“Phi công moi tiền”: Câu chuyện của quý bà U40 bao trai trẻ

“Sáng đi spa, salon làm đẹp, tối vào vũ trường, bar cùng bạn bè rồi từ đây, lợi dụng sự cô đơn của nhiều quý bà không nhận được sự yêu thương từ người chồng, với body chuẩn men, những “trai bao moi tiền” tiến tới làm quen, và khi đã no cơm chán chè thì biến mất không một dấu vết…”

1/3 cuộc đời của người phụ nữ bị hủy hoại vì suy giảm nội tiết tố

Bị trai bao moi tiền: Quá khứ một thời

Tôi năm nay 43 tuổi, có một gia đình nhỏ cùng với người chồng luôn yêu mình hết lòng. Cuộc sống gia đình khá là đầy đủ. Từ khi anh lên làm giám đốc 1 doanh nghiệp, nên việc kinh tế trong nhà gần như không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, anh cũng thường xuyên đi công tác, xã giao, nhậu nhẹt…chính vì thế mà chúng tôi không còn nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ chuyện hằng ngày như trước đây.

Chán nản vì cuộc sống gia đình cộng với việc phải chịu đựng những khó chịu ở giai đoạn độ tuổi này. Tôi bắt đầu tìm niềm vui riêng cho mình, tôi tham gia lớp học khiêu vũ, cũng hay đi các salon làm đầu, hay vào spa làm đẹp, chăm sóc da, cũng rất thích đi bar cùng đám bạn, những tiếng nhạc ở đây như khiến tôi xả hết những phiền muộn hằng ngày…Cũng chính ở nơi đây, tôi gặp hắn, với thân hình chuẩn, hắn khiến tôi có cảm giác lạ khi nhìn vào mắt hắn…ban đầu chỉ là những cử chỉ xã giao bình thường, trao đổi qua lại số điện thoại của nhau

Những ngày không lên bar, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Ban đầu thì ít, dần dần tần suất tăng lên. Cứ như vậy, tôi và hắn như hình với bóng, hắn đối với tôi rất tốt, chu đáo, rất biết vâng lời và quan trọng mỗi lần gặp nhau ở bar chúng tôi đều như hai thỏi nam châm hút vào nhau.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi nhạc và rượu hòa vào nhau, chúng tôi bắt đầu có những cử chỉ vượt quá giới hạn, hắn cũng biết cách mang lại cho tôi cảm giác khao khát, mặc dù biết nhưng tôi không thể kìm được cảm xúc của mình, rồi chuyện đó cũng xảy ra, điều mà bấy lâu nay tôi không nhận được từ người chồng của mình.

Tôi biết một ngày, nếu chồng con tôi biết chuyện tôi dính líu với trai bao, tôi sẽ bị phỉ nhổ nhưng tôi không thể tiếp tục sống cô đơn, lạnh lẽo như vậy được. Một hôm, hắn bảo đang muốn mở một nhà hàng và hỏi tôi có muốn cùng đầu tư làm ăn hay không. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình chẳng mảy may suy nghĩ mà đi rút hết tiền trong sổ tiết kiệm của gia đình đưa cho hắn để hùn vốn. Sau đó, quan hệ của chúng tôi vẫn mặn nồng như trước.

Nhưng 1 tháng sau đó, hắn bảo phải vào sài gòn tìm hiểu thị trường gì đó để xem mở cửa hàng ở đâu là hợp lý và rồi hắn biến mất luôn ngày hôm đó.

“Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, rồi chồng tôi, anh ấy cũng phát hiện ra chuyện này, anh không đánh đập hay chửi bới gì nhưng chỉ nói 1 câu mà giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và tủi nhục lắm, anh nói “anh nghĩ em nên đi đâu đó sẽ tốt hơn khi ở cái nhà này…”

Thật sự giờ đây tôi rất xấu hổ và cảm thấy nhục nhã, tôi không biết phải làm sao để gỡ cái nút thắt cho mình và cũng không dám đối diện với gia đình, bạn bè, con cái khi sự thật đã được trưng bày…tôi cũng không còn được ở lại mái ấm gia đình của mình, khi 2 đứa con hỏi mẹ đi đâu đó thì tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà nói với chúng là đi công tác nước ngoài một thời gian.

Khi nói ra điều này, thật sự tôi thấy mình nhục nhã quá, giờ đây tôi cũng không biết phải làm sao, tôi rất muốn được gặp lại các con, được trở về với gia đình hạnh phúc của mình.

Điều cuối cùng tôi chỉ mong các chị em đang ở độ tuổi như tôi, đừng vì trước mắt mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, đến tương lai của những đứa con vô tội và cũng mong các ông chồng, hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình, cho vợ con nhiều hơn là công việc, nhất là những người vợ đang trong độ tuổi như tôi, đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở người phụ nữ tuổi xế chiều.

Một lời nữa em cũng xin gửi đến anh, người chồng của em..nếu anh đọc được những lời này, em mong anh hãy cho em 1 cơ hội để được làm lại cuộc đời, sống vui vẻ với gia đình và các con suốt nửa đời còn lại.

Độc giả P.T.T.Hương