Khách TPHCM mê mùi hoa sữa, thích thú mặc áo len dạo phố Hà Nội

Phúc Anh

(Dân trí) - Nhiều du khách TPHCM cho biết, chỉ khi ra Hà Nội họ mới có dịp mặc các trang phục mùa đông. Thời tiết và không khí ở Thủ đô những ngày tháng 10 khiến họ thấy dễ chịu.

Chạy xe dọc đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) với chiếc áo khoác len mỏng, Ngọc Mai (26 tuổi, TPHCM) giơ hai tay tận hưởng trọn vẹn không khí mùa thu Hà Nội. Lần đầu tiên, Mai đến thủ đô vào thời điểm này.

Trước khi ra Hà Nội, cô gái người TPHCM đã mua ba chiếc áo len, một chiếc áo nỉ mỏng cùng mũ len và một đôi boot cao cổ. Cô phải chờ đợi cả năm nay để có cơ hội diện những trang phục này.

Khách TPHCM mê mùi hoa sữa, thích thú mặc áo len dạo phố Hà Nội - 1

Mùa thu là một sản phẩm du lịch đặc sắc của người Hà Nội (Ảnh: Hoàng Thế Anh).

"Tôi luôn cảm thấy "ghen tị" khi thấy các bạn ở Hà Nội được mặc quần áo mùa đông, những trang phục vừa chất, vừa đẹp. Những người lớn lên ở Sài Gòn như tôi, nếu không ra khỏi thành phố thì gần như không có dịp nào để mặc", Mai nói.

Giống như Mai, nhiều du khách ở TPHCM cũng coi mùa thu là thời điểm tuyệt vời nhất để đến thủ đô.

Du khách đến Hà Nội không chỉ được thưởng thức tiết trời dễ chịu nhất trong năm mà có thể thong dong đi trên các con phố tận hưởng nét đẹp văn hóa cổ kính của thành phố.

Đa số khách TPHCM đến Hà Nội có lịch trình khá đơn giản: Buổi sáng ăn phở phố cổ, uống cà phê, ăn cốm xanh. Có thể dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, cầu Long Biên... thưởng lãm vẻ đẹp của các công trình kiến trúc cổ...

Bạn Nguyễn Trang (28 tuổi, TPHCM) cho biết tổng chuyến đi Hà Nội trong 2 ngày, hết gần 4 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay 2 khứ hồi. "Các món ăn đặc sản ở Hà Nội như cà phê trứng, cốm, phở, bún chả, bún đậu, bánh tôm… có mức giá khá phải chăng. Tuy nhiên tôi thấy hơi ngợp trước kiểu phục vụ như đuổi khách của người Hà Nội", Trang nói.

Ngoài ra, Trang cho biết cô khá thích mùi hoa sữa, khi chạy xe máy dọc các tuyến đường ở Hồ Tây cô đã ấn tượng ngay với loài hoa này.

Khách TPHCM mê mùi hoa sữa, thích thú mặc áo len dạo phố Hà Nội - 2

Du khách Sài Gòn cho biết đồ ăn Hà Nội khá rẻ, nhiều món ngon đặc biệt vào mùa thu (Ảnh: Minh Trang).

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA): "Thu Hà Nội là một sản phẩm rất đặc sắc vì có lẽ chỉ Hà Nội mới có mùa thu đẹp đến thế".

Từ 29/9 đến 1/10 vừa qua, Festival Thu Hà Nội đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Hà Nội nói riêng và các tuyến du lịch miền Bắc nói chung luôn đắt khách vào thời điểm này, bởi khí hậu và cảnh quan thuận tiện để du lịch, dịch vụ cũng không bị quá tải.

Tour du lịch thủ đô thường kết hợp tham quan các điểm du lịch miền Bắc như Hà Giang, Sapa; Fansipan (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Mai Châu (Hòa Bình), Hạ Long (Quảng Ninh)… giá trọn gói dịch vụ 3-4 sao khoảng 8,3 triệu đồng, nếu đi tự túc giá 6-8 triệu đồng.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông công ty Vietluxtour cho biết năm nay, du khách TPHCM chiếm hơn 50% lượng khách đặt các chương trình du lịch đến Hà Nội khoảng tháng 9-11.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý ở Hà Nội khá thuận lợi để kết hợp các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại các tỉnh lân cận, cũng đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Hạ Long... Đây cũng là lý do vì sao nhiều doanh nghiệp tổ chức chương trình MICE cũng chọn đến Hà Nội vào mùa thu.

"Lượng khách nội địa đặt tour Hà Nội mùa thu năm nay chưa có sự tăng trưởng quá khác biệt so với mùa hè. Nhưng ở một số thị trường như inbound (tour khách nước ngoài đến Việt Nam), MICE, nhu cầu du lịch Hà Nội và các tuyến miền Bắc có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái từ 10 đến 15%", bà Thu nói.