Nhiếp ảnh gia Pháp gửi tâm tình qua những bức hình vùng cao Việt Nam

(Dân trí) - Với tình yêu và niềm đam mê cùng đất và người nước Việt, nhiếp ảnh gia Pháp Réhahn Croquevielle quyết định gắn bó cuộc đời mình ở Hội An. Anh cũng đi dọc theo chiều dài đất nước để ghi lại những khoảnh khắc chân thực về con người nơi đây.

Trang Boredpanda từng bầu chọn Réhahn Croquevielle là 1 trong 10 nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thế giới trên lĩnh vực ảnh chân dung. Sinh ra tại miền quê Normandie nước Pháp nhưng anh quyết định gắn bó với Việt Nam sau cuộc hành trình cách đây 7 năm. Trong quãng thời gian tại mảnh đất hình chữ S, nhiếp ảnh gia sinh năm 1979 có trong tay bộ sưu tập hơn 40.000 bức hình, giúp người xem có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống hiện tại của con người Việt Nam.

Ngọn đèo Mã Pí Lèng thuộc tỉnh Hà Giang, bừng lên trong nắng với nét đẹp hùng vỹ.
Ngọn đèo Mã Pí Lèng thuộc tỉnh Hà Giang, bừng lên trong nắng với nét đẹp hùng vỹ.

Réhahn từng đưa nụ cười Việt đi khắp năm châu với bộ sách ảnh “Hidden smile” (Nụ cười bị che khuất). Mới đây nhất, trong chuyến ngao du 12 ngày lên mảnh đất vùng cao phía Bắc, nhiếp ảnh gia người Pháp tiếp tục tìm kiếm những vẻ đẹp còn ấn giấu đằng sau nụ cười chất phác của người dân thân thiên, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ thoáng đạt.

Nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ dân tộc Lô Lô.
Nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ dân tộc Lô Lô.

Hành trình vượt qua Sa Pa, Hà Giang, Đồng Văn, Cao Bằng, anh khám phá thêm những “nét đẹp quyến rũ tiềm ẩn”. Được biết trong thời gian tới, Réhahn dự kiến sẽ biên soạn cuốn sách về các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Việt Nam. Đây sẽ là nguồn tài liệu mới, bổ xung thêm cho cuốn sách ảnh trước “Vietnam Mosaic of Contrasts” (Việt Nam, những mảnh ghép của sự tương phản).

Giờ ăn trưa của những em bé vùng cao.
Giờ ăn trưa của những em bé vùng cao.

Cùng khám phá thêm những hình ảnh mới trong chuyến đi vùng cao vừa qua của Réhahn.

Ánh bình minh ngập tràn trên những thửa ruộng bậc thang.
Ánh bình minh ngập tràn trên những thửa ruộng bậc thang.
Chờ mẹ đi làm rẫy.
Chờ mẹ đi làm rẫy.
Nụ cười ngây thơ con trẻ.
Nụ cười ngây thơ con trẻ.
Theo mẹ lên nương.
Theo mẹ lên nương.
Nhiếp ảnh gia Pháp gửi tâm tình qua những bức hình vùng cao Việt Nam - 8

Phút đùa nghịch của tuổi thơ.

Phút đùa nghịch của tuổi thơ.

Những thửa ruộng nối tiếp nhau như nấc thang lên trời.
Những thửa ruộng nối tiếp nhau như nấc thang lên trời.

Việt Hà

Theo BP