Những thước hình hiếm về Ai Cập cách đây cả trăm năm

(Dân trí) - Những thước ảnh đen trắng ghi lại cuộc sống thường nhật ở thủ đô Cairo, Ai Cập, trong giai đoạn những năm 1900-1936, giúp người xem có cái nhìn đa chiều hơn về thành phố này cách đây cả thế kỷ.

Vẻ đẹp của thủ đô Cairo, Ai Cập ngày nay

Cairo, thủ đô của Ai Cập, cũng là nơi có dân số đông nhất ở châu Phi. Trên thực tế, cái tên thủ đô Cairo bắt nguồn từ một cái tên Ả rập Al-Qahirah, mang ý nghĩa “chiến thắng”. Kể từ khi thành lập tới nay, thành phố luôn là trung tâm chính trị của Ai Cập. Qua nhiều biến cố lịch sử, thành phố đã trở thành nơi phồn hoa nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây nổi danh về cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc và văn hóa đạo Hồi, còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn từ hơn 1000 năm trước. Năm 1979, thành phố được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Cairo còn được mệnh danh là “thành phố nghìn tháp” khi sở hữu hơn 1000 nhà thờ nhiều màu sắc, mang kiến trúc đặc trưng kiểu mái vòm, tháp nhọn. Những ngôi tháp này có tuổi đời khoảng 4000 năm, mang vẻ cổ kính trang nghiêm. Nền văn minh thành phố cổ đại còn thể hiện qua hàng loạt các công trình vĩ đại như Kim tự tháp, tượng Nhân sư khổng lồ, ngôi đền linh thiêng Al-Azhar, đền Al Hussein…

Khoảng giữa thế kỷ 14, Cairo phát triển nhanh chóng chưa từng thấy, với lượng dân số lên tới hơn 500.000 người, và trở thành đô thị lớn nhất khu vực châu Phi và Tây Á thời điểm đó. Sau nhiều thế kỷ, Cairo trải qua nhiều thăng trầm khi bị chiếm lĩnh.

Ngược dòng thời gian để quay lại Cairo thời điểm những năm 1900-1935 qua thước hình đen trắng, người xem có thêm góc nhìn toàn cảnh hơn về cuộc sống người dân Ai Cập lúc bấy giờ.

Hình ảnh Kim tự tháp Giza bên ngoài ngoại ô Cairo được chụp vào năm 1936.
Hình ảnh Kim tự tháp Giza bên ngoài ngoại ô Cairo được chụp vào năm 1936.
Những thước hình hiếm về Ai Cập cách đây cả trăm năm - 2

Đường phố nhộn nhịp nhiều người qua lại ở Old Cairo. Trong khi trẻ con thỏa thích chơi đùa thì người lớn lại bận rộn buôn bán. Ảnh chụp năm 1934.

Một người đàn ông và bé trai dắt theo một con lừa và hai con lạc đà trên đường phố. Ảnh chụp năm 1934.
Một người đàn ông và bé trai dắt theo một con lừa và hai con lạc đà trên đường phố. Ảnh chụp năm 1934.
Những thước hình hiếm về Ai Cập cách đây cả trăm năm - 4

Những con thuyền nặng trĩu đầy hàng hóa đang thả neo tại một con kênh hướng về phía sông Nile. Ảnh chụp năm 1934.

Đám đông đang vây quanh một người bắt rắn. Ảnh chụp năm 1900.
Đám đông đang vây quanh một người bắt rắn. Ảnh chụp năm 1900.
Cảnh buôn bán tấp nập bên ngoài ga ở thủ đô Cairo. Ảnh chụp năm 1900.
Cảnh buôn bán tấp nập bên ngoài ga ở thủ đô Cairo. Ảnh chụp năm 1900.
Hình ảnh thanh bình êm ả của dòng sông Nile. Ảnh chụp năm 1900.
Hình ảnh thanh bình êm ả của dòng sông Nile. Ảnh chụp năm 1900.
Hình ảnh một khu chợ bán lừa đông vui tấp nập ở thủ đô Cairo. Ảnh chụp năm 1900.
Hình ảnh một khu chợ bán lừa đông vui tấp nập ở thủ đô Cairo. Ảnh chụp năm 1900.
Một nhóm đàn ông đang ngồi nghỉ bên hè đường chờ đợi những con lừa đang thong thả ăn ngũ cốc. Ảnh chụp năm 1900.
Một nhóm đàn ông đang ngồi nghỉ bên hè đường chờ đợi những con lừa đang thong thả ăn ngũ cốc. Ảnh chụp năm 1900.
Người đàn ông và con lừa của mình đang đứng trước thánh đường Hồi giáo Emir Akhor năm 1900.
Người đàn ông và con lừa của mình đang đứng trước thánh đường Hồi giáo Emir Akhor năm 1900.
Những người ngư dân thả lưới đánh cá ở dòng sông Nile. Ảnh chụp năm 1934.
Những người ngư dân thả lưới đánh cá ở dòng sông Nile. Ảnh chụp năm 1934.
Trên con phố tấp nập cảnh kẻ mua người bán. Ảnh chụp năm 1934.
Trên con phố tấp nập cảnh kẻ mua người bán. Ảnh chụp năm 1934.

Việt Hà

Theo DM