Nữ du khách lái xe máy vượt đèo hiểm hóc, "tắm tiên" ở Hà Giang

Khôi Vũ

(Dân trí) - Hannah đã dành 3 ngày để lái xe máy chinh phục những cung đường đèo chênh vênh giữa vách đá và vực sâu tại Hà Giang.

Hannah Shewan Stevens, một nữ phóng viên của tờ Insider (Mỹ) đã có nhiều chuyến khám phá Việt Nam. Mới đây, cô chia sẻ về hành trình tới Hà Giang chinh phục những cung đường đèo nguy hiểm nhưng ly kỳ.

Hannah phải lái xe ít nhất 350km, qua một số cung đường hẹp đến đáng sợ, nằm chênh vênh giữa những vách đá và vực sâu. Hành trình này thực sự là thử thách nguy hiểm với những người chưa có kinh nghiệm lái xe máy.

Nữ du khách lái xe máy vượt đèo hiểm hóc, tắm tiên ở Hà Giang - 1

Hannah quyết định tự lái xe máy chinh phục Hà Giang (Ảnh: Hannah Shewan Stevens).

Trước chuyến đi, nữ phóng viên đã tìm hiểu và nhận thấy, đa phần du khách thường thuê hướng dẫn viên và được họ chở trên xe máy. Nếu chọn phương án này, du khách sẽ phải tuân theo lịch trình cố định, mất đi cơ hội tự do khám phá.

Vì thế, Hannah và người bạn quyết định thuê xe và tự lái. Họ khá tự tin vì cả hai đều là những tay lái xe máy giàu kinh nghiệm. "Chúng tôi bắt đầu hành trình với một tấm bản đồ giấy và sự lạc quan", Hannah viết.

Trong ngày đầu tiên, họ lái xe thẳng vào thung lũng gần nhất, ngạc nhiên trước những "khung cảnh siêu thực" lần lượt hiện ra trong tầm mắt. Họ dừng lại ở một quán cà phê và dành một giờ để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở đây. 

"Chúng tôi kết thúc chặng cuối của ngày đầu tiên khi trời đã nhá nhem tối. Những chiếc đèn pha nhỏ xíu là thứ duy nhất chiếu sáng con đường. Những khúc cua chật hẹp, bất ngờ xuất hiện trở thành một trải nghiệm đáng sợ", cô chia sẻ.

Vào ngày thứ hai, họ vô tình bắt gặp một sự kiện đông người được tổ chức ngoài trời. Người dân địa phương ăn mặc sặc sỡ, rộn ràng cười nói. Hannah tò mò rẽ vào xem thử. Bất ngờ thay, đó là một đám cưới ở địa phương. 

Những người địa phương niềm nở chào đón hai du khách ngoại quốc, dẫn họ tới giới thiệu với cô dâu, chú rể. "Sau một vài cuộc hội thoại ngắn bằng Google dịch, chúng tôi tiếp tục hành trình. Chúng tôi dành vài giờ lái xe để tận hưởng khung cảnh xanh mướt, yên bình tới kỳ lạ của những ngôi làng xa xôi", nữ phóng viên cho hay.

Lái xe trên những con đường núi cao, gần như chạm tới bầu trời, Hannah cảm thấy như đang lái xe xuyên qua những đám mây.

Tuy nhiên, những cung đường Hà Giang không dễ chinh phục, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi đang bắt đầu vào một khúc cua hẹp, Hannah lao ra quá rộng và đối đầu trực diện với một người lái xe địa phương. Cô lập tức nhảy ra khỏi xe khiến xe máy đè lên người còn đầu gối đập xuống đất. Hannal không muốn tông vào người lái xe địa phương kia, tránh gây nguy hiểm cho họ.

"Trong giây phút đó, tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất", Hannah nhớ lại.

Cô cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe, tiến tới xin lỗi người lái xe. 

"Tôi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn với tình trạng trầy xước nghiêm trọng trên tay và chân. Rất may, chiếc xe và tôi đều không bị thương nặng. Sau khi thoa thuốc sát trùng lên cơ thể, chúng tôi tiếp tục lái xe đến thị trấn gần nhất để tìm bữa trưa và thợ sửa xe", Hannah cho hay.

Một người thợ đã cẩn thận sửa xe cho nữ du khách và thậm chí từ chối nhận tiền. Do vẫn còn lo sợ sau sự cố, Hannah dừng nghỉ sớm hơn.

Nữ du khách lái xe máy vượt đèo hiểm hóc, tắm tiên ở Hà Giang - 2

Hannah sợ hãi sau sự cố lái xe. Cô và người bạn đến một khu tắm nước lá thuốc để giải tỏa lo lắng, mệt mỏi (Ảnh: Hannah Shewan Stevens).

Cuộc hành trình ngày tiếp theo bắt đầu bằng việc leo dốc ra khỏi thung lũng, sau đó là đi xuống dốc, qua một mỏ đá. Cung đường này là "ác mộng" với Hannah. Mỗi khi lái qua những mét đường chất đầy đá sỏi lỏng lẻo, cô lại hình dung tới cảnh "bị rơi xuống thung lũng phía dưới".

Đến chiều muộn, hai người đến một ngọn thác gần làng Du Già. Thấy nơi đây vắng vẻ, họ quyết định nhảy xuống bơi khỏa thân để gột rửa bụi bẩn trong ngày. 

Nữ du khách lái xe máy vượt đèo hiểm hóc, tắm tiên ở Hà Giang - 3

Nữ phóng viên cảm thấy vô cùng phấn khích với chuyến đi (Ảnh: Hannah Shewan Stevens).

Sau khi ăn tối xong, họ vào một phòng nghỉ cộng đồng với những tấm nệm nằm rải rác trên sàn. 

Trở lại thành phố Hà Giang sau ba ngày, Hannah tính toán, tổng quãng đường cô di chuyển là 350km. Trong hành trình, nữ phóng viên đã có lúc sợ hãi, lo lắng nhưng thiên nhiên đẹp tuyệt vời của vùng núi phía Bắc Việt Nam vẫn khiến cô say mê.

Theo www.insider.com