nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh của Việt Nam và 27 nước quốc tế (trong đó có gần 500 nghệ sĩ quốc tế). Bên cạnh đó là hơn 3.000 diễn viên không chuyên tham gia trình diễn các chương trình nghệ thuật, triển lãm, nghệ thuật sắp đặt, lễ hội cộng đồng... trong gần 2 tuần ròng rã diễn ra Festival Huế 2012.

Trong những ngày tác nghiệp tại Festival, đi đâu chúng tôi cũng thấy nghệ sĩ, tất cả họ đã làm sống lên một không khí nghệ thuật tại Huế - thành phố cổ kính nên thơ. Nhiều người dân thấy nghệ sĩ cũng tò mò và cũng cố tìm hiểu xem nghệ sĩ đang làm gì. Và thế, khi những tác phẩm, buổi diễn hay, thú vị của nghệ sĩ ra đời trong Festival thì người này bảo người kia. Như một hiệu ứng domino, cái đẹp đã lan tỏa rất nhanh vào lòng công chúng.

Nghệ sĩ Duy Hiền với dự án phố tranh 2.012 bức đã từng nói với tôi: “Anh bán xe máy rồi em ơi, để lo cho mấy anh em từ trong Nam ra cùng sáng tác với anh mùa Festival. Mình cứ chơi hết mình, còn lại trời đất sẽ không cho mình thiệt thòi đâu”. Hay nhiều nghệ sĩ nhóm Paco Renteria biểu diễn cuồng nhiệt hết tiết mục cuối cùng thì người kiệt sức đang chuẩn bị vào cánh gà, ở ngoài khán giả vỗ tay rầm trời, xin nghệ sĩ cho nghe thêm bài hát nữa. Cả ban nhạc không đành lòng và ra chơi tiếp với nụ cười tươi rói vì mình đã bị khán giả ...yêu mất rồi. Đặc biệt hơn, một số thầm lặng như nhóm nghệ thuật lửa Carabosse chỉ cần người xem đến đông với tác phẩm sắp đặt của họ thì xem như đã thành công...
 
Xin gửi đến các bạn những hình ảnh đẹp về những người nghệ sĩ đã mang đến một Festival sống mãi trong ký ức du khách và người dân Huế:

Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Giang nắng cả ngày đến ửng đỏ cả thân hình nhưng 2 nghệ sĩ nữ đoàn nghệ thuật lửa Carabosse (Pháp) vẫn chạy đua với thời gian để hoàn tất các tác phẩm dưới sự giúp sức của bộ đội
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Giữa trưa, Nadine (một thành viên đoàn Carabosse) hăm hở làm việc như một đàn ông dù cái nắng gay gắt ở Huế làm cô rất mệt
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Thành viên trong đoàn trèo lên cần cẩu treo những lọ nến vào khung đèn trên cây - tác phẩm sẽ được thắp làm sáng con đường vào tối cùng ngày
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Một  nghệ sĩ dầm mình trong hồ Thành nội đưa ghe - phía trên có 2 nghệ sĩ đi thắp lửa
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Các nghệ sĩ Carabosse đứng sát ngọn lửa đang rất nóng kiểm tra các bình lửa đã cháy hết cỡ hay chưa. Thành công của Carabosse là có rất nhiều người dân, du khách đã đến chiêm ngưỡng những con đường, công viên, bờ hồ, bờ thành gần cửa Hiền Nhơn toàn là lửa của đoàn
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

2 vũ công Argentina ướt đẫm mồ hôi hoàn tất vở "3 câu chuyện tình Tango lãng mạn"
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Một diễn viên quần chúng hộc hơi khi dẫn bộ chú ngựa khá bất kham trong đoàn rước Đám cưới công chúa triều Nguyễn trong Đại Nội
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Dù đã quen với cái nắng Nam Mỹ, nhưng đến Huế diễn vào buổi tối cũng không sao khỏi nóng bức - ảnh chụp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và nụ cười của 1 vũ công Panama múa với váy xòe tại Đại Cung Môn tối 14/4
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Diễn viên xinh đẹp đoàn Raduga (Nga) đầy mồ hôi từ mặt xuống chân sau khi diễn 5 bài múa phục vụ công chúng nhưng vẫn cười rất tươi và hạnh phúc khi được các phóng viên Việt Nam hỏi
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền (mới cầm xe máy) đã tự bỏ hết tiền túi ra làm đường tranh với 2.012 bức tranh
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Các họa sĩ gốc Huế, ngoại tỉnh, nước ngoài với tình yêu Huế nồng nàn đã cùng nhau tự đóng kinh phí và triển lãm phòng tranh "Lại về lại" tại tạp chí sông Hương. Tiền bán một số bức tranh được nghệ sĩ cho học bổng các học sinh nghèo vượt khó.
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Nhiếp ảnh gia Trần Bích lội xuống ao sen để chụp ảnh sen. Nhiều tấm hình ông đã sang ra và triển lãm, bán trong Festival lần này. Mấy chục triệu từ tiền bán tranh được nghệ sĩ trao hết cho trẻ em đường phố, cơ nhỡ và người già trong trại dưỡng lão tại Huế
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Trình diễn hết mình cho tình yêu nhạc Trịnh Công Sơn, Ánh Tuyết, Lee Kirby - Nguyễn Ánh 9... đã hoàn toàn chinh phục 1 lượng khán giả khổng lồ đến Vườn Cơ Hạ (ảnh: Ngọc Thụ)
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Lần thứ 3 diễn Festival Huế, Walther Giger và Camille Huyền đến từ Thụy Sĩ xa xôi với các ca khúc mới về trăng và Hàn Mặc Tử đã làm cho khán giả phải yêu cầu hát thêm
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Đoàn Nghệ thuật từ Nhà hát ca múa nhạc Dân tộc Bông sen (TPHCM) nhiều lần giúp Huế với các tiết mục thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Hoa hậu Ngọc Hân thực sự đã có 1 khoảng thời gian lao động rất nghiêm túc với Festival Huế 2012 và giúp Huế tỏa sáng với vẻ đẹp của mình khi cô liên tục tập dợt, đi diễn trong hầu hết các lễ hội chính như: Khai mạc, Áo dài, Đêm phương Đông, Bế mạc...
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Một điệu múa đẹp và tràn đầy mê hoặc của vũ công chính Ấn Độ
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Vũ điệu Chachacha đầy ngẫu hứng và "cháy" hết mình từ đoàn Cuba
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Quá thích thú trước âm nhạc mê hoặc từ Mỹ La Tinh, nhiều cô gái châu Âu đã lên sân khấu nhảy với ban nhạc của tay guitar Paco Renteria (Mexico)
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Các thổ dân Úc trong trang phục truyền thống khố quấn ngang lưng - người vẽ vôi vằn vện đang sống lại với điệu vũ quen thuộc nơi quê nhà
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Màn xiếc mạo hiểm của đoàn Mông Cổ làm nín lặng nhịp tim mọi người bởi sự nguy hiểm của thành sắt cong chống tay của diễn viên nam
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Những động tác tuyệt đẹp từ 2 vũ công đoàn Ca múa nhạc Hàn lâm Quốc gia Nga Piatnitsky
 
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Paco Renteria (Mexico) đang phiêu linh và tỏa sáng ở đoạn cuối 1 bài guitar về tình yêu dành tặng 1 nửa thế giới phụ nữ
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Những nụ cười rạng rỡ và hồi hộp của các bé gái độ tuổi thiếu niên Nga lúc chuẩn bị ra sân khấu

Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế

Đón tình cảm từ Việt Nam, những vũ công Ấn Độ vui mừng nhận hoa của ban tổ chức sau buổi diễn
Lao động và vinh quang của nghệ sĩ tại Festival Huế
Những buổi diễn đầy ắp khán giả và tiếng vỗ tay - đòi hát thêm dành cho guitarist Paco là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà người nghệ sĩ nào cũng mơ ước.

Đại Dương